Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nilon ven đường

Trong lúc đi tuần, 2 công an xã ở Bình Thuận phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi nilon ven đường nên đã kịp thời đưa đi cấp cứu.

Chiều 12/10, đại diện UBND xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) xác nhận, công an xã vừa phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bên lề đường trong túi nilon.
Theo đó, vào 9h cùng ngày, Trung tá Đào Lê Nam và anh Trần Ngọc Anh ( đều là Công an viên xã Hàm Liêm) đang đi tuần tại khu vực tổ 1, thôn 2, xã Hàm Liêm thì bất ngờ phát hiện một túi nilon đang chuyển động, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Phat hien be so sinh con nguyen day ron trong tui nilon ven duong
Trong lúc đi tuần, 2 công an xã phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nilon ven đường. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 
Sau đó, công an xã Hàm Liêm tiếp cận hiện trường và phát hiện bên dưới một túi nilon màu đen đựng rác có một em bé sơ sinh đang khóc, người tím tái, nằm gọn trong túi nilon màu vàng.
Ngay lập tức, công an xã đã đưa cháu bé lên Trạm Y tế xã Hàm Liêm để cấp cứu.
Bé sơ sinh là một bé trai, nặng 2,8kg, trên bụng vẫn còn nguyên dây rốn. Sau khi được sơ cứu, cháu bé được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để theo dõi và điều trị.
Trung úy Đào Lê Nam cho biết thêm, hiện sức khỏe của bé trai ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Cháu đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.
Công an xã Hàm Liêm cho biết, ai là người thân của cháu bé đề nghị nhanh chóng liên hệ với ngành chức năng để nhận lại cháu. Nếu trong thời gian quy định, cháu bé không có ai nhận, ngành chức năng địa phương sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy đinh.

​Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường

Chiều ngày 22/12, lãnh đạo Trạm Y tế phường Đồng Phú (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), xác nhận có một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường trước Trạm Y tế phường Đồng Phú.

Thông tin về vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi với báo chí, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1976, cán bộ Trạm y tế phường Đồng Phú) cho biết: “Tối ngày 21/12 tôi đang trực ca tại Trạm y tế thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần tôi phát hiện một cháu bé sơ sinh nằm trong bọc chăn để trên vỉa hè sát ngay Trạm y tế giữa trời đông lạnh”.
​Phat hien be so sinh bi bo roi ben le duong
 Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết nơi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi.

Người thân bỏ trẻ sơ sinh dưới gốc cây bồ đề

Bé trai sơ sinh bị người thân bỏ ở gốc cây bồ đề khi được phát hiện đã rất yếu, chỉ nặng 1,8kg, còn nguyên dây rốn. 

Tối một ngày trung tuần tháng 3, chị Cù Thị Tím (người giữ trẻ mồ côi ở chùa Đức Sơn (xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phát hiện bé trai sơ sinh bị người thân bỏ ở gốc cây bồ đề.
Nguoi than bo tre so sinh duoi goc cay bo de
 Cháu Cù Thiện Anh Tuấn đang được nuôi dưỡng tại chùa Đức Sơn.

2 trẻ sơ sinh giống nhau bị bỏ rơi cách nhau 200m

Hai đứa trẻ sơ sinh có ngoại hình khá giống nhau bị bỏ rơi ngoài đầm tôm ở Vĩnh Phúc, tại 2 địa điểm cách nhau 200m.

Chiều 8/4, ông Nguyễn Út Trong, ngụ ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), một trong những người nhặt được bé gái sơ sinh, cho biết, sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra xét nghiệm, sức khỏe cháu rất tốt.
2 tre so sinh giong nhau bi bo roi cach nhau 200m
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới