​Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường

Chiều ngày 22/12, lãnh đạo Trạm Y tế phường Đồng Phú (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), xác nhận có một bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường trước Trạm Y tế phường Đồng Phú.

Thông tin về vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi với báo chí, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1976, cán bộ Trạm y tế phường Đồng Phú) cho biết: “Tối ngày 21/12 tôi đang trực ca tại Trạm y tế thì nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần tôi phát hiện một cháu bé sơ sinh nằm trong bọc chăn để trên vỉa hè sát ngay Trạm y tế giữa trời đông lạnh”.
​Phat hien be so sinh bi bo roi ben le duong
 Chị Nguyễn Thị Thơm cho biết nơi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi.
Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, chị Thơm bế cháu bé đưa vào trạm y tế. Sau đó chị cùng một số cán bộ đã trình báo sự việc lên Công an phường Đồng Phú, đồng thời điện báo cho các cơ quan chức năng đến hiện trường kiểm tra tình hình sức khỏe của bé. Tại đây lãnh đạo Trạm phối hợp với Công an phường Đồng Phú tiến hành lập biên bản hiện trường ghi nhận sự việc, đồng thời bàn giao đứa bé sơ sinh cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình tạm thời nuôi dưỡng.
Bé sơ sinh được xác nhận là bé gái, vừa mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi, rốn khô nhưng chưa rụng, nặng khoảng 2,8kg. Trên người cháu bé mặc chiếc áo màu xanh, đội mũ hoa, bên ngoài mặc áo len.
Theo một số cán bộ Trạm y tế phường Đồng Phú, đây là lần đầu tiên họ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại trạm.

Tử hình kẻ đổ xăng đốt chết cả nhà anh trai của bạn gái

(Kiến Thức) - Ngày 22/12, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên án tử hình kẻ đổ xăng đốt chết cả nhà anh trai của bạn gái.

Đối tượng bị TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phạt án tử hình là Trần Quốc Gia (SN 1977, quê Vĩnh Long) . Bị cáo Gia bị tuyên tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng tháng 9/2012, Trần Quốc Gia và Nguyễn Thị Diễm Xuân có quen biết và yêu nhau. Trong thời gian tìm hiểu, Gia thường xuyên đến nhà bạn gái chơi và phụ giúp công việc.

Xe bồn đâm sập nhà dân, nhiều người thoát chết trong gang tấc

(Kiến Thức) - Xe bồn đâm sập nhà dân lúc sáng sớm khiến 3 căn nhà tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương tan hoang. Nhiều người hú vía vì thoát chết trong gang tấc.

Xe bon dam sap nha dan, nhieu nguoi thoat chet trong gang tac
Khoảng 4h sáng 22/12, một chiếc xe bồn chở bê tông tươi mang BKS 60C - 22788 lưu thông trên đường Huỳnh Văn Luỹ, hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP Mới Bình Dương. 
Xe bon dam sap nha dan, nhieu nguoi thoat chet trong gang tac-Hinh-2
Khi đến trước số nhà 902, 904 và 908 khu phố 6, phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) thì chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm gãy cột điện rồi sau đó tiếp tục lao tới đâm sập 3 căn nhà của người dân. 

Xe biển xanh đưa đón hàng chục con bạc đi sát phạt nhau

(Kiến Thức) - Theo Đại tá Thắng, chiếc xe biển xanh đưa đón hàng chục con bạc đi sát phạt nhau trên địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng nguồn gốc của Cục thuế TP Hải Phòng.

Chiều 21/12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45), Công an TP Hải Phòng đã tổ chức phối hợp, bắt quả tang và bắt giữ hàng chục con bạc đang sát phạt nhau trên địa bàn huyện An Dương, đồng thời thu giữ hàng trăm triệu đồng và hàng chục điện thoại di động cùng nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bạc.
Xe bien xanh dua don hang chuc con bac di sat phat nhau
 Khoảng 50 con bạc chủ yếu là phụ nữ đang đánh bạc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới