Phạt chủ quán “chặt chém” ở Long An hơn 13 triệu đồng

UBND huyện quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Lê Thị Kim Huệ chủ quán “chặt chém” Bảo Châu trên 13 triệu đồng.

Phat chu quan “chat chem” o Long An hon 13 trieu dong
Phạt chủ quán "chặt chém" trên 13 triệu đồng 
Chiều 7/5, ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Kim Huệ (SN 1981, ngụ TP.Cần Thơ), chủ quán “chặt chém” Bảo Châu với số tiền trên 13 triệu đồng.
Theo ông Tươi, qua kiểm tra, xác minh quán bà Huệ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, quan cũng không niêm yết giá hàng hóa theo quy định tổng cộng mức phạt trên 13 triệu đồng.
Đối với trường hợp của anh Nguyễn Xuân Quang Minh (SN 1981, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị ông Trần Văn Ngoan, chồng bà Huệ và anh em trai bà Huệ đánh chảy máu vùng đầu đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã gặp lấy lời khai, chờ khi nạn nhân ổn định sẽ tiếp tục làm việc và nếu có yêu cầu thì đưa đi giám định tỷ lệ thương tật.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh đang điều tra nhóm khoảng 12 thanh niên cầm hung khí đập phá quán Bảo Châu thiệt hại tài sản 4,5 triệu đồng. Nhóm đối tượng này còn đánh ông Lê Văn Cẩm (SN 1954, cha bà Huệ) chấn thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Hiện chưa xác định số đối tượng này là băng nhóm hay chỉ là “quậy phá” lúc nghe tin quán chặt chém và đánh khách.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 1/5, anh Xuân Minh cùng vợ và hai con ghé vào quán Bảo Châu uống nước. Khi kêu hai chai tăng lực, bà Huệ tính giá 60.000 đồng. Bức xúc anh Minh lên tiếng phản ánh, lập tức bà Huệ kêu 3 anh em cùng chồng với chồng là ông Ngoan lao vào đấm đá vị khách này chấn thương chảy máu đầy mặt.

Nha Trang: Thêm quán ăn bị tố "chặt chém" 250.000 một đĩa mồng tơi

Khi cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh nhà hàng Hưng Phát bị tố “chặt chém” du khách, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một phiếu tính tiền có giá món ăn trên trời.

Theo thông tin trong phiếu tính tiền, quán ăn bị tố "chặt chém" du khách tên Tháp Bà Làng Chài ở địa chỉ 32-33 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang. Phiếu thanh toán thể hiện khách vào quán lúc 19h38, ra lúc 20h35 ngày 7/2 (tức mồng 3 Tết), ăn 14 món, uống 10 chai bia với tổng số tiền phải thanh toán gần 16,5 triệu đồng.

Vợ chồng chủ quán nước đánh khách chảy máu đầu bị trả thù

(Kiến Thức) - Một nhóm người đã đến san phẳng quán nước bị cho là bán "chặt chém" ở Long An do trước đó vợ chồng chủ quán đã đánh khách vì dám thắc mắc khi mua 2 chai nước ngọt giá 60.000 đồng. 

Ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, công an xã Nhựt Chánh đang điều tra, làm rõ vụ việc vợ chồng chủ một quán nước trên địa bàn bị tố bán hàng "chặt chém" còn đánh khách hàng chảy máu đầu.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) và 2 con nhỏ ghé vào một quán nước không có biển hiệu dọc quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Vợ chồng chủ quán “chặt chém” khách xin lỗi và đóng cửa quán

(Kiến Thức) - Sau khi quán nước bị một nhóm người đến đập phá, vợ chồng chủ quan bị tố hành hung, "chặt chém" khách tại Bến Lức, Long An đã gửi lời xin lỗi khách và đóng cửa quán chuyển đi nơi khác. 

Liên quan đến vụ việc chủ quán "chặt chém" khách hàng bị dư luận phản ứng đến đập phá "sang bằng" cửa hàng. Mới đây, bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chủ quán ăn uống Bảo Châu nằm ven Quốc lộ 1 đoạn qua ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An cho biết đã gửi lời xin lỗi đến vị khách bị đánh và tuyên bố đóng cửa quán chuyển đi nơi khác.
Vo chong chu quan “chat chem” khach xin loi va dong cua quan
Quán nước của vợ chồng bà Huệ bị đập phá sau khi bị tố hành hung khách. 
Trước đó vào khoảng 18h ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) và 2 con nhỏ ghé vào quán nước
Tại đây, vợ chồng anh Minh bị chủ quán (khoảng 40 tuổi) "hét" giá 60.000 đồng cho 2 chai nước ngọt. Thắc mắc về cái giá gấp 3 lần bình thường cùng với câu nói đùa "chắc chỉ bán một lần", vợ chồng anh bị nữ chủ quán quát nạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới