Ở nhà mẹ vợ, nửa đêm nghe lời bà nói tôi thấy ớn lạnh

Tôi và vợ cùng quê, quen nhau từ nhỏ. Mẹ vợ không ưa tôi từ khi cả hai yêu nhau. Bà cho rằng nhà tôi nghèo, không xứng với con gái bà. Bà nhất quyết tìm cách chia rẽ chúng tôi.

Lúc còn đang yêu, có lần mẹ vợ đến nhà tôi nói bố mẹ tôi rằng nhà tôi là phường lừa đảo, lừa để cưới được con gái bà. Sau khi biết tin, vợ tôi đã dọa là sẽ bỏ nhà đi nếu mẹ còn ngăn cấm chúng tôi. Điều này buộc bà phải đồng ý cho cuộc hôn nhân này.

Vì biết mẹ vợ không thích mình nên sau khi kết hôn, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ. Hiện tại, tôi đã là chủ một cửa hàng bán buôn hoa quả, chưa thể nói là rất giàu có nhưng cũng dư dả.

Tuần trước, vợ tôi nói mẹ không được khỏe, vì đi công tác nên cô ấy không về được, vợ kêu tôi qua nhà xem tình hình. Lần nào cũng vậy, khi về nhà mẹ vợ, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng, bởi lần nào mẹ vợ cũng tranh thủ lúc vợ tôi đi vắng mà buông lời xúc phạm chế nhạo tôi.

Lúc về, tôi mua rất nhiều túi quà chất đầy cốp xe. Đến nơi thấy mẹ vợ nhìn mình chăm chú, có lẽ vợ tôi đã nói trước với mẹ. Thế nhưng, không ngờ bà cũng không mắng mỏ tôi như mọi lần. Tôi có chút đắc ý, trong lòng thầm nghĩ bệnh của mẹ vợ cũng khá rồi, đối với mình thái độ cũng đỡ hơn trước.

Ăn tối xong, tôi xin phép ra về. Mẹ kêu tôi ở lại, bố vợ cũng thuyết phục, nói trời sắp tối, đường quê lại nhỏ, không an toàn. Tôi suy nghĩ một lúc cũng đành đồng ý. Khi tôi định vào phòng vợ thì mẹ vợ nói rằng căn phòng đã lâu không có người ở, không có ai dọn dẹp nên yêu cầu tôi ngủ trên sàn trong phòng khách qua đêm.

Tôi nói không sao, lát nữa sẽ thay ga trải giường, nhưng mẹ chồng nhất quyết không đồng ý, nói không khí không tốt. Tuy lý do này nghe có vẻ bất thường, nhưng được hôm mẹ vợ tốt bụng nên tôi không quan tâm nhiều.

Nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì nền quá cứng, không có chăn bông, toàn thân đau nhức nên tôi quyết định đứng dậy đi lại, cử động cơ thể. Bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, tôi tò mò liền bước tới lắng nghe. Hóa ra mẹ vợ đang nói chuyện với bố vợ. Lý do bà nhất quyết cho tôi ngủ dưới đất là vì muốn tôi ốm, muốn tôi gánh chịu hậu quả vì đã cưới con bà khiến tôi giận tím mặt. Ngay lúc này tôi chỉ muốn lái xe thật nhanh về nhà, nhưng khi nghĩ đến vợ, tôi lại nhẫn nhịn. Ai có thể nói cho tôi biết làm thế nào để mẹ vợ thay đổi quan điểm về tôi?

Cô gái vác hơn 1.000 chiếc tủ lạnh giúp người cha bị bại liệt

Đoạn video ghi lại cảnh cô gái nhấc chiếc tủ lạnh đã thu hút được sự chú ý và đồng cảm của nhiều người dùng mạng xã hội.

Theo SCMP, một cô gái ở Trung Quốc đã giúp đỡ người cha bị bại liệt của mình bằng cách giao hàng cho cửa hàng đồ gia dụng của ông. Cô thường leo cầu thang với những chiếc tủ lạnh màu trắng trên lưng và nỗ lực của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng đại lục.

Chia tay, chồng sắp cưới đòi “cưa đôi” tiền chuẩn bị đám cưới

Người mà tôi sắp lấy làm chồng trơ trẽn nói rằng, tiền lo đám cưới và mua sắm, anh sẽ liệt kê đầy đủ rồi “cưa đôi”.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến đám cưới nhưng tôi quyết định chia tay chồng sắp cưới kể cả chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Hơn 1 năm trời, tôi bị bạn trai lừa dối mà không hề hay biết. Yêu tôi, nhưng anh vẫn qua lại với người yêu cũ và nhiều cô gái khác.

Một vài lần, tôi bắt gặp anh nói chuyện điện thoại với người yêu cũ. Khi thấy tôi, anh tỏ vẻ lúng túng nhưng thanh minh rằng còn một vài chuyện anh muốn giải quyết dứt điểm để khi sống với tôi anh không còn vướng bận gì. Tôi tin anh, kể cả việc anh gặp gỡ người yêu cũ để dứt khoát mọi chuyện như anh vẫn nói.

Cay đắng phát hiện con gái bạn thân có vết bớt giống chồng mình

Tình cờ phát hiện ra vết bớt trên cơ thể con gái mới sinh của bạn thân, người phụ nữ cay đắng nhận ra mình bị cắm sừng bấy lâu nay.

Tình cờ phát hiện ra vết bớt trên cơ thể con gái mới sinh của bạn thân, người phụ nữ cay đắng nhận ra mình bị “cắm sừng” bấy lâu nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...