Ở nhà chăm cháu, bà nội nguy kịch vì thứ gia vị “tội đồ”

(Kiến Thức) - Con dâu sinh bé trai, bà Mã quyết định nghỉ việc ở nhà chăm cháu. Thế nhưng thời gian êm ấm chẳng được tày gang. Ở tuổi 58, bà Mã phải chiến đấu với tử thần vì thứ gia vị “tội đồ” vẫn ăn mỗi ngày.

Bà Mã sống tại Thẩm Dương, Liêu Ninh (Trung Quốc). Cách đây không lâu con dâu sinh bé trai, bà rất phấn khởi, quyết định nghỉ việc ở nhà chăm cháu. Nhìn cháu ngày càng khỏe mạnh, bà mừng lắm nhưng niềm vui không kéo dài. Bi kịch bỗng dồn dập tấn công mái nhà nhỏ.
Hôm đó, bà Mã đang nấu cơm thì cháu nội lên cơn sốt cao. Mẹ và con dâu đưa bé đi bệnh viện trong tâm trạng vô cùng sốt sắng. Khi trẻ vừa được bác sĩ tiếp nhận nhập viện thì bà Mã bỗng ngã ra sàn ngất xỉu. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết bà Mã bị nhồi máu não cấp tính. Tình trạng bệnh nhân rất đáng ngại. Sau gần 5 giờ cấp cứu, người bệnh vẫn chưa qua được cơn nguy kịch.
O nha cham chau, ba noi nguy kich vi thu gia vi “toi do”
Là người hảo ngọt, bà Mã thường nêm đường trắng vào các món ăn hàng ngày. 
Khi cậu con trai bà Mã đến, anh rất ngạc nhiên vì bình thường bệnh nhân không có dấu hiệu gì bất thường. Bác sĩ giải thích lượng lipid trong máu của bà Mã rất cao, gấp 4-5 lần so với bình thường. Thêm vào đó, cháu trai bị sốt cao khiến bà bị kích động mạnh. Tâm trạng không ổn định đã kích thích sự co bóp dữ dội của mạch máu. Hiện tượng này khiến các mảng lipid xơ cứng rơi ra, làm mạch máu tắc nghẹn gây nhồi máu não.
Cơ thể bà Mã quan sát không có dấu hiệu bất thường song lượng lipid trong máu vẫn âm thầm tăng lên bởi thứ gia vị “tội đồ”. Hóa ra, bà Mã rất thích ăn đường. Nghỉ việc trông cháu nên bà càng có thời gian chăm chút bữa ăn hàng ngày theo sở thích. Ăn lượng lớn đường không đào thải ra ngoài, cơ thể sẽ chuyển hóa thành triglycerid làm tăng lipid máu. Theo tuổi tác, quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra chậm hơn nên lượng lipid máu ngày càng cao.
Qua trường hợp bà Mã, bác sĩ nhấn mạnh nên hạn chế thực phẩm nhiều natri. Khi đi vào cơ thể, thực phẩm nhiều natri khiến các cơ trơn của mạch máu sưng lên, khoang mạch máu bị thu hẹp. Nó cũng đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, dễ hình thành huyết khối, tắc nghẽn mạch máu. Từ đó gây ra các bệnh về tim và mạch máu não.
Đồ chiên rán như gà, khoai tây chiên... cũng góp phần làm tăng hàm lượng este và triglycerid trong máu. Đặc biệt, khi thực phẩm chiên ở nhiệt độ cao cấu trúc phân tử thay đổi, có thể sinh ra lượng lớn axit béo dạng trans dễ gây bệnh tim mạch.

Làm việc đại kỵ sau bữa tối, quý ông vĩnh viễn liệt nửa người

(Kiến Thức) - Thoát được lưỡi hái tử thần song Vương (57 tuổi) khổ sở vì liệt nửa người khi tuổi đời còn trẻ. Hóa ra, người đàn ông này đã làm việc đại kỵ sau bữa tối khiến bản thân phải trả giá đắt.

Sự việc xảy ra khi Vương (57 tuổi, Trung Quốc) ngồi trên ghế sofa xem phim. Ông đột nhiên cảm thấy đầu ngứa ran, khó thở rồi mắt mờ dần. Vật vã với sự thay đổi bất thường khiến Vương không trụ vững trên ghế, suýt bổ nhào xuống sàn. May mắn thay, vợ Vương ngồi cạnh phát hiện sự việc nên nhanh chóng gọi cấp cứu. Dù thoát được lưỡi hái tử thần song suốt phần đời còn lại ông phải chung sống với chứng liệt nửa người.
Nói về tình trạng của Vương, bác sĩ cho biết bệnh nhân bị nhồi máu não. Sự tình ngày hôm nay liên quan mật thiết với thói quen sinh hoạt hàng ngày của Vương. Qua trường hợp của bệnh nhân, bác sĩ cũng nhấn mạnh mọi người tuyệt đối không làm việc đại kỵ sau ăn tối là hút thuốc và tranh cãi để tránh hậu quả đáng tiếc.

Nấu ăn theo cách này, gái trẻ chết tức tưởi góc phố

(Kiến Thức) - Vừa ra khỏi nhà đi dạo buổi tối, cô Liu bỗng cảm thấy chóng mặt, mắt tối sầm rồi gục xuống. Qua thăm khám, bác sĩ cho rằng chính sai lầm trong cách nấu ăn hàng ngày là nguyên nhân cái chết tức tưởi.

Dù được bác sĩ nhanh chóng hồi sức cấp cứu song cô Liu (42 tuổi, Trung Quốc) khó lòng qua khỏi. Kết quả phân tích cho thấy, cái chết tức tưởi của cô bắt nguồn từ chứng nhồi máu não nguy hiểm.
Được biết, chính sai lầm trong cách nấu ăn hàng ngày khiến người phụ nữ trẻ phải trả giá đắt. Thông tin do người thân cung cấp, Liu rất thích ăn ngọt. Ngoài những món ăn vặt mua sẵn, cô thường nêm đường các món ăn, tự làm bánh quy và nhiều đồ khác mỗi khi rảnh rỗi.

Gia đình chuẩn bị xong hậu sự, người đàn ông bất ngờ sống lại

Từ không còn hy vọng sống, anh T. đã bình phục, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Những người từng trực tiếp chứng kiến anh ở ngưỡng “tranh tối, tranh sáng” gọi đây là sự hồi sinh diệu kỳ.

21h đêm 11/5, Hòa Bình mưa to dữ dội kèm gió lớn. Đó cũng là thời điểm anh Khà Văn T. (sinh năm 1975, xóm Nà Chiêng, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu) gặp nạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới