Người phụ nữ bị sát hại dã man ở Hà Nội: Lái xe tải và taxi ngồi nhìn, quay clip

Bà H. (nhân chứng) kể, chứng kiến người đàn ông đâm liên tiếp người phụ nữ, ngoài bà còn có lái xe tải và taxi, nhưng 2 người này chỉ ngồi nhìn, quay clip.

Sau khi chứng kiến người phụ nữ bị sát hại vào trưa 8/1 gần Công ty SiNo (Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội), bà H. (trú tại xã Liên Phương) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự hung hãn của người kẻ gây án.
"Vào khoảng hơn 12h, tôi thấy một người đàn ông đang hành hung người phụ nữ mặc áo khoác dày, bịt kín mặt. Tôi khuyên bảo: "Vợ chồng có việc gì thì bảo nhau". Tôi vừa dứt lời, người đàn ông dùng con dao trắng dính máu đâm liên tiếp vào người phụ nữ. Nạn nhân kêu cứu. "Chị ơi cứu em với'", bà H. vẫn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
Bà H. kể tiếp, khi người đàn ông cầm dao đâm liên tiếp người phụ nữ, ngoài bà, còn có một tài xế xe tải và taxi nhưng hai người đàn ông này không dám vào can ngăn, họ chỉ ngồi trên xe và quay clip.
Nguoi phu nu bi sat hai da man o Ha Noi: Lai xe tai va taxi ngoi nhin, quay clip
 Nhân chứng kể lại sự việc.
Sau khi đâm nạn nhân, người đàn ông lên xe máy bỏ chạy, được một đoạn ngắn thì chạm mặt bố của nạn nhân. Người đàn ông cầm con dao gây án đe dọa nhưng bị bố của nạn nhân dùng cờ lê đánh văng nên sợ hãi bỏ trốn.
Người bố ngay lập tức chạy tới chỗ con gái nhưng con ông đã chết. Ông ôm thi thể con gái vào lòng và gào khóc.
Cũng theo lời bà H., có thể khi nạn nhân bị hung thủ đe dọa đã gọi điện thoại cho bố đẻ nhưng ông đến chậm một bước.
Bà H. cũng nói rằng ở khu vực này, bà từng chứng kiến nhiều cảnh xô xát, chửi bới giữa các cặp tình nhân nhưng đây là lần đầu tiên nơi đây xảy ra án mạng.
Nguoi phu nu bi sat hai da man o Ha Noi: Lai xe tai va taxi ngoi nhin, quay clip-Hinh-2
Đoạn đường xảy ra vụ án mạng cách nhà bố đẻ của nạn nhân khoảng vài trăm mét. 
Thông tin thêm về vụ việc, bà T. (họ hàng của nạn nhân) cho hay, trước đây nạn nhân và hung thủ quen biết nhau khi cùng làm nghề lái taxi.
"Nó từng bị hung thủ dọa giết và phải trốn vào miền Nam được khoảng nửa tháng. Mới đây, nó vừa về nhà được mấy hôm thì xảy ra sự việc", bà T. nói và cho biết thêm hung thủ đã lập gia đình.
Như VTC News đưa tin, khoảng hơn 12h ngày 8/1, chị L.T.L. (SN 1989) trên đường về nhà ngoại ở xã Liên Phương (Thường Tín) thì bị Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) sát hại. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn.
Đến khoảng 8h ngày 9/1, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Tùng khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại nạn nhân.

Tài xế che biển số trốn phạt nguội cần bị phạt nặng như lỗi vi phạm nồng độ cồn

Đại diện Cục CSGT cho rằng, mức phạt với hành vi che biển số còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe, cần tăng mức xử phạt tương tự lỗi vi phạm nồng độ cồn.

"Cần có sự nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt phải sửa đổi Nghị định 100, tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi làm mờ, che khuất biển số, thậm chí tăng mức phạt tương đương với hành vi vi phạm nồng độ cồn, đồng thời cần làm rõ động cơ, mục đích việc che giấu, trốn tránh của chủ phương tiện", Đại tá Nguyễn Quang Nhật đưa ra kiến nghị khi nhận định về mức phạt đối với lỗi che biển số xe.

Ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại bố

(Kiến Thức) - Lý Văn Tình là đối tượng nghiện rượu rồi sinh ra ảo giác, nghĩ bố mình là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Tình (SN 1976, xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An) để điều tra về hành vi giết bố đẻ.
Ao giac nghi bo de la con lon, nghich tu dung dao sat hai bo
 Đối tượng Lý Văn Tình.

Theo điều tra, vụ sát hại bổ đẻ xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/10, người dân xóm Bản Hóa nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ nhà ông Lý Văn M. (SN 1938, trú cùng địa chỉ trên). Ngay sau đó, người dân chạy sang thì bàng hoàng phát hiện ông M. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa An cùng các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng nắm tình hình, xác định và truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hòa An đã xác định được hung thủ gây ra vụ án là Lý Văn Tình. Bước đầu cơ quan công an xác định, do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nghĩ ông M. là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Được biết, Lý Văn Tình là con trai ông Lý Văn M. Sau khi xây dựng gia đình, Tình ở cùng nhà với ông M. Do vợ con Tình thường xuyên đi làm ăn xa nên hằng ngày chỉ có 2 bố con ở nhà. Lý Văn Tình nghiện rượu đã lâu nên nhiều lúc không được tỉnh táo. Thời gian gần đây, gia đình có đưa Tình đi khám chữa bệnh.

Hiện vụ ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Kinh hoàng con nghiện dùng búa đinh sát hại bố đẻ

Cấm cán bộ tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức: "Khó mà dễ"

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về việc không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. TP.HCM và Hà Nội 1 lần nữa quán triệt lại tinh thần này với cán bộ trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Cấm cán bộ tặng quà Tết cho cấp trên
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do UBND TP HCM tổ chức (ngày 9/1), Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận – huyện thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết Tân Sửu 2021.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.