Người đàn ông đi ăn xin 40 năm có 22 tỷ

Được mệnh danh là "gã ăn xin giàu nhất thế giới", Bharat Jain sở hữu khối tài sản lên tới 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng) sau 40 năm hành nghề.

Theo Times of India, giữa khu trung tâm Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus và Azad Maidan nhộn nhịp của Mumbai, luôn có một người đàn ông trung tuổi ăn xin lầm lũi. Nhưng ít ai biết được rằng, đây thực chất là một "triệu phú rupee" với khối tài sản ấn tượng.
Nguoi dan ong di an xin 40 nam co 22 ty
Ảnh: TOI 
Bharat Jain sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nên không được đi học. Đến năm 14 tuổi, Jain phải tự kiếm sống bằng cách lang thang ăn xin khắp các đường phố Mumbai.
Truyền thông địa phương tiết lộ, mỗi ngày làm việc từ 10-12 tiếng, Jain có thể kiếm được 70.000 rupee (gần 21 triệu đồng)/tháng.
Nhờ nguồn thu ổn định từ "công việc" này, Jain đã có thể trang trải cuộc sống, lập gia đình và lo cho vợ con.
Khoản tiền tích lũy tiếp tục được "người ăn xin" đem đi đầu tư bất động sản. Hiện, Jain sở hữu 2 căn hộ ở Mumbai, 1 cửa hàng cho thuê ở thành phố Thane.
Sau hơn 40 năm hành nghề, tổng tài sản của Jain được cho là lên tới 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng). Nhờ đó, người đàn ông 54 tuổi và gia đình có cuộc sống ổn định, sung túc. Hai con trai của ông đều theo học tại trường tư nổi tiếng đắt đỏ. Sau khi tốt nghiệp họ làm việc tại cửa hàng bán văn phòng phẩm quy mô lớn của gia đình.
Dù được gia đình khuyên không nên đi ăn xin nữa nhưng ông nhất quyết phản đối.
"Tôi yêu thích công việc này nên không muốn từ bỏ nó", Jain nói, đồng thời cũng khẳng định bản thân không hề tham lam khi thường xuyên quyên góp tiền cho các ngôi đền và tổ chức từ thiện tại địa phương.
Dù là hoạt động "ngầm" không được pháp luật Ấn Độ công nhận, song "ngành công nghiệp" ăn xin ở quốc gia này được cho là có giá trị ước tính lên tới 1,5 nghìn tỷ rupee. Bên cạnh Bharat Jain, nhiều "tên tuổi" ăn xin khác ở Ấn Độ như Sambhaji Kale hay Laxmi Das cũng nổi tiếng nhờ sở hữu khối tài sản kếch xù.
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Chị gái khoe được chồng yêu chiều để xúi tôi ly hôn

Nói đến anh rể thì anh hoàn hảo quá khiến tôi thấy hơi giả tạo. Lần nào gặp anh tôi cũng cảm giác có gì đó không thật thà.

Thương là chị gái ruột của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày còn bé thì chị yêu thương tôi lắm. Đi đâu hai chị em cũng quấn quýt lấy nhau.

Bi kịch của thủ khoa đại học trở thành kẻ ăn xin sau 26 năm

Từng đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học, Diêu Viễn nhiều năm nay lang thang ăn xin ở Thượng Hải.

Diêu Viễn: Từ thủ khoa đại học thành kẻ ăn xin, nhặt rác sống qua ngày
Bi kich cua thu khoa dai hoc tro thanh ke an xin sau 26 nam
Diêu Viễn được công an phát hiện vào năm 2020. Ảnh: Toutiao 

Cô gái hẹn hò dẫn cả nhà đi ăn cùng, chàng trai than trời

2 người hẹn hò nhưng kết quả 5 người ngồi ăn và hóa đơn hết 6 triệu.

"Vừa ra khỏi nhà hàng, tôi phải dừng lại để viết ngay vì 28 năm cuộc đời tôi mới gặp phải trường hợp như thế này. Quả thật, sống đủ lâu bạn sẽ thấy nhiều chuyện không thể ngờ tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới