Ngất xỉu, phải đi cấp cứu mới biết có bệnh

(Kiến Thức) - Cả chục năm không đi khám, chỉ khi ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu, bà Khoa mới biết mình có cả đống bệnh trong người.

Bà Nguyễn Thị Khoa (65 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội) bỗng dưng bị chóng mặt rồi xỉu, hàng xóm phải dìu đi cấp cứu
Tại bệnh viện, sau khi cấp cứu và thăm khám, bác sĩ phát hiện bà bị thoái hóa đốt sống cổ, rối loạn tiền đình, đường máu cao (tiểu đường), mỡ máu cao, loãng xương. Bà cảm thấy rất buồn vì cùng lúc phát hiện ra nhiều bệnh, mà toàn bệnh phải sống lâu dài với nó. Bà cho biết mình vẫn tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ, nhưng lần kiểm tra sức khoẻ gần nhất của bà là cách đây... 10 năm, lúc bà chuẩn bị về hưu.
Ngát xỉu, phải di cap cuu mói biét có benh
Ảnh minh họa. 
Lời bàn: Mọi người, đặc biệt là người có tuổi nên có thói quen kiểm tra sức khoẻ định kỳ, không nên chủ quan cho rằng mình “cảm thấy khoẻ thì không có bệnh”. Bệnh nhân trên lơ là việc kiểm tra sức khoẻ nên khi “có chuyện”, phải đi cấp cứu thì mới ngỡ ngàng khi biết mình mắc nhiều bệnh. 
Chắc chắn trước đó bệnh nhân đã có những dấu hiệu thoáng qua như mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều, hơi chóng mặt... nhưng bệnh nhân bỏ qua, không đi khám. Nếu chịu khó đi khám định kỳ thì bệnh nhân sẽ được phát hiện bệnh sớm, việc điều trị sẽ khả quan hơn.

Rối loạn tiền đình lại tưởng cảm nắng

(Kiến Thức) - Trời nắng nóng, thấy chóng mặt, nôn nao, ông Hiếu cứ nghĩ mình bị cảm nắng, cho đến lúc phải cấp cứu giữa đêm vì rối loạn tiền đình.

Gần đây, ông Nguyễn Trọng Hiếu (67 tuổi ở Hà Nội) hay thấy chóng mặt, cảm giác nôn nao, đặc biệt là lúc đang nằm ngồi dậy, hoặc đang ngồi lại đứng lên... Trời nắng nóng khiến nhiều người kêu mệt khiến ông nghĩ mình mệt cũng liên quan đến nắng nóng. Vậy là ông nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế ra nắng, nhưng chứng chóng mặt không thấy đỡ. 
Hôm vừa rồi, ông buồn ngủ nhưng cứ nằm xuống là đầu óc quay cuồng. Ông đã phải vào viện vào lúc nửa đêm vì không thể chịu được chứng chóng mặt. Ông được chẩn đoán rối loạn tiền đình, bác sĩ yêu cầu uống thuốc, đồng thời ăn nghỉ hợp lý.

Chồng bảo, nếu không được ngủ với cô hàng xóm thì chết mất

Chồng tôi bảo nếu không cho anh dan díu, ngủ với cô hàng xóm, anh sẽ nhớ, sẽ buồn, sẽ chết mất. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Chong bảo khong duọc ngủ vói co hàng xóm thì chét mát
 Chồng dọa chết để xin vợ được tiếp tục "ngoại tình", tôi phải làm sao (Ảnh minh họa).
Tôi 56 tuổi, lấy chồng đã được 35 năm, chồng tôi đi ngoại tình đã 7 năm rồi với một cô gái cùng xóm, cô gái này đã 2 đời chồng. Họ qua lại với nhau từ năm 2008 và đến năm 2011 thì chuyện anh ngủ với cô hàng xóm vỡ lở ra nhưng chồng tôi không nhận. Tôi nói chuyện đàn bà với nhau thì cô ấy tuyên bố "có chồng thì giữ không thì chồng chung. Mọi chuyện kéo dài đến bây giờ, hôm nọ lại vỡ lở ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...