Nga mất báu vật trên bầu trời Crimea trước đòn tập kích UAV Ukraine

Trong cuộc tập kích bằng UAV, Ukraine đã phá thủy phi cơ Be-12 Nga trên bán đảo Crimea đồng thời mở ra bước ngoặt trong cuộc chiến bất đối xứng trên Biển Đen.

1-anh-the-war-zone.jpg
Một bước ngoặt bất ngờ vừa xảy ra trên bầu trời Crimea, khi Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công vào cặp thủy phi cơ Be-12 cực hiếm của Nga. Đây được xem là vụ tấn công đầu tiên nhắm thẳng vào dòng máy bay lưỡng cư đặc biệt này, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai hoạt động của loại vũ khí này trong Hải quân Nga.
2-anh-the-war-zone.jpg
Bộ Quốc phòng Ukraine công bố video cho thấy hai thủy phi cơ Be-12, trong đó có chiếc số hiệu Bort 08, cùng một trực thăng Mi-8 bị UAV kamikaze tấn công. Kiev khẳng định cả ba bị phá hủy, song chưa được xác minh độc lập. Địa điểm gần như chắc chắn là sân bay Kacha, gần căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol.
3-anh-wikipedia.jpg
Theo Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), chiến dịch này được thực hiện vào ngày 21/9 bởi đơn vị đặc nhiệm mang biệt danh “Ghost”. Nếu xác thực, đây là đòn đánh trực tiếp làm suy giảm năng lực hiếm hoi của Nga, bởi số lượng Be-12 hiện vẫn còn hoạt động đã cực kỳ hạn chế.
4-anh-wikipedia.jpg
Be-12, có tên Nga là Tchaika (Hải Âu) và được NATO gọi là Mail, lần đầu bay thử năm 1960, trở thành biểu tượng một thời trong Chiến tranh Lạnh. Từng được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu ngầm, loại thủy phi cơ hai động cơ này ngày nay chủ yếu đảm nhiệm vai trò tuần tra, trinh sát ven biển và tìm kiếm cứu nạn.
5-anh-the-war-zone.jpg
. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Be-12 đã được tái sử dụng để phát hiện và theo dõi các phương tiện không người lái mặt nước - vốn là mối đe dọa lớn đối với Hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, sự khan hiếm nghiêm trọng của loại máy bay này khiến mỗi tổn thất đều có tác động chiến lược.
6.jpg
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tính đến đầu năm 2023, Nga chỉ còn sáu chiếc Be-12 thuộc phiên bản tìm kiếm cứu nạn Be-12PS. Hình ảnh vệ tinh gần đây ở sân bay Kacha cho thấy có 7 - 8 chiếc đậu tại đây, nhưng chỉ khoảng 4 - 5 chiếc còn bay được. Nếu hai chiếc vừa trúng đạn bị phá hủy, Nga có thể mất tới một nửa số lực lượng sẵn sàng chiến đấu.
7.jpg
Trên thực tế, nhiều chiếc Be-12 đã ngừng bay và chỉ còn giữ vai trò cung cấp phụ tùng. Một số khung thân cũ vẫn được tận dụng như “kho linh kiện bay”, minh chứng cho tình trạng cạn kiệt nguồn lực. Do vậy, mất thêm máy bay trong chiến sự đồng nghĩa với việc Nga càng khó duy trì phi đội vốn đã lão hóa này.
8.jpg
Trong môi trường tác chiến hiện đại, Be-12 không còn ưu thế như trước. Radar của nó chỉ cung cấp khả năng giám sát cơ bản, song cabin mũi với kính quan sát rộng vẫn hữu ích trong việc phát hiện tàu không người lái. Chính vì vậy, Ukraine coi Be-12 là “mắt thần” cần vô hiệu hóa để làm suy yếu khả năng phòng thủ bờ biển của Nga.
9.jpg
Chiến dịch UAV của Ukraine đang trở thành cơn ác mộng với Hạm đội Biển Đen. Từ các USV cảm tử chở thuốc nổ, Kiev đã phát triển thêm biến thể phóng UAV FPV, tàu pháo và cả bệ phòng không nổi. Sự đa dạng này buộc Nga liên tục điều chỉnh phòng thủ, từ dựng hầm trú ẩn máy bay ở Belbek đến triển khai thêm hệ thống radar cảnh giới.
10.jpg
Việc Be-12 bị tập kích ngay tại căn cứ cho thấy một thực tế: Nga không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng không quân tại Crimea. Chuỗi các vụ tấn công trước đó vào căn cứ Belbek, Saki hay Gvardeyskoye đã gây tổn thất đáng kể cho các loại chiến đấu cơ hiện đại và nay đến lượt dòng thủy phi cơ kỳ cựu phải hứng chịu.
11.jpg
Từng sống sót sau sự sụp đổ Liên Xô và cả quyết định loại biên năm 1992, Be-12 vẫn âm thầm hoạt động tại Crimea suốt nhiều thập kỷ. Thế nhưng, trước các đòn UAV chính xác, tương lai của loại thủy phi cơ kỳ cựu nay trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
12.jpg
Dù thiệt hại chưa được xác minh, thông điệp đã quá rõ: Ukraine chứng minh sự sáng tạo trong chiến tranh phi đối xứng. Đòn đánh vào Be-12 không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn giáng đòn tâm lý, khẳng định rằng không biểu tượng nào của Nga - dù cổ xưa hay hiện đại, là bất khả xâm phạm trước UAV.

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố quan trọng về hiệp ước hạt nhân Nga-Mỹ

Tổng thống Nga cho rằng việc mất đi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START giữa nước này và Mỹ sẽ là "sai lầm nghiêm trọng".

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga vừa qua rằng nước Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START - Hiệp ước START mới) thêm 1 năm sau khi văn kiện này hết hạn vào ngày 5.2.2026.

Ông Putin nhấn mạnh rằng việc để hiệp ước cuối cùng giữa Nga và Mỹ về hạn chế vũ khí hạt nhân rơi vào quên lãng sẽ là “sai lầm và thiển cận”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể tác động tiêu cực đến mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Việt Nam sẽ chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu và xe tăng bơi

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các đơn vị liên quan được giao nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Theo cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ngày 23/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Z179/GAET là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và Nhà máy Z125 là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe tăng bơi T-1.

Cả Nga và Ukraine đều tung chủ lực vào mặt trận Pokrovsk

Trên mặt trận Pokrovsk cả cả Moscow và Kiev đều tung ra những lá bài chủ, trong khi đó quân đội Nga tiến vào Novopavlivka và tiếp cận Pokrovsk từ sườn phía tây.

1-5366.jpg
Chiến dịch Pokrovsk, một trong những trận đánh lớn nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, hiện đang bước vào giai đoạn quyết định. Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng, cả quân đội Nga và Ukraine đều đã tung ra những quân bài mạnh nhất của mình. Điều này cho thấy số phận của thành phố sẽ được định đoạt trong những tuần tới.
2-3029.jpg
Xin nhắc lại, trong vài tuần qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga và Ukraine đã chơi trò “mèo vờn chuột” ở khu vực Pokrovsk. Quân đội Nga (RFAF) sử dụng chiến thuật "hàng ngàn nhát cắt", đã xé toạc hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine(AFU) ở phía bắc thành phố. Đáp lại, AFU đã tung một lực lượng dự bị lớn vào phản công.

Đọc nhiều nhất

Tin mới