Mỹ nhân 15 tuổi làm a hoàn, 27 tuổi làm Thái hậu nhà Minh

Sau khi Lý Thái Phụng vào cung, một lần vô tình được Chu Dụ Vương - hoàng đế thứ 13 của nhà Minh, lâm hạnh, đã may mắn hạ sinh người con trai Chu Dực Quân, người sau này sẽ trở thành Hoàng đế Vạn Lịch.

Mỹ nhân 15 tuổi làm a hoàn, 27 tuổi làm Thái hậu nhà Minh là ai?
Số phận nhiều khi thật thần kỳ, nhiều lúc lại ngẫu nhiên. Trong thực tế, mọi người rất khó đoán trước được tương lai, nhưng tất cả các sự kiện trong tương lai đều dựa trên quyết định hiện tại của chúng ta.
Có thể có một ngày chúng ta chỉ đưa ra một quyết định nhỏ, nhưng nhiều năm sau nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng quyết định tưởng chừng như tầm thường này đã thay đổi cuộc đời chúng ta.
Vào thời nhà Minh, ở ngoài kinh thành có một người họ Lý, tổ tiên 3 đời nhà ông đều là nông dân nghèo, bản thân ông cũng chỉ là một người bình thường sống dựa vào nghề thủ công để kiếm ăn.
Cứ tưởng rằng thế hệ sau sẽ tiếp tục số phận thống khổ này, nhưng vì ông ấy đã đưa ra một quyết định khi không còn cách nào khác, khiến người con gái của ông sau này đã hạ sinh một hoàng đế, chính vì vậy mà gia đình của ông trở thành Hoàng thân quốc thích, rời xa cuộc sống khốn khó ngày xưa.
Theo sử sách ghi lại: con gái của Lý Vĩ trước đây có tên là Lý Thái Phụng, vào những năm cuối của Gia Kinh, do lũ lụt và hạn hán thường xuyên, không có lương thực thu hoạch, Lý Vĩ vô cùng tuyệt vọng chỉ có thể đưa gia đình lên kinh thành tìm cách sinh tồn, năm đó Lý Thái Phụng mới 12 tuổi.
Ba năm sau, để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Lý Vỹ đã đưa con gái của mình đến vương phủ làm a hoàn, Lý Vỹ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng chính hành động này đã khiến cuộc đời sau này của ông trở nên phú quý.
My nhan 15 tuoi lam a hoan, 27 tuoi lam Thai hau nha Minh
Ảnh minh họa.
Sau khi Lý Thái Phụng vào cung, một lần vô tình được Chu Dụ Vương lâm hạnh, đã may mắn hạ sinh người con trai Chu Dực Quân, người sau này sẽ trở thành Hoàng đế Vạn Lịch (Minh Thần Tông). Hai năm sau, bà lại hạ sinh một người con gái Chu Nghiêu Nga, từ đó thân phận của Lý Thái Phụng cũng được thay đổi, từ một cô hầu gái trở thành tài nhân.
Năm 1566, Hoàng đế Gia Kinh qua đời và Chu Dụ Vương kế vị trở thành hoàng đế Long Khánh (Minh Mục Tông).
Lý Thái Phụng sau đó được phong làm hoàng quý phi. Vào năm 1568, Hoàng quý Phi Lý Thái Phụng sinh hạ con trai thứ là Chu Dực Lưu, Hoàng đế Long Khánh Minh Mục Tông qua đời sáu năm sau khi trị vì và con trai cả của ông - Chu Dực Quân, khi đó mới lên 9 tuổi, kế vị. Lý Thái Phụng là mẹ ruột của hoàng đế nên được tôn làm thái hậu, khi đó bà mới 27 tuổi.
Năm 1614 sau Công nguyên, Thái hậu Lý Thái Phụng qua đời vì bạo bệnh, nhưng truyền kỳ về bà vẫn chưa kết thúc. Nhà Minh bị diệt vong 30 năm sau cái chết của bà, quan ngoại dân tộc Mãn Châu tiến vào Trung Nguyên, thành lập nhà Thanh.
Sau khi Hoàng đế Thuận Trị định cư ở Tử Cấm Thành, ông đã dựng một căn phòng nhỏ ở phía đông bắc, thuộc cổng Đông Hoa, căn phòng chỉ mở cửa mỗi năm một lần, và bên trong là tấm bia tưởng niệm Lý Thái Hậu.
Tại sao hoàng đế nhà Thanh lại tỏ lòng kính trọng với một thái hậu nhà Minh?
Vấn đề này bắt đầu từ Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cát Xích - Tổ tiên của nhà Thanh, trong một trận chiến với Lý Thành Lương, ông đã bị bắt. Để giải cứu Thanh Thái Tổ, viên tướng Mãn Thanh đã đem rất nhiều tiền bạc đến kinh đô, đồng thời mua chuộc thái giám để có được liên lạc với Thái hậu họ Lý. Cũng vì thế Lý Thái Hậu đã thuyết phục Hoàng đế Vạn Lịch Minh Thần Tông thả Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cát Xích trở lại phía đông bắc.
Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cát Xích biết rằng Lý Thái Hậu đã cứu mình, vì vậy ông đã để lại khẩu dụ của tổ tiên, yêu cầu các thế hệ con cháu lưu giữ và thờ phụng bài vị của Lý Thái Hậu.
Trong suốt triều đại nhà Thanh, Lý Thái Hậu của nhà Minh đã được nhà Thanh tôn thờ trong hơn 200 năm không gián đoạn.
Trong dân gian cũng có truyền thuyết về “Mẹ Vạn Lịch” và nhiều ghi chép của nhà Thanh đã ghi lại sự kiện này.
Người mẹ của Hoàng đế Vạn Lịch Minh Thần Tông nổi tiếng nhân từ, độ lượng, vị hoàng đế này vô cùng kính trọng bà, có nhiều lúc bà cũng tham gia việc chính trị, giúp đỡ Vạn Lịch, đây chính là một biểu tượng “Mẫu nghi thiên hạ”.

Phát hiện mới về kiệt tác “Đêm đầy sao” của Vincent van Gogh

Một phân tích mới đây của các chuyên gia chỉ ra bức tranh "Đêm đầy sao" của Vincent van Gogh cho thấy bầu trời trong tranh có sự tương đồng đáng kinh ngạc với "sự nhiễu loạn tiềm ẩn" trong bầu khí quyển của Trái đất.

Phat hien moi ve kiet tac “Dem day sao” cua Vincent van Gogh
Vincent van Gogh (1853 - 1890) là một trong những danh họa nổi tiếng nhất thế giới. Ông có nhiều kiệt tác hội họa, trong số này tác phẩm được nhiều người biết đến là bức tranh "Đêm đầy sao" (Starry Night). Ảnh: Andrew Chin/Getty Images. 

Top 5 con giáp khéo xoay chuyển, cả đời không sợ thất bại

5 con giáp này là những người năng động, linh hoạt, khéo xoay chuyển tình thế để đạt thành công trong sự nghiệp.

Top 5 con giap kheo xoay chuyen, ca doi khong so that bai

Tuổi Tý: Con giáp tuổi Tý là một trong những con giáp không sợ thất bại không phải vì họ sinh ra đã mạnh mẽ như thế mà chính sau nhiều lần thất bại trên con đường đuổi theo danh vọng, họ nhận ra rằng thất bại cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm mà chúng ta phải trốn tránh, vì có trốn cũng chẳng ích gì.

Bí mật 27 chiếc giường trong tẩm cung "Tần Thủy Hoàng" thời Minh

Minh Thế Tông được mệnh danh là "Tần Thủy Hoàng" thời nhà Minh. Trong 45 năm trị vì đất nước, hoàng đế nhà Minh này có một hành động khó hiểu là cho đặt 27 chiếc giường trong tẩm cung tại Càn Thanh Cung.

Bi mat 27 chiec giuong trong tam cung
 Là hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Minh Thế Tông (Gia Tĩnh đế) trị vì đất nước từ năm 1521 - 1567. Với 45 năm làm hoàng đế nhà Minh, Minh Thế Tông trở thành một trong những vị hoàng đế Trung Quốc tại vị trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử phong kiến. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới