Mối tình kết thúc trong án mạng thành cớ cho dự luật dẫn độ Hong Kong

Quan chức Hong Kong từng viện dẫn vụ án liên quan sinh viên Chan Tong-kai để bảo vệ đề xuất sửa đổi luật, cho phép dẫn độ nghi phạm từ đặc khu này đến các nơi khác để xét xử.

Để nhấn mạnh sự "vô cùng cấp thiết" của việc thông qua một dự luật dẫn độ gây tranh cãi, chính quyền Hong Kong đã viện dẫn việc Đài Loan đang truy nã một thanh niên bị cáo buộc giết hại bạn gái, trong bối cảnh anh ta có thể được thả ra tại Hong Kong vào tháng 10, theo South China Morning Post.
"Không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng ta phải cố gắng thông qua luật trước kỳ họp 2018-2019 của hội đồng lập pháp, tức là trước mùa hè này", Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga từng phát biểu. "Vụ án mạng tại Đài Loan đã khiến đồng hồ đếm giờ chạy rồi. Chúng tôi không muốn nghi phạm trốn thoát".
Dự luật này đã kéo theo cuộc biểu tình lớn nhất tại Hong Kong trong 2 thập niên qua, khi hơn 1 triệu người xuống đường vào ngày 9/6 để phản đối. Con số cảnh sát đưa ra là 240.000 người biểu tình.
Mang lại công bằng
Thanh niên ở tâm điểm cơn bão là Chan Tong-kai, 20 tuổi, bị kết án 29 tháng tù hôm 29/4 vì tội rửa tiền có được từ việc cướp tiền và tài sản của người bạn gái bị sát hại. Cho đến khi có phán quyết này, Chan đã bị giam giữ 13 tháng.
Moi tinh ket thuc trong an mang thanh co cho du luat dan do Hong Kong
 Chan Tong-kai, 20 tuổi, bị giam 13 tháng trước khi tòa án Hong Kong đưa ra phán quyết. Ảnh: South China Morning Post.
Phán quyết được đưa ra một ngày sau khi hàng chục nghìn người Hong Kong xuống đường phản đối một dự thảo sửa đổi luật mà sẽ cho phép đưa người bị truy nã từ Hong Kong sang Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Macau.
Lee Ka-chiu, lãnh đạo ngành an ninh Hong Kong, cho biết Chan có thể được thả ra sớm nhất vào tháng 10, nếu tính đến số ngày nghỉ lễ cũng như khả năng anh ta được ân xá vì hành vi tốt. Chan không thể bị dẫn độ sang Đài Loan vì Hong Kong và Đài Loan chưa có thỏa thuận tương trợ tư pháp. Chính quyền Hong Kong phải thúc đẩy thông qua dự luật kịp thời để đưa anh ta về Đài Loan xét xử.
Bà Lâm từng bày tỏ hy vọng rằng các nhà lập pháp sẽ tận dụng thời gian để thảo luận về dự luật. Cuộc họp đầu tiên hôm 17/4 của họ đã thất bại vì các chính trị gia đối lập phản đối dự luật, sợ rằng nó sẽ khiến người dân Hong Kong phải đối mặt với hệ thống tư pháp tại Trung Quốc đại lục, vốn tách biệt với nền tư pháp Hong Kong.
Khi được hỏi liệu chính quyền có trì hoãn dự luật sau cuộc biểu tình hôm 28/4, bà Lâm tỏ ra quyết tâm hơn, cho biết bà đã gửi thư cho bố mẹ nạn nhân vụ sát hại, nói rằng đây không phải chuyện dễ dàng nhưng chính quyền sẽ làm mọi cách để mang lại công bằng cho con gái họ.
Thẩm phán Tòa án Tối cao Hong Kong Anthea Pang Po-kam cho biết tội rửa tiền của Chan đã nặng hơn bởi hành vi phạm tội nghiêm trọng liên quan đến việc trộm cắp từ một người mà anh ta thừa nhận đã giết hại.
Moi tinh ket thuc trong an mang thanh co cho du luat dan do Hong Kong-Hinh-2
 Tòa án Tối cao Hong Kong. Ảnh: SCMP.
Song bà nhấn mạnh rằng Chan chỉ có thể bị kết án trên cơ sở đó vì việc giết người tách biệt với các vụ trộm dẫn đến các cáo buộc hiện nay.
Người phát ngôn của cơ quan tư pháp Hong Kong cho biết: "Chúng tôi sẽ xem xét các lý do cho phán quyết và báo cáo vụ án của công tố viên để nhanh chóng xác định xem có bất kỳ hành động tiếp theo nào được yêu cầu hay không".
Giết bạn gái đang mang thai
Nhà lập pháp của đảng Dân sự Alvin Yeung Ngok-kiu, một luật sư chuyên nghiệp, nhận thấy bản án nặng hơn bình thường nhưng cho rằng đây là một trường hợp ngoại lệ.
Chan đã thừa nhận với cảnh sát Hong Kong rằng anh ta đã giết bạn gái của mình, Poon Hiu-wing, 20 tuổi, tại Đài Loan sau khi biết cô đang mang thai con của một người đàn ông khác, vài giờ trước khi họ định trở về Hong Kong vào ngày 17/2/2018.
Ở Hong Kong, Chan thừa nhận bốn cáo buộc về rửa tiền, có được từ việc trộm cắp tài sản của Poon, bao gồm thẻ ngân hàng, máy ảnh kỹ thuật số và iPhone 6, cũng như 20.000 đài tệ (650 USD) và 19.200 HKD (2.450 USD) tiền mặt. Anh ta đã sử dụng số tiền này để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng của mình.
Hành vi phạm tội của anh ta có thể bị phạt tối đa 14 năm tù và 5 triệu HKD.
Chan không có nhiều lý do để xin giảm nhẹ, ngoại trừ yêu cầu luật sư Ronny Leung nhắc nhở tòa án rằng anh ta có hồ sơ trong sạch và đã được đưa về tạm giam để điều tra thêm từ khi cảnh sát Hong Kong bắt giữ anh ngay sau khi anh nhập cảnh ngày 13/3/2018 - cùng ngày nhà chức trách Đài Loan phát hiện cơ thể đã phân hủy của Poon.
Vụ án đã gây ra phản ứng gay gắt tại thành phố về quyền con người và kêu gọi đưa những kẻ bỏ trốn ra ánh sáng công lý. Tuy nhiên, dự luật dẫn độ lại gây ra những quan ngại cho sự độc lập của tư pháp Hong Kong.
Nếu đề xuất sửa đổi luật được thông qua, Hong Kong sẽ có thể bàn giao những kẻ trốn nã cho các khu vực tài phán mà họ không có thỏa thuận dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục, Macau và Đài Loan.
Chính quyền đã cam kết sẽ xem xét cẩn thận từng trường hợp và từ chối mọi đề nghị không đáp ứng các yêu cầu pháp lý, nhưng các nhà phê bình lo ngại Bắc Kinh có thể lạm dụng luật mới để nhắm vào các nhà hoạt động chính trị.

Vị thế đặc biệt của Hong Kong lung lay vì dự luật dẫn độ?

Dự luật dẫn độ, nguyên nhân của cuộc biểu tình lịch sử ở Hong Kong hôm 9/6, có thể tổn hại đến môi trường kinh doanh và làm suy giảm vị thế đặc biệt của đặc khu hành chính này.

Dự luật dẫn độ gây ra cuộc biểu tình ở Hong Kong trong hai thập kỷ dường như sẽ tiếp tục gây căng thẳng khi chạm tới nền tư pháp độc lập của thành phố, một trong những thế mạnh cốt lõi khiến Hong Kong trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á.

Syria trút “mưa” tên lửa xuống căn cứ khủng bố HTS tại Latakia

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã trút "mưa" tên lửa xuống các tuyến phòng thủ của phiến quân HTS và lực lượng Đảng Hồi giáo Turkestan tại khu vực phía nam thị trấn chiến lược Kabani, tỉnh Latakia.

Theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã mở đợt oanh kích dữ dội nhằm vào căn cứ của nhóm khủng bố HTS tại Kabani để chuẩn bị đưa quân vào thành trì của bọn chúng trong thị trấn chiến lược này.
"Lực lượng chính phủ Syria dồn dập nã tên lửa vào các tuyến phòng thủ của phiến quân HTS và lực lượng Đảng Hồi giáo Turkestan tại trục phía nam Kabani", AMN đưa tin.

Hong Kong thập niên 1950 qua ống kính nhà tài phiệt

Một gia đình tài phiệt Hong Kong vừa công bố hơn 60 tấm ảnh về cuộc sống của thành phố này trong thời đại mà máy ảnh cầm tay còn khan hiếm.

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet
Một loạt ảnh vừa được một trong những gia đình kinh doanh nổi tiếng nhất Hong Kong công bố. Lawrence Kadoorie, một nhà tư bản công nghiệp tại Hong Kong, đã chụp những tấm ảnh này vào thập niên 1950 với một chiếc máy ảnh Minox cầm tay dày 8 mm, vật dụng thường được các điệp viên sử dụng vào Thế chiến thứ 2. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-2
 "Vào thời mà cha tôi chụp những bức ảnh này, không ai cầm theo máy ảnh đi khắp nơi cả vì máy ảnh thường rất cồng kềnh", South China Morning Post dẫn lời Michael Kadoorie, con trai của Lawrence Kadoorie, cho biết.

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-3
Với chiếc máy ảnh nhỏ xíu trên tay, đặc quyền của người giàu thời đó, Lawrence Kadoorie đã chụp lại phong cảnh và cuộc sống của người Hong Kong những năm hậu Thế chiến thứ 2. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-4
Ông đã chụp từ người đưa cơm cho các nhân viên văn phòng ở Trung Hoàn, chợ truyền thống ở Du Ma Địa đến các sạp báo ven đường. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-5
Michael Kadoorie nói rằng ở Hong Kong thời nay, người ta tận hưởng mọi thứ trong thoáng chốc rồi đáp trả lại nó ngay. Nhiều thập niên trước, họ có đủ thời gian để suy xét mọi thứ rồi miêu tả lại nó, dù thường phải làm điều đó bằng thư từ. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-6
"Đó là một giai đoạn khác, bạn không có thông tin liên lạc tức thời. Tôi hy vọng những bức ảnh sẽ làm sống dậy thời đại đó và khơi gợi một số suy nghĩ", ông nói. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-7
Lawrence Kadoorie qua đời vào năm 1993. Gần đây, gia đình đã công bố 60 bức ảnh do ông chụp về cuộc sống đời thường ở Hong Kong những năm 1950. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-8
 Các tác phẩm của Lawrence Kadoorie hiện được gia đình trưng bày trong triển lãm Eye on Hong Kong (tạm dịch: Mắt nhìn Hong Kong).

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-9
Khi còn sống, Lawrence Kadoorie là một nhiếp ảnh gia năng nổ và giữ cả chức chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia tại thành phố Hong Kong. Ông thường mời các thành viên của câu lạc bộ đến nhà mình tại Tân Giới để họ cùng nhau chụp ảnh các người mẫu. 

Hong Kong thap nien 1950 qua ong kinh nha tai phiet-Hinh-10
Kadoorie là một gia đình người Do Thái từ Iraq, họ nắm quyền kiểm soát các công ty lớn của Hong Kong như CLP Holdings, khách sạn The Peninsula và chuyến tàu chạy lên đỉnh núi Victoria. Ước tính tài sản ròng của dòng họ Kadoorie là 9,9 tỷ USD. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới