Mẹ đơn thân Nhật Bản bị người tình sát hại, phân xác

Một bà mẹ đơn thân Nhật Bản đã bị nhân tình sát hại rồi phân xác và thi thể không toàn vẹn của cô ta được tìm thấy trong nhà nghi phạm, vốn là người đàn ông đã có gia đình.

Theo Straitstimes, các phần thi thể của nạn nhân Ayumi Ito (33 tuổi) được tìm thấy trên ban công nhà cũng như trong xe hơi nghi phạm Yuki Tsuchiya (31 tuổi) ở thành phố Numazu, Shizuoka (phía Nam Nhật Bản).
Theo thông tin được truyền thông Nhật Bản đăng tải, cảnh sát đã bắt giữ Yuki Tsuchiya vào ngày 23/2. Nạn nhân Ito bị nhân tình sát hại vào ngày 21/2. Nghi phạm Tsuchiya sau đó thú nhận đã phân xác bạn gái Ito tại nhà của mình.
Me don than Nhat Ban bi nguoi tinh sat hai, phan xac
Yuki Tsuchiya, 31 tuổi (trái) và Ayumi Ito (33 tuổi). Ảnh: Facebook. 
Đài truyền hình NHK cho biết nghi phạm Tsuchiya khai với cảnh sát rằng hắn đã đánh vào đầu Ito bằng một vật cùn trong xe hơi, sau đó tiếp tục siết cổ nạn nhân bằng một sợi dây.
Hàng xóm được cho là đã nghe thấy những tiếng va đập đáng ngờ phát ra từ nhà của Tsuchiya vào đêm 20 hoặc 21/2. Căn hộ này là nơi Tsuchiya sống cùng vợ, hai con nhỏ và người cha già.
Me don than Nhat Ban bi nguoi tinh sat hai, phan xac-Hinh-2
Căn hộ của nghi phạm, nơi cảnh sát tìm thấy các mảnh thi thể của nạn nhân. Ảnh: NHK. 
Nạn nhân Ito là mẹ đơn thân sống ở Iwata, cách nhà Tsuchiya khoảng 130 km, tương đương hai giờ lái xe. Chiếc xe của cô được tìm thấy trong một bãi đậu xe cách nhà nghi phạm khoảng 280 m.
Ito được cho là đã gặp Tsuchiya vào năm 2022, khi cùng làm việc cho một ủy ban phát triển tỉnh Shizuoka. Nguyên nhân vụ án mạng hiện chưa được tiết lộ.
Vụ việc xảy ra khi cả thế giới đang rúng động vì vụ án người mẫu Hong Kong Abby Choi (28 tuổi) bị gia đình chồng cũ sát hại rồi phân xác. Bốn người đã bị buộc tội liên quan đến vụ giết người, bao gồm chồng cũ của Choi, anh rể cũ, bố chồng cũ và mẹ chồng cũ. Tình nhân của bố chồng cũ cũng đã bị bắt.

Trình báo vợ tự tử, chồng bị bắt vì lời khai của con trai

Người đàn ông Ấn Độ đến đồn cảnh sát trình báo về việc vợ mình tự tử bằng cách treo cổ lên quạt trần trong phòng ngủ nhưng lời nói của cậu con trai đã “vén màn” sự thật.

Ngày 24/6 vừa qua, anh Rinku Gautam ở Lucknow, Uttar Pradesh, Ấn Độ trình báo với cảnh sát rằng vợ anh là Brijesh Kumari tự tử bằng cách treo cổ lên quạt trần trong phòng ngủ.
Ngay sau đóm cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể cô Brijesh Kumari đi khám nghiệm pháp y, đồng thời tháo chiếc quạt trần xuống để phân tích, giám định. Cảnh sát cũng tiếp xúc với những người khác trong gia đình để điều tra.

Vụ người mẫu Hong Kong bị phân xác: Tìm thấy đầu trong nồi súp

Liên quan tới vụ người mẫu Hong Kong bị phân xác, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tìm thấy phần đầu của người mẫu Abby Choi trong nồi súp ở hiện trường vụ án.

Vụ người mẫu Hong Kong bị phân xác này được đánh giá là sự việc gây rúng động xứ Cảng Thơm. Mới đây, theo nguồn tin SCMP, cảnh sát đã tìm thấy phần đầu và một số xương sườn của người mẫu Hong Kong Abby Choi (Thái Thiên Phượng) trong nồi súp mà cảnh sát mang về từ hiện trường ở Tai Po.
Hai nồi súp được phát hiện tại ngôi nhà ở Tai Po, nơi các phần thi thể của Abby Choi được tìm thấy. Trong nồi còn có cà rốt và củ cải xanh.

Kẻ giết người phân xác bạn gái thành 35 mảnh đem phi tang

Cảnh sát Ấn Độ cho biết người đàn ông 28 tuổi đã bóp cổ bạn gái đến chết rồi phân xác cô thành 35 mảnh rồi đem vứt khắp nơi gần căn hộ của họ.

Hôm 14/11, cảnh sát Ấn Độ cho biết Aftab Ameen Poonawala (28 tuổi) đã bóp cổ bạn gái Shraddha Walker đến chết và phân xác cô thành nhiều mảnh, sau đó vứt khắp nơi gần căn hộ của họ ở Mehrauli, phía nam thủ đô New Delhi. Vụ giết người kinh hoàng này xảy ra vào hồi tháng 5 năm nay.
Poonawala và Walker gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Bumble ở Mumbai vào năm 2019, yêu nhau và dọn về sống chung. Do vấp phải sự phản đối của gia đình Walker vì khác tôn giáo, cặp đôi quyết định chuyển đến Himachal Pradesh, sau đó đến New Delhi và thuê một căn hộ ở khu phố Mehrauli.

Đọc nhiều nhất

Tin mới