Mẹ chồng bày kế để con dâu được đứng tên trong sổ đỏ

Nghe mưu kế của mẹ chồng bày cho mà tôi cảm kích bà vô cùng.

Sau khi lấy nhau, điều kiện chưa có nên chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Trong khi mẹ chồng hiền lành, thương con cháu và chăm chỉ làm việc thì bố chồng lại cực kỳ khó tính và gia trưởng.

Có lần tôi ngồi tâm sự với mẹ chồng và khuyên mẹ đừng hiền quá để bố bắt nạt. Mẹ chồng nói tính bố hiếu thắng, không bao giờ chịu thua ai. Lúc mới cưới nhau, bà cũng khuyên bảo, cãi lộn với ông nhiều lắm nhưng kết quả chỉ khiến gia đình căng thẳng hơn. Cuối cùng bà rút ra được bài học là nhẫn nhịn để gia đình được vui vẻ.

Me chong bay ke de con dau duoc dung ten trong so do
 Ảnh minh họa.

Thì ra mẹ chồng tôi rất khôn ngoan chứ không ngờ khạo như bố chồng hay nói về bà. Nhờ đức tính cam chịu của mẹ chồng nên chồng tôi mới có được gia đình yên ấm. Từ sau lần đó, tôi càng nể bà hơn.

Đầu năm vừa rồi, bố chồng cho chúng tôi mảnh đất bên cạnh để xây nhà ra ở riêng cho rộng rãi. Tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi không có nhiều nên tôi phải đi vay tiền của anh em bên ngoại. Xây xong nhà, số nợ tôi phải trả trong những năm tới là 600 triệu. Chồng bảo vợ không phải lo, anh ấy đã có kế hoạch trả nợ nên tôi cũng yên tâm.

Tuần vừa rồi, bố chồng bất ngờ tuyên bố chỉ cho mỗi chồng tôi đứng tên sổ đỏ, còn tôi là con dâu không có phần. Vợ chồng tôi đã đưa cho ông xem những giấy vay nợ viết tay mà tôi đã đứng ra vay để xây nhà. Nhưng bố chồng không quan tâm, nói là đất của ông, cho ai là quyền của ông.

Trong lúc bố con cãi nhau rất lớn, mẹ chồng đứng ra khuyên can, bảo chúng tôi là con không được lớn giọng với bố mẹ. Sau đó, bà đuổi chúng tôi về nhà để bố chồng được nghỉ ngơi.

Ngay tối hôm đó, mẹ qua nhà vợ chồng tôi nói là bố rất gia trưởng bảo thủ nhưng rất thích giữ thể diện. Bà khuyên chồng tôi nên tổ chức một bữa tiệc tân gia lớn, mời đông đủ anh em họ hàng nội ngoại tới rồi trong bữa tiệc, cả hai vợ chồng đứng lên chúc rượu bố chồng và cảm ơn ông đã cho cả 2 mảnh đất này. Sau đó lựa lời để bà thông gia hỏi về sổ đỏ căn nhà. Đến lúc đó bố chồng bị đặt vào thế sĩ diện, sẽ phải tuyên bố cho cả con trai và con dâu đứng tên.

Chúng tôi thực hiện đúng y như lời mẹ chồng nói, và quả nhiên trong bữa tiệc, sau vài chẻn rượu, bố chồng khà khà đồng ý cho cả hai vợ chồng tôi đứng tên sổ đỏ. Hôm sau chồng tôi vội đi làm giấy tờ luôn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được sự hậu thuẫn của mẹ chồng. Bà quả là "số hiếm" trên đời này.

Đau đớn nguyên nhân 2 năm nay con dâu không về quê chồng

Khi nhìn thấy gương mặt mới lạ của con dâu, tôi đã hiểu được lý do con không muốn về gặp chúng tôi.

Tôi có hai cô con dâu. Con út thì sống với tôi, còn vợ chồng con cả ở rất xa, ít khi về thăm gia đình.

Đêm tân hôn rụng rời khi chuyện bí mật của chồng bị lộ tẩy

Chồng tôi đã nói giữ bí mật riêng của anh ấy cho đến tận đêm tân hôn mới nói ra, còn mẹ chồng tôi ra sức chèn ép con dâu.

Tái hôn rồi nhưng mẹ chồng cũ tháng nào cũng cho 5 triệu

Nghe mẹ nói, tôi rưng rưng hai hàng nước mắt ôm mẹ cảm ơn. Vẫn là mẹ tốt với tôi, hiểu và thương con cháu như vậy.

27 tuổi tôi mới kết hôn, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi có tới 7 năm tìm hiểu rồi mới cưới. Vợ chồng tôi đều là người làng nên gia đình hai bên quen biết nhau cả. Bố mẹ chồng tôi hiền và tốt bụng lắm. Tuy vợ chồng tôi không ở chung nhưng có gì ngon mẹ chồng cũng mang sang cho, con cái đều do bà đỡ đần cả. Nhiều khi tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con dâu mẹ. Vì thế tôi luôn dặn lòng phải hiếu thảo với bố mẹ.

Gia đình đang êm ấm thì bỗng một ngày tôi nhận được tin chồng qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. Tôi sốc lắm, chúng tôi mới cưới được 5 năm, con mới được 3 tuổi thôi. Sự mất mát này quá lớn với gia đình tôi. Chồng mất, tôi như kẻ vô hồn, bố mẹ chồng cũng đau đớn lắm. Nhưng họ vẫn động viên an ủi tôi rất nhiều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới