Malaysia ghi nhận hơn 6.000 ca mắc Covid-19 ngày thứ ba liên tiếp

Malaysia ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận trên 6.000 ca nhiễm mới. Các đơn vị chăm sóc đặc biệt tiếp tục chật vật khi dòng bệnh nhân liên tục đổ về.

Bộ Y tế Malaysia ngày 21/5 báo cáo 6.493 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 498.795 trường hợp, theo ChannelNews Asia.
Phần lớn trường hợp đến từ khu vực thung lũng Klang. Trong đó, thị trấn Selangor báo cáo 2.163 trường hợp, thủ đô Kuala Lampur ghi nhận 641 ca. Các tỉnh, thành còn lại có ca nhiễm mới là Johor, Sarawak, Penang và Negeri Sembilan.
Malaysia ghi nhan hon 6.000 ca mac Covid-19 ngay thu ba lien tiep
Malaysia 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 6.000 ca nhiễm Covid-19 mới theo ngày. Ảnh: Bernama. 
Bộ Y tế Malaysia cũng công bố 50 trường hợp tử vong mới, bao gồm 1 người nước ngoài. Tổng số người chết vì Covid-19 hiện tại ở nước này là 2.149 người.
Số bệnh nhân nguy kịch hoặc đang được chăm sóc đặc biệt đạt mức kỷ lục là 643 người.
Tổng giám đốc Bộ Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết tính đến ngày 20/5, tỷ lệ giường bệnh được sử dụng trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt là 83%.
“Hệ thống y tế quốc gia đang phải đối mặt với áp lực to lớn và cần sự giúp đỡ của mọi người trong việc phá vỡ chuỗi lây nhiễm Covid-19”, ông viết trên trang Twitter cá nhân vào sáng 21/5.
Các cơ quan y tế cũng xác định được 18 cụm dịch mới, nâng tổng số cụm dịch hiện tại lên 529. Mười trong số các cụm trên là các văn phòng, trong khi 5 cụm xuất phát từ các cuộc hội họp tôn giáo.

Cha mẹ sát hại con trai 47 tuổi, phi tang xác gây rúng động

(Kiến Thức) - Một cựu đạo diễn phim người Iran đã bị chính cha mẹ ruột sát hại và phi tang xác.

Theo Metro, các phần thi thể của Babak Khorramdin, một cựu đạo diễn phim 47 tuổi, được tìm thấy trong những túi đựng rác và một vali ở Ekbatan, phía tây Tehran (Iran) ngày 16/5. Sau đó, cha mẹ của Babak đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại con trai của họ.
Liên quan đến vụ án, India Today dẫn lời Mohammad Shahriari, người đứng đầu Tòa án Hình sự Tehran, cho biết cha của Babak thừa nhận đã chuốc thuốc mê và sát hại con trai ông, trước khi phân xác và bỏ vào thùng rác.

Người đàn ông bắn chết kẻ đột nhập, sống cùng thi thể 15 năm

(Kiến Thức) - Sau khi bắn chết Shane Snellman, Bruce Roberts được cho là đã để thi thể nạn nhân trong nhà suốt 15 năm.

ABC News dẫn một báo cáo điều tra mới đây cho biết, Bruce Roberts đã bắn chết Shane Snellman vào năm 2002 khi Snellman đột nhập vào nhà của Bruce ở Greenwich, Australia. Sau đó, Bruce đã giấu thi thể Snellman trong phòng ngủ suốt 15 năm.

Cụ bà mắc COVID-19 bất ngờ “sống lại” trước khi hỏa táng

(Kiến Thức) - Một cụ bà 76 tuổi mắc COVID-19 bất ngờ tỉnh lại khi đang được đưa đi hỏa táng ở Baramati, Ấn Độ.

Theo India Today, cụ bà Shakuntala Gaikwad ở làng Mudhale, Baramati thuộc bang Maharashtra, được gia đình đưa đi hỏa táng vì nghĩ rằng bà đã qua đời. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi hỏa táng, cụ bà 76 tuổi bất ngờ tỉnh lại.
Được biết, bà Shakuntala có kết quả dương tính với COVID-19 vài ngày trước đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới