Loài mèo mới ở Địa Trung Hải với cái tên cực lạ

Dù cư dân đảo Corse ở Địa Trung Hải suốt nhiều thế hệ đã biết mèo ở đây không giống bất kì loài mèo nào khác.

Chuyện kể rằng trên đảo Corse thuộc Pháp nằm giữa Địa Trung Hải, các cư dân đã lưu truyền nhiều giai thoại về một giống mèo bí ẩn. Nhìn bên ngoài khá giống mèo rừng nhưng chúng tinh ranh hơn, chuyên nhắm vào bầu vú của dê và cừu cái để tấn công, sau đó hạ gục con vật rồi lấy đi "chiến lợi phẩm" từ người nông dân. Bè lũ mèo khét tiếng này được dân đảo gọi tên là Ghjattu volpe.
"Chúng tôi tin rằng mèo cáo đã từng được nhìn thấy, nhưng chưa khi nào được công nhận là một giống loài trên góc độ khoa học bởi chúng rất hiếm gặp và là loài ăn đêm" - Pierre Benedetti - chuyên gia ONCFS cho biết.
Không chỉ có hành tung bí ẩn, lũ mèo lạ còn rất tài trong khoản nguỵ trang. Chúng khoác lên bộ lông vằn vện từ chân trước đến đuôi, chân sau đen xì và bụng dưới ửng đỏ. Lông của chúng dày để chống lại sự tấn công của ve và bọ chét.
Loai meo moi o Dia Trung Hai voi cai ten cuc la
 
Ngành động vật học đã muốn tìm hiểu về mèo đảo Corse suốt 1 thập kỉ nhưng không có lấy 1 cá thể nào để nghiên cứu. Mãi đến năm 2008, họ mới mừng rỡ bắt được 1 gã mèo lạ đang... đột nhập vào chuồng gà của người dân!

Mời quý vị xem video: Ghé thăm thiên đường của loài mèo ở Hawaii. Nguồn video: VTC1

Bí ẩn về mèo đảo Corse bắt đầu được vén màn vào năm 2012, bốn năm sau khi cá thể đầu tiên bị bắt giữ và đưa đi xét nghiệm ADN. Nhà nghiên cứu Benedetti cho biết: "Mèo đảo Corse hoàn toàn khác biệt với mèo hoang châu Âu (tên khoa học: Felissilvestrissilvestris). Kỳ thực, chúng có họ hàng gần gũi hơn với mèo hoang châu Phi (Felissilvestrislybica) nhưng đây là 1 loài riêng biệt".
Năm 2016, khoa học bắt được con mèo đầu tiên, sau đó tìm thấy thêm 16 con mèo nữa. Họ gắn chip định vị cho chúng để theo dõi hành vi, lịch trình và thói quen. Kết quả cho thấy, phạm vi hoạt động của lũ mèo rất rộng, bao phủ một diện tích lên tới 3000ha và độ cao lên tới 2.500m.
Các khám nghiệm ban đầu cho thấy, lũ mèo đã sống tại Corsica hơn 6.500 năm rồi, kể từ lần thứ 2 loài người tiến hành chinh phục hòn đảo này. Nếu kết quả này là đúng thì nhiều khả năng nguồn gốc của chúng là từ Trung Đông.
Mặc dù có cái tên "lai tạp", nhưng loài mèo này chẳng có gì liên quan đến cáo cả, cũng không phải là con lai giữa 2 loài vì hoàn toàn khác họ (cáo thuộc họ chó). Chỉ là, chúng có nhiều điểm khác biệt so với mèo nhà thông thường. Mèo cáo có kích cỡ lớn hơn - có thể dài gần 1m (mèo nhà chỉ dài khoảng 76cm), tai rộng, ria ngắn hơn và nanh dài hơn.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể kết luận đây là một giống loài mới. Cũng giống như trường hợp loài chó bí ẩn tại Montana vào năm 2018 hóa ra là con lai giữa chó và sói, thì mèo cáo cũng rất có thể được lai giữa 2 loài mèo. Mà nếu như vậy, đó không thể được xem là loài mới được.
Kết luận như thế nào, hãy để khoa học tiếp tục tìm hiểu xem.

Thấy vợ bị trêu ghẹo, mèo đen làm mặt ngầu cảnh cáo

(Kiến Thức) - Khi vừa tiếp cận mèo khoang trắng - cam, con mèo đen từ phía sau tỏ thái độ vô cùng đề phòng. Nó bước từng bước một đến gần chàng trai, nhìn chằm chằm vào mắt của anh với dáng vẻ cảnh cáo. 

Mới đây, một cư dân mạng Nhật Bản chia sẻ những bức ảnh ghi lại cảnh tượng mình bị một con mèo khí phách mạnh mẽ uy hiếp, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thích thú.
Thay vo bi treu gheo, meo den lam mat ngau canh cao
 

Kịch tính kiến anh hùng cứu bạn thoát khỏi lưới nhện độc

(Kiến Thức) - Theo các nhà khoa học, những con kiến này không chỉ đến để giải cứu mà sau khi giải cứu thành công, chúng còn cùng nhau, dành khoảng hai giờ để phá hủy các màng nhện, đảm bảo không ai bị bắt nữa.

Những con kiến nhỏ bé này đã chứng minh, chúng sẽ làm mọi thứ có thể để cứu bạn bè, đồng loại, khiến mọi người có cái nhìn khác về mình.
Mới đây, các nhà khoa học đã quan sát thấy, một nhóm kiến thu hoạch đã cố tìm mọi cách để giải thoát bạn bè, anh chị em của mình khỏi lưới nhện.

Đỉnh Everest chết chóc: Sống đã tốn kém, chết còn đắt đỏ hơn

Những người leo núi trả tới 45.000 USD để lên đỉnh Everest quyết tâm chinh phục đỉnh cao hoặc chết trong nỗ lực. Khi họ thất bại, số tiền thu hồi thi thể có thể còn tốn kém hơn.

Trong những năm qua, Ravi Thakur đã thực hiện một số nỗ lực không thành công để gia nhập quân đội Ấn Độ. Chàng trai 27 tuổi, một người leo núi được đào tạo từ Sonipat ở phía bắc Ấn Độ, sau đó đặt mục tiêu đạt được thành tựu khác - leo lên đỉnh Everest.

Đọc nhiều nhất

Tin mới