Lỡ trêu chọc người động kinh, bé trai 9 tuổi chết thảm

Lỡ trêu chọc người động kinh, bé trai 9 tuổi chết thảm

Chỉ vì một câu trêu chọc của cháu bé mới 9 tuổi, kẻ thủ ác đã xuống tay tàn độc chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay trên giường.

Theo hồ sơ vụ án, một sáng cuối năm 2016, ông V (thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cũ) gọi cháu nội mình là Đặng Văn K (SN 2007) dậy đi học. Gọi 3 tiếng mà chẳng thấy K có động tĩnh gì, ông V đi vào giường thì thấy K vẫn nằm đấy. Ông V vén màn, lấy tay lay lay vài lần, cháu K vẫn bất động. Nghĩ cháu ốm, ông lần tay sờ lên trán K, bất giác bàn tay ông dính vào thứ chất lỏng kỳ lạ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo hồ sơ vụ án, một sáng cuối năm 2016, ông V (thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cũ) gọi cháu nội mình là Đặng Văn K (SN 2007) dậy đi học. Gọi 3 tiếng mà chẳng thấy K có động tĩnh gì, ông V đi vào giường thì thấy K vẫn nằm đấy. Ông V vén màn, lấy tay lay lay vài lần, cháu K vẫn bất động. Nghĩ cháu ốm, ông lần tay sờ lên trán K, bất giác bàn tay ông dính vào thứ chất lỏng kỳ lạ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ông V vội gọi cho người hàng xóm nhờ đến xem có chuyện gì, bởi mắt ông kém, nhìn mãi chẳng ra. Khi người hàng xóm đến thì phát hiện cháu K đã tử vong, trên đầu có rất nhiều máu, xung quanh giường, gối cũng có nhiều máu. Sự việc được cấp báo lên cơ quan Công an. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định, cháu K nằm trên giường, đã tử vong khoảng vài tiếng trước. Trên đầu nạn nhân có 4 vết thương do vật sắc gây ra dẫn tới chấn thương sọ não, mất nhiều máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Ông V vội gọi cho người hàng xóm nhờ đến xem có chuyện gì, bởi mắt ông kém, nhìn mãi chẳng ra. Khi người hàng xóm đến thì phát hiện cháu K đã tử vong, trên đầu có rất nhiều máu, xung quanh giường, gối cũng có nhiều máu. Sự việc được cấp báo lên cơ quan Công an. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định, cháu K nằm trên giường, đã tử vong khoảng vài tiếng trước. Trên đầu nạn nhân có 4 vết thương do vật sắc gây ra dẫn tới chấn thương sọ não, mất nhiều máu. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tiến hành khám nghiệm, xung quanh giường, phần gối, đệm có nhiều vết máu loang, trên màn cũng có những vết máu dạng bắn. Những chi tiết này đủ để khẳng định cháu K đã bị sát hại. Từ những khám nghiệm đầu tiên, cơ bản gia đình ông V không hề mất mát đồ đạc, tài sản gì. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị lục soát. Ngoài hiện trường chính là chiếc giường nơi cháu K tử vong, công an không phát hiện thêm bất cứ manh mối hay dấu vết nào khác. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tiến hành khám nghiệm, xung quanh giường, phần gối, đệm có nhiều vết máu loang, trên màn cũng có những vết máu dạng bắn. Những chi tiết này đủ để khẳng định cháu K đã bị sát hại. Từ những khám nghiệm đầu tiên, cơ bản gia đình ông V không hề mất mát đồ đạc, tài sản gì. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị lục soát. Ngoài hiện trường chính là chiếc giường nơi cháu K tử vong, công an không phát hiện thêm bất cứ manh mối hay dấu vết nào khác. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Vợ chồng ông V sống tại thôn Hòa Tô từ rất lâu. Do con trai và con dâu đi làm ăn xa, ông bà ở nhà chăm cháu nội là K. Hàng ngày, ông V làm mộc. Đến sáng lại đưa vợ đi lấy rau đem ra chợ bán. Rạng sáng 5/12/2016, ông V đưa vợ đi nhập rau tại chợ Sặt. Đến khoảng 4h30, hai ông bà trở về nhà. Vợ ông V còn vào giường, lấy tay kéo tấm chăn đang trùm kím mặt cháu K xuống, lúc này, K vẫn cựa quậy rồi ngủ tiếp. Hai ông bà yên tâm, tiếp tục chở nhau ra ra chợ bán hàng như mọi ngày, cháu K ngủ lại một mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Vợ chồng ông V sống tại thôn Hòa Tô từ rất lâu. Do con trai và con dâu đi làm ăn xa, ông bà ở nhà chăm cháu nội là K. Hàng ngày, ông V làm mộc. Đến sáng lại đưa vợ đi lấy rau đem ra chợ bán. Rạng sáng 5/12/2016, ông V đưa vợ đi nhập rau tại chợ Sặt. Đến khoảng 4h30, hai ông bà trở về nhà. Vợ ông V còn vào giường, lấy tay kéo tấm chăn đang trùm kím mặt cháu K xuống, lúc này, K vẫn cựa quậy rồi ngủ tiếp. Hai ông bà yên tâm, tiếp tục chở nhau ra ra chợ bán hàng như mọi ngày, cháu K ngủ lại một mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Căn cứ vào lời khai của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương bước đầu nhận định, vụ án xảy ra vào khoảng thời gian từ 4h30 đến 5h30 sáng 5/12/2016. Trong khi các lực lượng đang tỏa đi khắp các ngõ ngách thôn Hòa Tô để xác minh thông tin thì gia đình nạn nhân trình báo họ phát hiện bị mất một con dao phay cũ trong bếp. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Căn cứ vào lời khai của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Hải Dương bước đầu nhận định, vụ án xảy ra vào khoảng thời gian từ 4h30 đến 5h30 sáng 5/12/2016. Trong khi các lực lượng đang tỏa đi khắp các ngõ ngách thôn Hòa Tô để xác minh thông tin thì gia đình nạn nhân trình báo họ phát hiện bị mất một con dao phay cũ trong bếp. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Một người dân dậy sớm để mở cửa hàng vào sáng xảy ra án mạng cho biết, họ thấy 2 người xuất hiện cạnh nhà ông V. Một trong hai người là Lương Trọng Thăng (31 tuổi) sống gần nhà nạn nhân, thanh niên này hàng ngày hay đi loanh quanh ở địa phương và có biểu hiện trộm cắp vặt. Đặc biệt, Thăng bị bệnh động kinh, thỉnh thoảng lại lên cơn. Khi làm việc với cơ quan công an, Thăng thừa nhận có mặt tại khu vực hiện trường vào sáng 5/12. Tuy nhiên, khi được hỏi về cái chết của cháu K, Thăng nói không biết và lập tức lên cơn động kinh. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Một người dân dậy sớm để mở cửa hàng vào sáng xảy ra án mạng cho biết, họ thấy 2 người xuất hiện cạnh nhà ông V. Một trong hai người là Lương Trọng Thăng (31 tuổi) sống gần nhà nạn nhân, thanh niên này hàng ngày hay đi loanh quanh ở địa phương và có biểu hiện trộm cắp vặt. Đặc biệt, Thăng bị bệnh động kinh, thỉnh thoảng lại lên cơn. Khi làm việc với cơ quan công an, Thăng thừa nhận có mặt tại khu vực hiện trường vào sáng 5/12. Tuy nhiên, khi được hỏi về cái chết của cháu K, Thăng nói không biết và lập tức lên cơn động kinh. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Những lần hỏi cung sau đó cũng vậy, hễ nhắc tới cái chết của cháu K là Thăng "lên cơn". Có lần gã tấn công lại cả công an. Ở lần làm việc tiếp theo, Thăng được đưa đến Bệnh viện tâm thần Hải Dương. Dưới sự giám sát chuyên môn của nhân viên y tế, Thăng đã không thể giả vờ lên cơn được nữa. Lúc này, các điều tra viên lập tức chứng minh lời khai của Thăng về mốc thời gian và lý do xuất hiện gần hiện trường là vô lý, có nhiều mâu thuẫn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Những lần hỏi cung sau đó cũng vậy, hễ nhắc tới cái chết của cháu K là Thăng "lên cơn". Có lần gã tấn công lại cả công an. Ở lần làm việc tiếp theo, Thăng được đưa đến Bệnh viện tâm thần Hải Dương. Dưới sự giám sát chuyên môn của nhân viên y tế, Thăng đã không thể giả vờ lên cơn được nữa. Lúc này, các điều tra viên lập tức chứng minh lời khai của Thăng về mốc thời gian và lý do xuất hiện gần hiện trường là vô lý, có nhiều mâu thuẫn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thăng thừa nhận có đột nhập vào nhà ông V để ăn trộm con dao phay cũ dưới bếp. Việc cháu K tử vong thì Thăng một mực nói không liên quan. Cơ quan điều tra lập tức yêu cầu Thăng giao nộp con dao. Thăng khai sau khi lấy trộm xong, gã đã nhét dưới một ống cống trong thôn. Công an đã tìm được con dao nói trên. Tuy nhiên, do nằm dưới bùn nước lâu ngày, mọi dấu vết sinh học trên con dao đã không còn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thăng thừa nhận có đột nhập vào nhà ông V để ăn trộm con dao phay cũ dưới bếp. Việc cháu K tử vong thì Thăng một mực nói không liên quan. Cơ quan điều tra lập tức yêu cầu Thăng giao nộp con dao. Thăng khai sau khi lấy trộm xong, gã đã nhét dưới một ống cống trong thôn. Công an đã tìm được con dao nói trên. Tuy nhiên, do nằm dưới bùn nước lâu ngày, mọi dấu vết sinh học trên con dao đã không còn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã khiến Thăng khai sự thật. Thăng cho biết, trước đó cháu K có lần trêu chọc mình là "điên" nên gã đem lòng thù tức. Sáng 5/12, trong lúc đi qua nhà ông V, biết giờ này chỉ có cháu K ở nhà, Thăng nghĩ chuyện cũ và nảy sinh ý định trả thù. Gã trèo qua hàng rào, lần vào bếp lấy con dao phay. Tiếp đó, Thăng lẻn qua cửa đi vào nhà chính. Thấy cháu K đang ngủ, Thăng đến gần dùng dao chém khiến cháu bé tử vong. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã khiến Thăng khai sự thật. Thăng cho biết, trước đó cháu K có lần trêu chọc mình là "điên" nên gã đem lòng thù tức. Sáng 5/12, trong lúc đi qua nhà ông V, biết giờ này chỉ có cháu K ở nhà, Thăng nghĩ chuyện cũ và nảy sinh ý định trả thù. Gã trèo qua hàng rào, lần vào bếp lấy con dao phay. Tiếp đó, Thăng lẻn qua cửa đi vào nhà chính. Thấy cháu K đang ngủ, Thăng đến gần dùng dao chém khiến cháu bé tử vong. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng. Nguồn: ĐTHĐT.

GALLERY MỚI NHẤT