Lăng mộ thời nhà Minh chứa hơn 100 di vật vừa được khai quật

Chủ nhân ngôi mộ nổi tiếng là người tài giỏi, được hoàng đế sủng ái.

Lang mo thoi nha Minh chua hon 100 di vat vua duoc khai quat
Nhà Minh là một triều đại tương đối thịnh vượng về văn hóa và kinh tế, đây cũng là triều đại cuối cùng do người Hán thành lập. Trong thời kỳ này, nhiều di tích văn hóa có giá trị đã xuất hiện.
Một lão nông ở Lâm Hải (Thái Châu, Chiết Giang) đã vô tình đào được một ngôi mộ của quan tổng đốc triều Minh, thu dọn hơn 100 di vật văn hóa quý giá ra khỏi lăng mộ. Các chuyên gia cho biết "bên dưới là cả một núi vàng vô cùng giá trị". Trong số đó có 22 di vật là di tích văn hóa cấp quốc gia bao gồm: Trâm cài tóc bằng vàng bó tóc, tai vàng, dải vàng, với tổng giá trị tất cả hơn 1 tỷ nhân dân tệ.
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, lão nông nhận thấy chuồng lợn nhà mình cần được sửa chữa, bèn lên núi tìm mấy tảng đá làm vật tư. Trong lúc lên núi, anh phát hiện bất ngờ phát hiện một hang động lớn khi đang cố gắng lật tảng đá lên.
Thật thần kỳ, bên trong hang động xuất hiện ngôi mộ cổ với rất nhiều đồ trang sức vàng bạc khác nhau, người nông dân liền lấy trộm một số di vật văn hóa trong đó rồi trở về nhà.
Lang mo thoi nha Minh chua hon 100 di vat vua duoc khai quat-Hinh-2
Tin tức về việc phát hiện ra ngôi mộ cổ trên núi nhanh chóng được dân làng biết, mọi người thi nhau chạy đến lấy các di vật trong ngôi mộ cổ đi. Đến sau này, khi các chuyên gia biết đến sự việc và gia sức thuyết phục, dân làng mới lần lượt đưa lại tất cả các di vật văn hóa cho viện khảo cổ Chiết Giang, tổng cộng có 107 món đồ trang sức bằng vàng.
Lang mo thoi nha Minh chua hon 100 di vat vua duoc khai quat-Hinh-3
Lần theo dấu vết các thông tin được khắc trong lăng mộ, các chuyên gia khảo cổ đã tìm ra chủ nhân ngôi mộ. Đây là lăng mộ của Vương Sĩ Kỳ, một thừa tướng nhà Minh, quê ở Lâm Hải. Khi còn đương nhiệm, ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm trong lịch sử, tài năng hiếm có dưới thời Minh.
Lang mo thoi nha Minh chua hon 100 di vat vua duoc khai quat-Hinh-4
Vào năm Vạn Lịch thứ 26, hải tặc Nhật Bản thịnh hành, ông được chuyển đến Sơn Đông để tham gia chính sự. Với năng lực xuất chúng của mình, ông đã đánh bại thành công đội quân hải tặc Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị nhận chức tổng đốc Giang Nam thì ông đột nhiên ngã bệnh và mất ở Sơn Tây.
Thời điểm đó, vì để tiền lo cho dân, tang lễ của ông chỉ được tổ chức đơn giản. Mãi đến sau này, khi những việc làm anh hùng của Vương Sĩ Kỳ được hoàng đế biết đến đã quyết định xây dựng lăng mộ cho ông và thưởng cho một lượng vàng bạc, trang sức làm vật an táng. Có thể nói rất ít người nhận được đặc ân này sau khi chết.
Lang mo thoi nha Minh chua hon 100 di vat vua duoc khai quat-Hinh-5
Vương Sĩ Kỳ được chôn cất ở chân núi Vương Tàng ở thị trấn Trương Gia Độ, đây chính là nơi mà lão nông đã phát hiện ra. Ngày nay, những di vật văn hóa tìm thấy ở lăng mộ này đã được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Chiết Giang. Một trong những minh chứng sống, chứng kiến cuộc đời huyền thoại của vị quan trong sạch, liêm khiết thời nhà Minh. 

Sửng sốt lớp tường thành “tự phục hồi” vây ngôi mộ của nữ quý tộc

Các nhà khoa học đã khám phá ra được bí mật của lớp tường thành “tự phục hồi” vây quanh ngôi mộ cổ gần 2.100 năm của nữ quý tộc Caecilia Metella.

Lăng mộ của nữ quý tộc Caecilia Metella được xây dựng vào thế kỷ 1 trước Công nguyên tại Via Appia, Rome, Ý. Lăng hình tròn cao 21 mét, đường kính rộng 29 mét, được xây dựng bởi các khối bê tông xếp chồng và trang trí phù điêu bằng đá cẩm thạch. Đây là một trong những di tích được bảo quản, cũng như được biết đến nhiều nhất Via Appia và thuộc danh sách các địa điểm được tham quan nhiều nhất nước Ý, mang lại lợi nhuận cao cho nền du lịch nước này.

Sung sot lop tuong thanh “tu phuc hoi” vay ngoi mo cua nu quy toc

Thảm cảnh 4 thi thể nữ nằm quanh quan tài cổ

Lăng mộ được phát hiện năm 2018 có 4 thi thể phụ nữ nằm bên cạnh chiếc quan tài nam chủ nhân, 2 trong số họ không có nổi một mảnh váy áo.

4 thi thể nữ "đáng thương"

Năm 2018, một ngôi mộ cổ nhà Đường tình cờ được phát hiện trong quá trình xây dựng đường cao tốc ở thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc. Nhóm công nhân không ai dám đến gần mà cấp tốc gọi cho chính quyền địa phương.

Phát hiện bình rượu giữa lăng mộ hoàng tử: Đội khảo cổ vừa mở nắp đã thót tim

Bình rượu 400 năm tuổi này sẽ là nỗi khiếp đảm với những người yếu tim.

Cái chết bí ẩn của chủ nhân ngôi mộ

Đọc nhiều nhất

Tin mới