Kỳ quặc con gái mê sưu tầm rác, không hề biết mẹ chết thối

(Kiến Thức) - Nhờ cảnh sát giúp đỡ, sau 4 ngày trời, cô Valerie, một người mê sưu tầm rác cũng thoát ra khỏi đồng rác chồng chất như núi trong nhà. Thế nhưng, trong quá trình dọn dẹp, cảnh sát cũng phát hiện thêm một thi thể phụ nữ đã hư thối.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở thị trấn Aberaeron, xứ Wales. Vài ngày trước, cô Valerie Jones, 56 tuổi, vì trong nhà tích trữ quá nhiều rác thải, khiến cô không thể thoát ra ngoài, vì vậy nhờ hàng xóm báo cảnh sát, xin được giúp đỡ.
Theo chính cô Valerie chia sẻ, bản thân cô có đam mê sưu tầm rác các loại, vì vậy trong nhà luôn chứa đầy rác thải, tạp vật, bốc mùi hôi thối, bẩn thỉu.
Nhờ cảnh sát giúp đỡ, sau 4 ngày trời, cô Valerie cũng thoát ra khỏi đống rác chồng chất như núi trong nhà. Thế nhưng, trong quá trình dọn dẹp, cảnh sát cũng phát hiện thêm một thi thể phụ nữ đã hư thối, bị lẫn trong đống rác.
Tiến thêm một bước điều tra, cảnh sát phát hiện người chết là mẹ ruột của cô Valerie, bà Gertrude Gaynor Jones, 83 tuổi. Thời gian tử vong của bà Gertrude đã là hơn 4 năm. Tức là đã hơn 4 năm, thi thể của bà Gertrude bị lẫn trong đống rác thải mà con gái bà không hề quan tâm.
Ky quac con gai me suu tam rac, khong he biet me chet thoi
 Ảnh minh họa.
Hàng xóm cho biết, đã lâu họ không thấy cả hai mẹ con bà Gertrude cùng xuất hiện. Hơn nữa bình thường cả hai mẹ con đều rất ít khi rời nhà, không giao lưu cùng hàng xóm, hành vi rất cổ quái.

Mời quý vị xem video: Phòng trọ bẩn như bãi rác của cô gái Cần Thơ

Theo cảnh sát suy đoán, bà Gertrude có khả năng đã qua đời từ tháng 12/2015. Trong khoảng thời gian này, cô Valeria đã mua vài bao cát, có lẽ là dùng để bảo tồn thi thể của mẹ mình.
Theo Valeria, cô không nhớ rõ mẹ mình đã qua đời lúc nào, có người nhà đến thăm, cô còn nhờ mẹ mình giúp chọn trang phục. Vì vậy có lẽ cái chết của mẹ là do bị giá sách đổ vào. Tuy vậy, khi khám nghiệm hiện trường rác đầy nhà, cảnh sát phát hiện, không có bất cứ giá sách nào cạnh thi thể của bà Gertrude.
Bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi của bà Gertrude sau khi kiểm tra cũng xác nhận, bà Gertrude chết do nguyên nhân tự nhiên. Tuy vậy, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và cô Valeria hiện đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Lạ kỳ bố giúp con bỏ học để... chơi game thoải mái

(Kiến Thức) - Bố giúp con bỏ học để... chơi game thoải mái, nghe qua sẽ nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhưng anh Dave Herzog đã cho con trai nghỉ học từ năm ngoái, bất chấp phản đối của vợ vì muốn giúp con mình theo đuổi đam mê thể thao điện tử.

Dave Herzog, một doanh nhân 49 tuổi đến từ Sudbury, Canada mới đây đã gây xôn xao khi quyết định cho con nghỉ học để chơi game thoải mái.

Theo Dave, bản thân anh là một game thủ lâu năm, anh hiểu được giá trị và hướng đi của sự nghiệp thể thao điện tử. Vì thế, anh ủng hộ sự nghiệp eSports của Jordan, con trai mình.

Dave cũng chia sẻ rằng, vào năm 3 tuổi, anh đã cho Jordan chơi điện tử và cậu bé đã chứng minh rằng, cậu có khả năng chơi game vô cùng xuất sắc.

La ky bo giup con bo hoc de... choi game thoai mai
 

Đến năm lên 7, Jordan đã chơi Halo thành thạo và đến năm lên 10, cậu bé Jordan đã chiến thắng liên tục và thống trị các game thủ địa phương mà cha cậu cho cậu tiếp xúc.

Tuy vậy, bước ngoặt chỉ đến khi mà Jordan giành chiến thắng trong giải đấu Halo đầu tiên của mình. Cậu bé kiếm được 2000 đô la và anh Dave Herzog đã nhận ra, con trai mình có thể tạo dựng sự nghiệp từ đó.

Hiện, Jordan “Crimz” Herzog, 16 tuổi, đang là một trong những người chơi Fortnite hay và thành công nhất thế giới. Chàng thiếu niên hoàn toàn có đủ điều kiện để tham gia Giải vô địch Fornite thế giới năm nay cùng với hơn 200 người chơi khác.

La ky bo giup con bo hoc de... choi game thoai mai-Hinh-2
 

Mặc dù cha của Jordan thường nói cậu có thiên bẩm chơi game thế nhưng thành công của Jordan không đơn thuần chỉ nhờ thiên phú. Cậu dành từ 8 - 10 tiếng mỗi ngày để chơi Fornite, ăn trước máy tính để có thể xem video trên Youtube và nói chuyện với các đồng đội của mình. Đồng thời Jordan cũng tham gia các lớp học trực tuyến.

Mời quý vị xem video: 8 máy chơi game huyền thoại của game thủ Việt

Dave Herzog cho con trai nghỉ học từ năm ngoái, bất chấp những phản đối của vợ. Anh cho biết, anh sẽ giúp con trai theo đuổi đam mê thể thao điện tử.

Sau khi tuyên bố cho con trai nghỉ học, Dave đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng trẻ em, thế nhưng người bố này cho rằng đó chỉ là vấn đề về nhận thức. Nếu anh cho con nghỉ học để tập trung vào chơi thể thao hoặc nghệ thuật, mọi người sẽ không nói gì nhưng vì đây là thể thao điện tử, mọi người sẽ phản đối, cho rằng anh đang lạm dụng con.

La ky bo giup con bo hoc de... choi game thoai mai-Hinh-3
 

Tuy vậy, Dave cũng thừa nhận rằng, vì lựa chọn rời bỏ trường học, Jordan có thể không được trải nghiệm cuộc sống của một thiếu niên bình thường, tuy nhiên phần thưởng rõ ràng xứng đáng với những mất mát.

Về phía Jordan, cậu bé cho biết, cậu cảm thấy may mắn khi có một người cha ủng hộ mình. Bản thân Jordan cũng nhận thức được rằng mình đang phải đánh đổi nhiều thứ.

Tuy nhiên theo cậu, đó là một sự đánh đổi cần thiết. Mục tiêu của Jordan là kiếm đủ tiền để không phải làm việc trong phần lớn cuộc đời. Và nếu chơi điện tử có thể giúp cậu thực hiện mục tiêu đó, cậu sẽ nỗ lực hết mình.

"Bạn bè đến và đi cùng những thứ khác, nhưng đây có thể là sự nghiệp và tương lai của cháu", Jordan nói với tớ Boston Globe.

Được biết, tới nay, Jordan đã kiếm được 60.000 đô la từ việc chơi game và cha cậu sẽ thay mặt cậu để đầu tư số tiền đó.

Anh Dave cũng tin tưởng rằng, con trai mình có thể xây dựng một sự nghiệp thực sự từ thể thao điện tử, một sự nghiệp đi cùng danh tiếng, niềm tự hào và thu nhập cao.

Lần đầu ngắm mình trong gương, khỉ cái bàng hoàng vì "nhan sắc"...

(Kiến Thức) - Đầu tiên chúng quan sát trước sau, trái phải, sau đó tò mò hơn, những con khỉ soi gương rồi lấy tay chọc vào hình ảnh của chính mình trong đó, giống như muốn tìm tòi, khám phá xem đó là gì.

Hơn 60 con gà mất tích, chủ nhà "chết đứng" phát hiện thủ phạm

(Kiến Thức) - Khi đang dọn dẹp nhà cửa, chủ nhà mới phát hiện, trong nhà ẩn nấp một con rắn hổ mang chúa cực độc, dài hơn 3m, nặng khoảng 7kg. Quá sợ hãi, chủ nhà vội vã tri hô hàng xóm láng giềng giúp đỡ.

Theo thông tin đăng tải, câu chuyện hy hữu xảy ra ở huyện Mạnh Liên, thị Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới