Kỳ lạ tục lệ đeo đĩa vào môi của bộ tộc ở Ethiopia

Phụ nữ thuộc bộ tộc Mursi ở miền Nam Ethiopia có một tục lệ kỳ lạ là đeo đĩa vào môi dưới. Họ coi đó là tượng trưng cho vẻ đẹp của phái nữ.

Với sự đa dạng văn hóa của hơn 20 bộ lạc cùng chung đường biên giới, thung lũng Omo ở Ethiopia trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Phi.
Một trong số đó là bộ lạc Mursi, cộng đồng du mục chiếm giữ vùng đất giữa sông Mago và Omo, nổi tiếng với những phụ nữ khoét môi gắn đĩa đánh dấu sự trưởng thành. Nhiều du khách tới đây để được tận mắt chứng kiến phụ nữ Mursi đeo đĩa vào môi như một tiêu chuẩn của cái đẹp.
Theo tục lệ của bộ tộc Mursi, khoảng tầm 12-13 tuổi, các cô gái sẽ được những người thân giúp đỡ khoét môi, kéo dài môi dưới sao cho có thể đặt được một chiếc đĩa vào. Đầu tiên, họ rạch ra một phần ở môi dưới và đeo vào đó một chốt bằng gỗ. Trong vài tuần sau đó, vết thương sẽ lành lại và cái chốt được thay bằng một cái to hơn. Quá trình kéo rộng này cứ tiếp tục với những cái chốt lớn dần lên.
Khi cái lỗ ở môi dưới đã đủ rộng, cô gái sẽ phải đeo chiếc đĩa gỗ hay đất sét đầu tiên, có đường kính khoảng 4cm. Trong vòng 1 năm, nhiều chiếc đĩa to dần sẽ được thay thế vào và người phụ nữ được quyền quyết định họ muốn đeo đĩa rộng đến đâu.
Ky la tuc le deo dia vao moi cua bo toc o Ethiopia
Phụ nữ Mursi với chiếc đĩa đeo trên môi. 
Chiếc đĩa cuối cùng có thể có đường kính từ 8 đến 20cm và một số người phụ nữ thậm chí phải đập bớt răng dưới để lấy chỗ cho những chiếc đĩa.
Những chiếc đĩa bằng đất sét, được gọi là dhebinya, được làm đơn chiếc và được trang trí nhiều họa tiết khác nhau. Chiếc đĩa cuối cùng mà một người phụ nữ đeo có thể là màu trắng, nhuộm đỏ hoặc đen. Những cô gái chưa chồng sẽ đeo đĩa bằng gỗ gọi là kiyo.
Ky la tuc le deo dia vao moi cua bo toc o Ethiopia-Hinh-2
Mặc dù rất đau đớn nhưng phụ nữ Mursi đều mong muốn được đeo đĩa bởi họ coi đó là tượng trưng cho vẻ đẹp của phái nữ.  
Những phụ nữ đã có chồng phải đeo đĩa khi phục vụ đồ ăn cho chồng và trong những nghi lễ quan trọng như đám cưới, các trận chiến đấu…
Khi người chồng mất đi, chiếc đĩa sẽ bị vứt đi. Chiếc lỗ ở trên môi người phụ nữ được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả bộ tộc: Sức khỏe của đàn gia súc, số phận của con cái…
Mặc dù rất đau đớn nhưng phụ nữ Mursi đều mong muốn được đeo đĩa bởi họ coi đó là tượng trưng cho vẻ đẹp của phái nữ. Người nào đeo được chiếc đĩa càng to thì càng đẹp và nhà gái sẽ nhận được càng nhiều bò từ nhà trai khi kết hôn.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi một số người được tiếp cận nền văn minh hiện đại, một số cô gái không còn để ngực trần và đeo đĩa vào môi nữa.
Ky la tuc le deo dia vao moi cua bo toc o Ethiopia-Hinh-3
Những phụ nữ đã có chồng phải đeo đĩa khi phục vụ đồ ăn cho chồng. 
Ngoài tục đeo đĩa trên môi, người Mursi còn có truyền thống sơn cơ thể của họ bằng cách sử dụng đất sét và đá vôi trắng. Lớp sơn trên da không chỉ mang tính chất trang điểm, mà còn mang tính biểu tượng xua đuổi tà ma, đe dọa kẻ thù và thu hút người khác phái.
Người Mursi dùng đất sét bôi da, bởi đất có tác dụng chống nắng, còn đá vôi trắng có tác dụng chống côn trùng. Trước đây, khi không có gương soi, người Mursi thường vẽ chân dung cho nhau để biết được hình dáng khuôn mặt mình.
Ngày nay, một bộ phận phụ nữ Mursi vẫn đeo đĩa môi và coi tục lệ này là một phần di sản của bộ tộc, cũng như trở thành bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ

Hình ảnh ngày đầu quốc tang Tổng thống Iran

Lễ tang cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người vừa thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 19/5, bắt đầu từ ngày 21/5 và diễn ra tại nhiều thành phố khác nhau của Iran.

Lễ tang ông Ebrahim Raisi bắt đầu từ ngày 21/5, sẽ diễn ra tại nhiều thành phố và kết thúc ở Mashhad, quê hương của cố Tổng thống Iran.

>>> Mời độc giả xem video: Lễ tang cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại thành phố Tabriz

Nguồn video: IRNA 

Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri cho biết, lễ tang cố Tổng thống Raisi sẽ diễn ra ở các thành phố Tabriz, Qom, thủ đô Tehran, Birjand và Mashhad từ ngày 21 đến 23/5. Thi hài của ông Raisi sẽ được an táng tại thánh địa Hồi giáo Imam Reza ở thành phố Mashhad vào tối 23/5.

Lễ tang bắt đầu bằng những lời cầu nguyện và đám rước ở thành phố Tabriz. 

Hinh anh ngay dau quoc tang Tong thong Iran
Người dân đứng vây quanh chiếc xe chở linh cữu cố Tổng thống Raisi và những người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, tại thành phố Tabriz ngày 21/5. Ảnh: AP. 
Tại buổi lễ được tổ chức ở Tabriz ngày 21/5, rất đông người dân thành phố này đã dự lễ viếng cố Tổng thống Raisi và những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở khu rừng gần đó hôm 19/5.

Bộ tộc ở sa mạc Sahara, phụ nữ được phép có nhiều bạn tình

Bộ tộc Tuareg sống rải rác ở sa mạc Sahara trong suốt hàng ngàn năm qua và duy trì nhiều tập tục độc đáo. Đặc biệt, phụ nữ bộ lạc này được phép có nhiều bạn tình, giữ tất cả tài sản sau ly hôn.

Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh

Bộ tộc Tuareg còn được gọi với biệt danh "những người xanh giữa sa mạc”. Trong nhiều thế kỷ qua, bộ lạc du mục Tuareg đã đi khắp sa mạc Sahara, sống rải rác từ Libya cho đến Algeria, Niger và Mali của châu Phi.

Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-2
Một trong những tập tục đặc biệt của bộ tộc này là mặc dù bộ lạc theo đạo Hồi, nhưng phụ nữ không phải đội khăn che mặt, đàn ông mới phải làm vậy.
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-3
Trước khi kết hôn, những cô gái người Tuareg có thể có nhiều bạn tình. Họ có thể thoải mái qua đêm với người đàn ông trong bộ lạc miễn là hai bên có tình cảm với nhau.
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-4
Vào ban đêm, người đàn ông sẽ cưỡi lạc đà đến chỗ người yêu. Họ sẽ có một đêm mặn nồng bên nhau. Dù biết tình nhân của con gái đến nhưng gia đình sẽ coi như không biết.
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-5
Trước khi mặt trời mọc vào sáng hôm sau, người đàn ông phải rời khỏi chỗ ở của cô gái. Sau đó, cô gái trong bộ tộc Tuareg có thể có quan hệ tình ái với những bạn tình khác mà không vấp phải chỉ trích.
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-6
Khi quyết định lấy một người đàn ông làm chồng, cô gái sẽ tuyên bố với mọi người và mở tiệc. Khi trở thành một gia đình, người chồng phải nghe theo vợ.
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-7
Điều này xuất phát từ việc phụ nữ bộ tộc Tuareg nắm trong tay nhiều quyền lực và nhiều tài sản. 
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-8

Ở bộ tộc Tuareg, người chồng không thể để con cái theo họ của mình. Thay vào đó, các con sẽ theo họ mẹ.

Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-9
Nếu ly hôn thì người vợ sẽ được giữ phần lớn của cải cũng như con cái. Trong khi đó, người đàn ông sẽ trở về nhà bố mẹ đẻ và chỉ được mang theo lạc đà.
Bo toc o sa mac Sahara, phu nu duoc phep co nhieu ban tinh-Hinh-10
Thêm nữa, đàn ông trong bộ tộc Tuareg không bao giờ ăn trước mặt những người phụ nữ mà không phải vợ, tình nhân hay các nữ trưởng bối. Ảnh: IT. 

Kinh ngạc bộ tộc săn bắn cuối cùng ở Tanzania thích ăn thịt sống

Bộ tộc Hadza ở Tanzania hầu như không tiếp xúc với thế giới hiện đại bên ngoài. Người dân bộ lạc này thích săn bắn, hái lượm và vẫn duy trì thói quen ăn thịt sống mà không qua chế biến.

Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song

Người Hadza là bộ tộc săn bắn hái lượm hiện đại sống ở phía bắc Tanzania. Họ được coi là một trong những bộ tộc săn bắn hái lượm cuối cùng ở châu Phi với khoảng 1.300 thành viên bộ lạc. Ảnh: Shutterstock.

Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-2
Bộ tộc kỳ lạ này sống xung quanh hồ Eyasi ở trung tâm Thung lũng Rift, tiếp giáp với cao nguyên Serengeti. Ảnh: Sina.
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-3
Đây là một trong những bộ tộc cổ nhất của loài người, dù tiếp xúc với thế giới hiện đại nhiều năm nay, song họ hầu như không thay đổi, vẫn giữ gìn văn hóa, nếp sống cũ, phụ thuộc hoàn toàn vào rừng, chỉ săn bắn và hái lượm để sống. Ảnh: Sina.
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-4
Chính vì vậy, đàn ông trong bộ tộc thường săn bắn cực giỏi, hiếm có loài động vật nào họ nhắm đến thoát khỏi bàn tay của họ. Ảnh: Sina. 
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-5

Đặc biệt, người Hadza không có tín ngưỡng, cũng không hề sùng bái thần linh. Họ không có tộc trưởng, tù trưởng, lãnh tụ, không sở hữu tài sản riêng, sống cuộc sống cực kỳ bình đẳng và quan hệ quần hôn. Ảnh: Nature.

Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-6
Bộ tộc Hadza sống lang thang trên những đồng cỏ thành từng nhóm khoảng 30 đến 40 người. Ảnh: Nature.
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-7
Dù những cánh đồng cỏ rộng mênh mông, đất đai phì nhiêu, song họ không trồng trọt, chăn nuôi. Đôi lúc, họ cũng ăn thịt sống mà không qua chế biến. 
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-8
Hàng ngày, đàn ông đi săn, tìm mật ong và đàn bà đào củ, hái trái cây. Ăn hết thức ăn, đàn ông lại tổ chức đi săn. Ảnh: Matthieu-Paley/National Geographic.
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-9
Trẻ con trong bộ tộc dường như có bản năng săn bắn, hái lượm ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Ảnh: Shutterstock.
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-10
Một người đàn ông bộ tộc Hadza ăn miếng mật ong vừa tự hái lượm được. Ảnh: Brian Wood. 
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-11
Người trong bộ tộc này không thực hiện trao đổi và cũng không tích trữ bất cứ loại thực phẩm gì. Ảnh: Matthieu-Paley/National Geographic. 
Kinh ngac bo toc san ban cuoi cung o Tanzania thich an thit song-Hinh-12

Họ không sử dụng nhà xây do chính phủ cấp mà chỉ ở lều cỏ. Bếp ga, bếp than họ không dùng mà luôn kiên trì dành cả buổi để lấy lửa từ đá. Ảnh: Shutterstock.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ

Đọc nhiều nhất

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Tin mới

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.