Kiểm tra hộ khẩu, vợ bàng hoàng phát hiện điều "sốc" về chồng

(Kiến Thức) - Do nhà có việc liên quan, cần dùng đến hộ khẩu, cô Tiểu Như đã tới cục dân chính để kiểm tra. Chẳng ngờ, trong lúc kiểm tra hộ khẩu, cô Tiểu Như phát hiện, chồng mình đã nhận một bé trai làm con.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở Đài Bắc, Đài Loan. Cô Tiểu Như cùng anh Lâm, chủ một tiệm cà phê đã kết hôn được 16 năm nay. Sau khi kết hôn, hai người chung sống khá hạnh phúc, hòa hợp, có với nhau hai cô con gái rất xinh đẹp, thông minh.
Mới đây, do nhà có việc liên quan, cần dùng đến hộ khẩu, cô Tiểu Như đã tới cục dân chính để kiểm tra. Chẳng ngờ, trong lúc kiểm tra hộ khẩu, cô Tiểu Như phát hiện chuyện lạ, chồng mình đã nhận một bé trai làm con.
Kiem tra ho khau, vo bang hoang phat hien dieu
Ảnh minh họa. 
Phẫn nộ, giận dữ, Tiểu Như cố giữ bình tĩnh, về nhà chất vấn chồng thông tin trong hộ khẩu. Biết không thể giấu được nữa, anh Lâm thản nhiên thừa nhận, bé trai trong hộ khẩu mà anh nhận làm con, chính là con trai của anh và Tiểu Y, nhân viên làm việc tại tiệm cà phê do anh làm chủ.

Mời quý vị xem video: Cha dượng thú tính giở trò đồi bại với 2 con riêng của vợ

Nghe chồng thừa nhận, Tiểu Như muốn ngã quỵ. Tiểu Y không phải là người xa lạ, vốn là chị em thân thiết với Tiểu Như. Khi Tiểu Y có con nhưng lại không có chồng, cô đã hết sức thương cảm và hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều.
Không thể chấp nhận sự phản bội của hai người mà mình tin tưởng, thương yêu nhất, Tiểu Như quyết tâm ly hôn với chồng, bất chấp mọi lời khuyên can của người thân. Đồng thời, cô cũng kiện Tiểu Y ra tòa, yêu cầu bồi thường 1000000 Đài tệ (khoảng 700 triệu đồng).
Qua điều tra, xem xét tư cách hai bên, địa vị và năng lực kinh tế, quan tòa phán định, Tiểu Y phạm tội cố ý phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, phải bồi thường cho cô Tiểu Như 500000 Đài tệ (khoảng 350 triệu đồng).

Thân thiện với du khách, tê giác bị tổn thương đầy mình

(Kiến Thức) - Giám đốc sở thú Pierre Caille cho biết, cách đây không lâu, một số khách tham quan đã sử dụng móng tay để cào tên của họ vào trên lưng con tê giác hai dòng chữ "CAMILLE" và "JULIEN".

Mới đây, bức ảnh về một con tê giác cái có tên là Noëlle, 35 tuổi bị du khách khắc tên lên lưng đã được chia sẻ rộng rãi, gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Cận cảnh ngôi sao bị hút vào lỗ đen

Các nhà khoa học Mỹ đã mô phỏng thành công quá trình “ăn thịt” các vì sao của lỗ đen vũ trụ…

Kinh ngạc bí mật bộ tộc khỏe mạnh và sống thọ nhất thế giới

Bộ tộc Hunzas sống trong một thung lũng dọc theo dãy núi Himalaya ở điểm cực bắc của Ấn Độ, tách biệt với thế giới bên ngoài, ở độ cao 3.000m so với mặt nước biển. Ở nơi đó, khoảng cách tuổi tác của cha con có thể lên đến 90 tuổi; phụ nữ 80 trông trẻ như 40 và suốt 900 năm qua chưa từng có ai mắc ung thư.

Bộ tộc Hunzas có khoảng 30.000 người, sống dọc theo dãy núi Himalaya ở mũi phía bắc của Ấn Độ. Họ sống trong một thung lũng tách biệt với thế giới bên ngoài, ở độ cao 3.000m so với mặt nước biển. Ở đó, khoảng cách cha con có thể lên tới 90 tuổi. 100 tuổi vẫn được coi ở độ tuổi trưởng thành, phụ nữ 80 tuổi trông trẻ như mới ngoài 40.

Đọc nhiều nhất

Tin mới