Iran giương lá cờ đỏ báo thù lần đầu tiên kể từ năm 2020

Thế giới đang "nín thở" theo dõi hành động trả đũa của Iran sau khi phải chịu vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng.

Iran giuong la co do bao thu lan dau tien ke tu nam 2020
Iran giương lá cờ đỏ báo thù lần đầu tiên kể từ năm 2020
Một “lá cờ báo thù” màu đỏ đã được treo trên nhà thờ Hồi giáo Jamkaran ở thành phố Qom - thánh địa của người Shiite của Iran.
Lá cờ biểu thị mong muốn trả thù cho những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 3/1/2024 ở Kerman.
Ngày hôm đó, hơn 100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong hai vụ nổ gần nghĩa trang nơi chôn cất Tướng Qasem Soleimani. Vụ nổ đầu tiên xảy ra cách mộ viên tướng 700 mét, vụ thứ hai - ở khoảng cách khoảng 1 km từ vật thể.
Lần cuối cùng "lá cờ đỏ báo thù" này được treo là sau cuộc tấn công của Mỹ diễn ra vào tháng 1 năm 2020, khi chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani và các chỉ huy của Lực lượng Huy động Nhân dân thân Iran bị ám sát ở Baghdad.
Iran giuong la co do bao thu lan dau tien ke tu nam 2020-Hinh-2
Hiện trường vụ tấn công khủng bố vừa được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành tại Iran.
Trước đó có thông tin cho rằng có tới 11 chỉ huy cấp cao của IRGC - một phần của Lực lượng Vũ trang Iran đã thiệt mạng do cuộc tấn công của không quân Israel vào sân bay Damascus trong đêm 29/12/2023.
Điều này được kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, trích dẫn các nguồn giấu tên.
Các nhà phân tích tin rằng thiệt hại tích lũy đối với IRGC do cuộc tấn công này nghiêm trọng hơn nhiều so với những vụ việc gần đây, đó cũng là kết quả của một chiến dịch do Israel tiến hành nhằm vào chỉ huy cấp cao IRGC - ông Reza Mousavi.
Hiện tại chưa rõ phản ứng của Iran sẽ ra sao, nhưng có vẻ sẽ rất khó đối với Tehran nếu họ phải đối đầu cùng lúc với IS, Quân đội Mỹ và cả Israel trên quy mô toàn diện.

Kinh ngạc ngôi làng nhỏ nhất Thuỵ Sĩ chỉ có 9 người ở

Corippo, ngôi làng nhỏ nhất Thụy Sĩ nằm trong thị trấn Ticino, chỉ có 9 người sinh sống tính đến năm 2019. Hiện nay, nơi này đã được biến thành khách sạn để phát triển du lịch.

Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o

Corippo là ngôi làng nhỏ nhất Thụy Sĩ, nằm ở độ cao 600 m so với mực nước biển, từng là nơi sinh sống của 300 người dân nhiều năm trước đây. Hiện làng chỉ còn 9 người sinh sống. (Ảnh: CEN, Shutterstock). 

Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-2
Làng này được chính phủ Thụy Sĩ đưa vào danh sách bảo tồn cấp quốc gia. Những con đường đầu tiên dẫn vào làng được xây dựng từ những năm 1800.
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-3
Năm 1975, trong Năm Di sản kiến trúc châu Âu, làng Corippo được đánh giá là một hình mẫu kiến trúc điển hình.
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-4
Từ thế kỷ 14 đến nay, người dân trong làng đều chủ yếu làm nông nghiệp, chăn thả bò, dê và cừu.
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-5
Tuy nhiên, do sự khan hiếm của tài nguyên nông nghiệp, người dân làng Corippo buộc phải di cư sang nơi khác sinh sống. 
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-6

Số dân làng giảm từ con số 294 người năm 1850 xuống còn 9 người hiện nay.

Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-7
Nhằm tránh tình trạng ngôi làng bị bỏ hoang vì dân số quá ít, quỹ "Corippo 75" đã được thành lập để biến nơi đây thành tổ hợp khách sạn thu hút khách du lịch địa phương và quốc tế.
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-8
Ý tưởng của dự án xuất phát từ mô hình tương tự tại Italy, nơi nhiều ngôi làng không người ở cũng được chuyển đổi thành khách sạn phục vụ du lịch.
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-9
Điểm nổi bật của ngôi làng nằm trên sườn núi là những ngôi nhà nhỏ làm bằng đá kết nối với nhau thông qua nhiều ngõ nhỏ, cùng khung cảnh núi non hùng vĩ. 
Kinh ngac ngoi lang nho nhat Thuy Si chi co 9 nguoi o-Hinh-10
Làng có một quảng trường và một nhà thờ nhỏ. Kiến trúc sư Fabio Giacomazzi, người khởi xướng dự án cho biết, tất cả các ngôi nhà sẽ được đặt tên theo những gia đình từng sở hữu và sinh sống suốt nhiều năm. 

Triều Tiên tiếp tục bắn 60 quả đạn pháo gần đảo của Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên bắn hơn 60 quả đạn pháo gần đảo Yeonpyeong trong ngày 6/1, một ngày sau khi cả hai bên tổ chức tập trận bắn đạn thật ở khu vực gần biên giới biển tranh chấp.

Trieu Tien tiep tuc ban 60 qua dan phao gan dao cua Han Quoc

Đảo Yeonpyeong khi Triều Tiên bắn đạn pháo ngày 5/1. (Ảnh: Yonhap)

“Các lực lượng Triều Tiên đã bắn hơn 60 quả đạn pháo từ khu vực phía tây bắc đảo Yeonpyeong, trong khoảng thời gian từ 4 - 5 giờ chiều ngày 6/1”, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Bí ẩn cây cổ thụ mang “lời nguyền chết người” bị xiềng xích

Suốt hàng trăm năm nay, cây sồi cổ thụ ở Anh có những cành cây bị xiềng xích chằng chịt vì nó được cho là liên quan tới một "lời nguyền chết người".

Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich

Staffordshire, miền trung nước Anh, là một điểm đến bí ẩn và khá kỳ lạ. Ở đó có một cây sồi cổ thụ bị xiềng xích chằng chịt, gắn liền với một câu chuyện truyền thuyết địa phương đáng sợ. Ảnh: Wikipedia.

Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-2
Chuyện kể rằng, một ngày nọ vào năm 1830, khi Bá tước Shrewsbury trên đường trở về nhà ở dinh thự Alton Towers bỗng bắt gặp một bà lão ăn xin. Ảnh: Flickr.
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-3
Người này đứng chắn xe giữa đường để hỏi xin vài đồng xu. Không những không cho, vị Bá tước còn tàn nhẫn đuổi bà lão, giục lái xe đi tiếp. Ảnh: Flickr.
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-4
Bà lão rất tức giận, đã để lại lời nguyền rằng, mỗi khi một cành lá ở cây sồi già rơi xuống đất, một thành viên trong gia đình Bá tước này sẽ qua đời. Ảnh: Raven Photography.
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-5
Ngay trong đêm đó, khi cơn bão nổi lên, một trong những nhánh cây sồi bị rụng xuống. Đó cũng là lúc một người trong gia đình vị Bá tước nói trên tử nạn bí ẩn. Điều này khiến ông rất lo sợ. Ảnh: Raven Photography. 
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-6

Để ngăn chặn những thảm kịch tiếp theo, ngay sớm hôm sau, Bá tước ra lệnh cho gia nhân quấn chặt cành lá cây sồi bằng những sợi xích lớn, ngăn chúng tiếp tục rơi rụng. Ảnh: Raven Photography.

Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-7
Đến nay, câu chuyện này vẫn chỉ là huyền thoại được truyền miệng để lý giải cho việc cây sồi già bị xiềng xích hàng trăm năm nay. Ảnh: Raven Photography.
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-8
Trên thực tế, gia đình vị Bá tước nọ cũng chứng kiến việc ra đi của 4 thành viên, chứ không phải như lời đồn. Đó là con trai, hai con gái và cháu ngoại. Dù vậy, con trai Bá tước chết vì yểu mệnh, còn hai con gái, cháu ngoại qua đời vì bệnh tật. Ảnh: Raven Photography.
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-9
Vẫn có những giả thiết khác lý giải về việc cây sồi bị xích, được nhiều người tin hơn. Đó là việc dân địa phương chính là những người đã quấn xích quanh thân cây để ngăn cây đổ trong bão gió. Nhưng không ai biết người nào đã làm việc này và làm từ bao giờ. Ảnh: Towerstimes. 
Bi an cay co thu mang “loi nguyen chet nguoi” bi xieng xich-Hinh-10
Cho đến nay, cây sồi và những sợi xích vẫn còn đó cùng với những lời đồn bí ẩn khiến nó trở thành điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Towerstimes. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

Đọc nhiều nhất

Tin mới