Nhiều nhà nghiên cứu và các nhà khảo cổ nhận định rằng có thể hộp sọ của William Shakespeare đã bị những kẻ xấu đánh cắp.
Theo Ngày Nay
Tin tức từ The Epoch Times cho biết, các nhà khảo cổ đang nghiên cứu ngôi mộ của Shakespeare tại nhà thờ Holy Trinity ở Stratford-on-Avon, Anh. Trong quá trình nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng có thể hộp sọ của William Shakespeare đã biến mất.
Chân dung đại văn hào William Shakespeare.
Được biết, đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ nghiên cứu về ngôi mộ của Shakespeare, và toàn bộ quá trình nghiên cứu được phát sóng trên kênh Channel 4 của Anh trong một bộ phim tài liệu với tên gọi: “Secret History: Tomb of Shakespeare” (tạm dịch: Bí ẩn lịch sử: Ngôi mộ của Shakespeare).
Nhà khảo cổ học Kevin Colls, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết có một “dấu vết bất thường ở phía đầu thi thể”. Ông nói: “Chúng ta biết ngôi mộ của Shakespeare có dấu vết bất thường, bị xáo trộn ở phía đầu thi thể và lời đồn cho rằng có người đã đột nhập và lấy đi hộp sọ của nhà văn. Tôi tin chắc rằng hộp sọ của Shakespeare không còn ở nhà thờ Holy Trinity”.
Từ lâu đã có một lời đồn cho rằng những kẻ cướp mộ đã đánh cắp hộp sọ của Shakespeare vào năm 1794. Thi hài ông có thể được chôn cùng một tấm vải liệm thay vì đặt trong quan tài ở độ sâu gần một mét, các nhà nghiên cứu kết luận sau khi sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR) để tìm hiểu.
Trên tờ The Guardian, nhà nghiên cứu này cho biết, trộm mộ là một trong những vấn nạn vào thế kỷ 17-18: “Kẻ trộm muốn lấy hộp sọ của những người nổi tiếng để mang về phân tích, nghiên cứu xem điều gì tạo nên một thiên tài. Vì vậy, không ngạc nhiên khi hài cốt của Shakespeare trở thành mục tiêu của những kẻ trộm”.
Tuy nhiên, một người làm việc trong nhà thờ nơi chôn cất Shakespeare cho biết ông không tin rằng hộp sọ đã bị đánh cắp.
Năm 2016 là năm kỷ niệm 400 năm ngày mất của đại văn hào Shakespeare và bí ẩn quanh ngôi mộ của ông vẫn còn đó.
Một hầm mộ ở Áo lưu giữ, bảo quản một xác ướp bí ẩn được gọi là "giáo sĩ phơi khô". Sau hơn 300 năm, thi hài được bảo quản khá tốt, còn nguyên vẹn cả da, mô.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nhân tố then chốt làm thay đổi nghệ thuật và cục diện chiến tranh.
Thật không thể tin được! Cây thánh giá hình bánh xe nghìn năm tuổi được phát hiện, nó hoàn toàn trùng khớp với một khuôn đúc được tìm thấy vào những năm 1980.
Một hầm mộ ở Áo lưu giữ, bảo quản một xác ướp bí ẩn được gọi là "giáo sĩ phơi khô". Sau hơn 300 năm, thi hài được bảo quản khá tốt, còn nguyên vẹn cả da, mô.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là nhân tố then chốt làm thay đổi nghệ thuật và cục diện chiến tranh.
Thật không thể tin được! Cây thánh giá hình bánh xe nghìn năm tuổi được phát hiện, nó hoàn toàn trùng khớp với một khuôn đúc được tìm thấy vào những năm 1980.
Trong chuyến thám hiểm biển sâu đến Iron Bottom Sound thuộc quần đảo Solomon, các chuyên gia đã làm sáng tỏ một số bí ẩn về Trận chiến đảo Guadalcanal.
Người Inuit đã sống cùng băng trong hàng thế kỷ. Những thợ săn Inuit ở Greenland nổi tiếng với nghề săn gấu Bắc Cực trong nhiều năm nhưng hiện dần mai một.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người Việt tìm đến tục xin xăm, bấm quẻ như một cách gửi gắm ước nguyện bình an, tài lộc và hanh thông trong năm mới Bính Ngọ.