Hòa mình vào tập thể

(Kiến Thức) - Một cá nhân xuất sắc nhưng bị cô lập thì chỉ là một cá nhân nhưng một cá nhân xuất sắc trong một tập thể sẽ tạo nên tập thể vững mạnh. 

 
Học hỏi cho bạn một kiến thức vô tận từ kinh nghiệm sống đến ứng xử trong tập thể và khả năng hòa mình vào tập thể đó. Trong môi trường tập thể bạn sẽ học được những điều hay, giỏi của đồng nghiệp và giúp bạn hoàn thiện mình. Người biết cầu tiến luôn biết lắng nghe mọi người để chắt lọc làm vốn cho mình và cũng không ngần ngại thể hiện những mặt mạnh lẫn yếu điểm của mình để góp phần làm cho tập thể thêm vững mạnh.
Chúng ta thường mặt cảm tự ti về những yếu kém của mình nên tỏ ra nhút nhát hoặc ngại thể hiện mình trước đông người. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng mỗi người đều có thế mạnh và yếu trong mỗi lĩnh vực khác nhau. Do vậy, để tập thể giúp bạn tự tin và chiến thắng thì bạn cũng đừng ngại giấu giếm bản thân mình. Bạn hãy tự tin về bản thân, những kiến thức bạn đang có cũng như chịu khó rèn luyện và khắc phục nhược điểm của mình.
Ở đâu có sự chân thành, ở đó có tình bạn vĩnh cửu. Tình đồng nghiệp trong một tập thể được đề cao khi mỗi cá nhân đều ứng xử với nhau chân thành, giúp đỡ nhau hết mình và biết tôn trọng nhau. Khi đến cơ quan bạn cảm thấy vui vẻ. Bạn gặp khó khăn mọi người cùng chia sẻ động viên. Trong cuộc vui mọi người luôn hết mình để truyền lửa cho nhau, lúc đó bạn đã là một phần không thể tách rời của tập thể.

Nghẹn ngào những clip chia tay tuổi học trò

Thời học sinh có lẽ luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi cô cậu học trò, bởi cái thời ấy hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng lắm!

Chúng ta “Mãi là đại gia đình”

Bộ ảnh khi người đàn ông khóc

(Kiến Thức) - Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Nir Arieli mang đến một hình ảnh có phần lạ lẫm về những người đàn ông mạnh mẽ với nhiều khoảnh khắc yếu lòng, “mong manh”...

Bọ ảnh khi nguòi dàn ong khóc
 Mạnh mẽ, cứng cỏi... những đặc điểm điển hình của đàn ông bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn trong bộ ảnh "Men" của Nir Arieli.
Bọ ảnh khi nguòi dàn ong khóc-Hinh-2
 Đôi mắt long lanh, điệu bộ đầy vẻ "hờ hững" là những gì nổi bật ở những người mẫu trong bộ ảnh này.

Bộ ảnh nhật ký đầy tình thương của “mẹ bé Đậu”

(Kiến Thức) - Tác giả có nick name Kawa Chan vừa đăng lên mạng phần tiếp theo của bộ tranh nhật ký của người mẹ trẻ trong thời gian mang thai đứa con đầu lòng. 

Những phần trước của bộ tranh đã khiến dân mạng rất thích thú khi kể về hàng loạt những thay đổi trong cuộc sống của một bà bầu trẻ tuổi. Phần mới nhất kể về cơn "ác mộng" ăn uống vì lo sợ con sẽ bị thiếu chất và "chân ngắn".
Những phần trước của bộ tranh đã khiến dân mạng rất thích thú khi kể về hàng loạt những thay đổi trong cuộc sống của một bà bầu trẻ tuổi. Phần mới nhất kể về cơn "ác mộng" ăn uống vì lo sợ con sẽ bị thiếu chất và "chân ngắn".
Tác giả Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà, từng học ngành đồ họa vi tính, công việc hiện tại cũng liên quan đến vẽ và mĩ thuật. Bằng những hình vẽ ngỗ nghĩnh, biểu cảm hài hước, bộ tranh dưới tay vẽ của Kawa Chan thu hút rất nhiều sự quan tâm từ ngày mới ra mắt phần đầu tiên.
 Tác giả Kawa Chan tên thật là Nguyễn Hải Hà, từng học ngành đồ họa vi tính, công việc hiện tại cũng liên quan đến vẽ và mĩ thuật. Bằng những hình vẽ ngỗ nghĩnh, biểu cảm hài hước, bộ tranh dưới tay vẽ của Kawa Chan thu hút rất nhiều sự quan tâm từ ngày mới ra mắt phần đầu tiên.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.