Hậu quả cay nghiệt khi phụ nữ ngoại tình, chính họ cũng chẳng ngờ

Phụ nữ nên nhớ, một khi đã ngoại tình, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những hậu quả cay nghiệt gấp mấy lần đàn ông.

Ngày nay, xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về vai trò cũng như phẩm hạnh người phụ nữ. Tuy nhiên, trong bất kỳ thời đại nào, người phụ nữ cũng hãy giữ gìn nhân cách của mình. 

Đừng dại sa chân vào con đường ngoại tình bởi nó chính là "nấm mồ" chôn vùi hôn nhân. Phụ nữ hãy nhớ, một khi đã ngoại tình, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với những hậu quả cay nghiệt gấp mấy lần đàn ông:

Hau qua cay nghiet khi phu nu ngoai tinh, chinh ho cung chang ngo

1. Không nhận được sự cảm thông từ xã hội

Muôn đời vẫn thế, phụ nữ một khi đã ngoại tình rất ít khi nhận lại được sự tha thứ từ chồng và cảm thông từ xã hội. Ngay cả với chính mình, họ có thể còn cảm thấy dằn vặt, tự trách và không dễ dàng tha thứ cho hành động này.

Sự thật là, phụ nữ ngoại tình không khác gì tự kí vào tờ ly hôn mình viết sẵn. Dù chồng có yêu vợ bao nhiêu đi chăng nữa cũng khó mà bao dung khi không quên được cảnh vợ mình quấn quýt bên người đàn ông khác

2. Những đứa trẻ bị tổn thương nhất

Chuyện ngoại tình bị chồng phát hiện dù chọn cách nào cũng đều đau khổ. Nếu sống với nhau, tình cảm sao có thể mặn nồng được như trước. Nhìn cảnh bố mẹ cáu gắt, tranh cãi, đánh chửi lẫn nhau liệu đứa trẻ nào có thể sống hồn nhiên cho được.

Còn nếu quyết định chia tay, chính đứa con cũng là người chịu thiệt thòi lớn nhất. Chúng sẽ phải lớn lên trong một môi trường không thể trọn vẹn sự yêu thương và chăm sóc của cả cha và mẹ.

Hau qua cay nghiet khi phu nu ngoai tinh, chinh ho cung chang ngo-Hinh-2

3. Mất đi sự tin tưởng của người thân

Khi chuyện ngoại tình bị phát hiện, chồng có thể vì con mà bỏ qua, đồng ý để vợ sửa chữa mọi lỗi lầm. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng những người thân trong gia đình nhà chồng hay chính gia đình bạn sẵn sàng cho qua tất cả.

Lúc ấy, người phụ nữ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, hàn gắn lại tình cảm, niềm tin đã mất công xây dựng bao năm nay. Những điều đó khi ấy trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí dù cố gắng đến mấy thì niềm tin và tình yêu kia cũng không thể trọn vẹn như ban đầu.

4. Phải bị động... ly hôn

Một khi phụ nữ đã bị "bắt tại trận" sẽ phải đối mặt với nguy cơ "ly hôn bị động". Sau cuộc ly hôn, nếu không có công việc ổn định, chất lượng cuộc sống của họ tất yếu sẽ tuột dốc không phanh.

Đấy là còn chưa kể, họ sẽ mất quyền nuôi con hoặc chịu cảnh chông chênh khi phải nuôi con một mình, cùng lúc đối mặt với áp lực dư luận.

Biếu nhà bạn trai chai rượu 3 triệu, bác gái tặng lại hộp quà sốc óc

Anh nói vì anh yêu tôi, không muốn tôi buồn và chờ đợi, song cũng chẳng biết phải mở lời ra sao.

Thành là người yêu 3 năm trời của tôi, anh ấy chính là điều khiến tôi tự hào khi kể với bạn bè. Quen nhau từ hồi tôi còn học Đại học, giờ đây ra trường, đi làm rồi, Thành vẫn nắm tay tôi vượt qua bao biến cố của cuộc sống.

Hồi năm ngoái, bố tôi mất đột ngột, thú thật đó là cú sốc lớn của tôi. Cũng may, mẹ, em gái và Thành luôn ở bên, động viên tôi vượt qua tất cả. Tôi tự nhủ rằng, chàng trai nào đồng hành cùng mình khi khó khăn, sẽ rất xứng đáng để lấy làm chồng.

Kiểm tra ví chồng, cô vợ phát hiện ngoại tình từ chi tiết nhỏ

Người vợ tin rằng điều cô cần làm là phải giữ hòa khí trong gia đình ngày Tết, đồng thời, cũng nên dạy cho anh chồng một bài học đắt giá.

Phát hiện chồng ngoại tình có lẽ là trải nghiệm đau đớn mà không một người phụ nữ nào muốn gặp phải. Càng tổn thương hơn khi biết chuyện trong những ngày Tết đến Xuân sang. Khi gia đình nào cũng vui vẻ mà chỉ có nhà mình tan vỡ, chắc chắn bạn sẽ chỉ muốn chạy trốn tất cả, tự giam mình trong không gian an toàn.

Tâm sự của cô nàng B. dưới đây sẽ là một phút trầm lặng trong không khí hân hoan của năm mới. Nhưng rồi B. vẫn cố gắng vượt qua tất cả để trấn an bản thân, xử lý mọi việc thật sáng suốt.

Ngày đầu tiên đi làm, vợ cay đắng chứng kiến chồng ôm bồ trẻ vào khách sạn

Chồng van tôi đừng làm to chuyện, vì anh không kiềm chế nổi bản năng lúc tôi bầu bí, nuôi con mọn nên trót sa ngã…

Tôi và Thành yêu nhau suốt 4 năm chung giảng đường trong trường Đại học chuyên ngành về Du lịch ở Hà Nội. Bạn bè đều nghĩ cặp đôi trai tài, gái sắc chúng tôi sẽ nên duyên khi ra trường, nào ngờ chỉ vì hoàn cảnh neo đơn của cả hai gia đình khiến tôi và Thành không tìm được tiếng nói chung nên đành đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Thành là trai miền Tây, sau anh là hai cô em gái, một cô lấy chồng xa, còn cô út đang học cấp III trên thị trấn, nên anh không thể thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng ba má khi ba má về già được. Còn tôi lại là con gái một của bố mẹ vì vậy bố mẹ dứt khoát không ủng hộ khi tôi “thuyền theo lái, gái theo chồng” cách bố mẹ hàng nghìn cây số để bố mẹ ngày đêm thương nhớ, lo lắng mà không dễ gì gần gũi, thăm hỏi thường xuyên được…

Đọc nhiều nhất

Tin mới