Hạt giống hỗ trợ nông dân nghèo Quảng Bình... không nảy mầm

Người dân xã Trung Hóa, vùng rẻo cao huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, do hạt giống hỗ trợ chất lượng quá kém, nông dân không dám trồng.
 

Hat giong ho tro nong dan ngheo Quang Binh... khong nay mam
 Do hạt giống được tài trợ chất lượng quá kém, nông dân không dám trồng.
Liên quan đến việc hỗ trợ giống xóa đói giảm nghèo, theo kế hoạch vụ đông xuân năm nay, 15 xã thị trấn huyện Minh Hóa được nhận giống sản xuất do hoàn cảnh các xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên tại xã Trung Hóa, ông Đinh Xuân Bình (56 tuổi) cho biết, gia đình ông được hỗ trợ 1 bao đậu phộng giống, trọng lượng 10kg nhưng không ghi hạn sử dụng, không ghi cách bảo quản, không ghi bất cứ hình thức đảm bảo nào.
Ông Bình cho biết, khi gia đình mở bao đậu phộng được cấp phát ra để bóc hạt đi gieo thì hơn 60% hạt giống hỗ trợ bị thâm đen, teo tóp, bể vỏ, đậu phộng giống bóc ra quá nhiệt bị thối, bóp nhẹ vỡ nát. Gieo thử 10 hạt, chỉ có 3 hạt nảy mầm, riêng đậu phộng giống bản địa gia đình ông làm ra thì ươm thử mọc hơn 70%. Từ đó, ông Bình cùng nhiều hộ dân ở thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa bỏ đậu phộng được cấp phát giảm nghèo, lấy đậu phộng giống bản địa để kịp vụ trồng mới.
Được biết, vụ mùa mới này, bà con nông dân các xã rẻo cao huyện Minh Hóa được hỗ trợ hạt giống xóa đói giảm nghèo đậu phộng, lúa, lợn… trị giá hàng tỷ đồng nhằm nâng cao đời sống, Công ty TNHH Tân Thành (Quảng Trị) trúng thầu cung cấp giống.
Ông Cao Văn Sòng, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa cho biết, về giống, người dân nhận trực tiếp từ Phòng Nông nghiệp huyện, không thông qua chính quyền địa phương nên địa phương không kiểm soát được chất lượng. “Trước đây khi chúng tôi làm chủ đầu tư chúng tôi đều có điều tra nhu cầu của người dân, sau đó họp thôn bản coi người dân cần cây, con giống gì sau đó mới hỗ trợ nên rất có hiệu quả. Trong khi đó nếu làm như cách hiện nay thì chẳng khác gì “cho gì thì người dân phải nhận nấy” chứ không xét đến nhu cầu người dân. Đơn cử như việc cấp giống đậu phộng cho xã Trung Hóa chẳng hạn, có phải người dân nào của Trung Hóa cũng cần giống đậu phộng đâu…”, ông Sòng nhấn mạnh.

Thơm ngon thịt dê “leo núi, lội cát” ở Bình Định

Tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên từ đồi núi và vùng cát, nhiều nông dân tại Bình Định đã chăn thả dê tự do theo hình thức quảng canh.
    

Thom ngon thit de “leo nui, loi cat” o Binh Dinh
  Chăn thả dê tự do theo bầy đàn, không cho ăn thức ăn thực phẩm mà để tự chúng tìm thức ăn tự nhiên (khác với nuôi thâm canh nhốt trong chuồng trại và cung cấp thức ăn cho dê) đang đem lại hiệu quả cho nhiều hộ chăn nuôi.

Công phu săn “xe tăng lội nước” - vua hải sản

Hương vị thơm ngon và sự bổ dưỡng của bọ bọ biển có thể nhiều người đã biết, nhưng không phải ai cũng biết nó có tên "xe tăng lội nước"...

Với thâm niên gần 10 năm đánh bắt bọ bọ biển - loại hải sản trông thì ghê nhưng thịt ngon miễn chê, ngư dân Nguyễn Sơn (44 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết: "Bọ bọ biển cùng họ với tôm, nhưng vỏ lưng có màu xám bạc và nhìn từ phía sau hình dáng của nó giống như "xe tăng lội nước”. Cho nên không ít người còn gọi nó với cái tên như vậy".

Không phải ai cũng biết: Nông dân Việt điều khiển trâu bò ra sao?

Nghe có vẻ ngây ngô, đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách nông dân Việt Nam điều khiển trâu, bò ra sao, nhất là các bạn trẻ sống ở thị thành.

Những năm gần đây việc cơ giới hóa nông nghiệp ở nước ta được đẩy mạnh, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ ngày càng mạnh mẽ. Người trẻ ngày nay làm nông nghiệp bằng máy móc, ít thấy cảnh con trâu đi trước cái cày đi sau. Còn lớp trẻ ở thị thành chỉ biết con trâu, con bò qua phim, sách, ảnh… Ấy vậy mà rất nhiều người không biết nông dân Việt Nam điều khiển trâu, bò như thế nào để cày, kéo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới