Hai học sinh mất tích khi ra sông Lam giải nhiệt

(Kiến Thức) - Trời nắng nóng, nhóm học sinh lớp 6 rủ nhau ra dòng sông Lam để tắm giải nhiệt. Không may 2 học sinh mất tích khi bị dòng nước cuốn trôi.

 



Chiều tối ngày 10/5 thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết. Hiện đơn vị đang khẩn trương nỗ lực tìm kiếm 2 em học sinh mất tích sau khi tắm tại dòng sông Lam đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. Dù đã rất cố gắng nhưng đơn vị cùng với chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân vẫn chưa tìm thấy 2 em học sinh bị dòng nước cuốn trôi.
Hai hoc sinh mat tich khi ra song Lam giai nhiet
Hình ảnh minh họa. 
Trước đó vào khoảng 10h30’ ngày 10/5 một nhóm gồm 7 em học sinh tại trường THCS Đồng Tường (xã Thanh Đồng) rủ nhau ra khu vực sông Lam để tắm. Lúc này 2 trong số 7 em học sinh nói trên không may bị dòng nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu nhiều người đã đến hiện trường nhưng do dòng nước chảy mạnh nên vẫn không thấy hai em học sinh nói trên.
Sự việc sau đó được báo lên chính quyền địa phương, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ huyện Thanh Chương cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên đến hơn 23h đêm cùng ngày vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân nói trên.

Có nên đập bỏ biệt phủ trăm tỷ của đại gia Đà Nẵng?

Có rất nhiều ý kiến của bạn đọc cho rằng nên đập bỏ biệt phủ trăm tỷ của đại gia Ngô Văn Quang để giữ kỷ cương, phép nước.

Co nen dap bo biet phu tram ty cua dai gia Da Nang?
Biệt phủ 100 tỉ với hàng rào dài hàng cây số.
Trái với ý kiến của một số lãnh đạo tại Đà Nẵng cho rằng đối với một công trình quy mô giá hàng trăm tỉ đồng như biệt phủ trăm tỷ của đại gia Ngô Văn Quang, đập bỏ là lãng phí của cải xã hội, nhiều bạn đọc đã phủ định quan điểm này và cho rằng không gì quan trọng hơn là giữ nghiêm kỷ cương phép nước, kỷ cương pháp luật.

Làng 'ma ám' tại Quảng Nam: Những ám ảnh rợn tóc gáy

Ngôi làng "ma ám" tại Quảng Nam có những con đường vắng dấu chân người, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tiếng cười đùa, la hét phá tan sự u tịch của làng.

Lang 'ma am' tai Quang Nam: Nhung am anh ron toc gay
Đường vào làng “ma ám”. 
Ám ảnh rợn người

5 học sinh rủ nhau tắm sông, 1 chết đuối, 1 nguy kịch

(Kiến Thức) - 5 học sinh cấp 2 rủ nhau đi tắm sông, có thể do tắm ở vị trí "hố tử thần" của sông nên 1 em chết đuối, 1 em nguy kịch.

Vào hồi 16h30 ngày 17/7, 5 em nhỏ ở đường Tân Hà – phường Lãm Hà – quận Kiến An – TP Hải Phòng rủ nhau ra cầu tàu thuộc công ty TNHH Ánh Biển chơi. Tại đây em Vũ Xuân Trường (sinh năm 2003, ngụ số 11/52 Tân Hà) và em Vũ Anh Dũng (sinh năm 2002, ngụ số 31/48 đường Tâm Hà) rủ nhau xuống sông Lạch Tray tắm thì trượt chân sa vào hố sâu và bị nước cuốn đi. Khi nghe tiếng kêu cứu, rất nhiều người dân đã lao xuống sông ứng cứu nhưng chỉ vớt được e Dũng và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Những người còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm em Trường, nhưng hơn 40 phút sau mới tìm thấy em. Lúc đó Trường đã tử vong.
Em Vũ Anh Dũng đang được cấp cứu tại viện.
 Em Vũ Anh Dũng đang được cấp cứu tại viện. 

Anh Vũ Văn Chiên, người trực tiếp tham gia ứng cứ cho biết: “Khu vực các cháu bị tai nạn là cầu tàu nhập xuất hàng hóa, tàu và xà lan ra vào nhiều tạo nên một hố sâu cách bờ khoảng 1m, rộng 15m2, sâu khoảng 3m so với mặt nước. Khi xuống sông tìm kiếm cháu Trường, tôi vô tình bước hẫng xuống hố bị uống mấy ngụm nước liền. Đoán đây là nguyên nhân gây tai nạn nên tôi kêu gọi mọi người tập trung tìm kiếm ở vị trí này và đã tìm thấy cháu Trường trong hố này”.

Người dân khu vực cho biết, bình thường khi triều xuống có thể sẽ nhìn thấy hố nhưng do lúc xảy ra tai nạn thì thủy triều đang lên cao, do đó các em không biết có “bẫy tử thần” đang chờ mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới