Góc khuất kinh hoàng của Hồng Kông đằng sau sự tráng lệ

(Kiến Thức) - Đằng sau vẻ tráng lệ, phồn hoa, có lẽ ít ai ngờ rằng, Hồng Kông đang "chìm ngập" trong tệ nạn ma túy và mại dâm. 

Theo The Sun, Hồng Kông, một thành phố chật hẹp với số dân 7,5 triệu người, đang đối diện với tệ nạn ma túy, mại dâm tràn lan cùng hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. 
Hiện tại, khoảng 30.000 người Anh đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Nhiều người Anh đã đổ dồn về thành phố này để làm ăn và "hưởng lạc". Có người nói rằng, Hồng Kông chỉ giống như "khu giải trí" cho người lớn và nơi đây không tồn tại luật pháp.
Hồng Kông đối mặt với tệ nạn ma túy và mại dâm. Ảnh: The Sun.
Hồng Kông đối mặt với tệ nạn ma túy và mại dâm. Ảnh: The Sun. 
Alan, 26 tuổi, là một công dân Anh đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Hồng Kông là nơi anh thường có những cuộc tiếp xúc với các nhà quản lý, luật sư cao cấp, chuyên viên ngân hàng tại các nhà hàng, khách sạn sang trọng. Nhưng sau khi kết thúc công việc, anh có thể tìm đến các cô gái để "giải khuây".
“Tệ nạn mại dâm ở Hồng Kông còn phổ biến hơn ở Anh. Thành phố này có nhiều quận đèn đỏ. Đặc biệt tại quận Wan Chai, nhiều cô gái có nghề nghiệp tự do, chủ yếu đến từ Philippines và Indonesia, làm việc trong các quán bar. Thậm chí, một số người làm nghề giúp việc, vì đồng lương ít ỏi nên cũng 'nhắm mắt' trở thành gái mại dâm. Để qua đêm với một cô gái trong quán bar, khách làng chơi phải chi khoảng 1.500 đến 2.000 HKD”, Alan kể lại.
Mời độc giả xem thêm video: Thái Lan muốn xóa bỏ hình ảnh du lịch tình dục (Nguồn: VTV1)
Joe (26 tuổi) đến từ thủ đô London (Anh) cũng là người thường xuyên phải bay tới thành phố Hồng Kông để công tác. Và khi đến đây, những người bạn của Joe sẽ giúp anh có khoảng thời gian vui vẻ sau chặng bay dài.
“Tôi đã có vài ngày làm việc ở quận Wan Chai. Ở đây, rất nhiều quán bar mở cửa cả ngày. Mua ma túy trong quán bar thậm chí còn dễ dàng hơn mua hàng trong tạp hóa. Dọc đường đi, đầy dẫy gái mại dâm”, Joe chia sẻ.
“Tôi từng ở trong một quán bar vào ban đêm và tận mắt chứng kiến cảnh tượng cảnh sát ập đến. Khoảng 20 cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách, có vẻ như họ đang tìm ma túy. Nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi cược là bạn có thể hối lộ cho họ nếu bị bắt”, anh nói tiếp.

Thủ đô Iran bình yên đến lạ thường sau làn sóng biểu tình

(Kiến Thức) - Cuộc sống người dân thủ đô Tehran bất ngờ quay trở lại bình thường như chưa từng có làn sóng biểu tình dữ dội kéo dài suốt hơn một tuần qua.

Kênh truyền hình Al Mayadeen dẫn lời người phát ngôn lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ramezan Sharif cho biết, cảnh sát và lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tình hình tại thủ đô Tehran và các thành phố khác sau hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ dữ dội trong suốt hơn một tuần qua. Ảnh: FNA.
Kênh truyền hình Al Mayadeen dẫn lời người phát ngôn lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ramezan Sharif cho biết, cảnh sát và lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tình hình tại thủ đô Tehran và các thành phố khác sau hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ dữ dội trong suốt hơn một tuần qua. Ảnh: FNA.

Theo Independent, hãng thông tấn ILNA dẫn lời ông Ali Asghar Nasserbakht, một quan chức Tehran, cho biết, khoảng 450 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran vào các ngày 30-31/12/2017 và 1/1/2018. Ảnh: FNA.
 Theo Independent, hãng thông tấn ILNA dẫn lời ông Ali Asghar Nasserbakht, một quan chức Tehran, cho biết, khoảng 450 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran vào các ngày 30-31/12/2017 và 1/1/2018. Ảnh: FNA.

“Tình hình tại Tehran đã được kiểm soát và cảnh sát không phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran”, ông Nasserbakht thông báo. Ảnh: FNA.
“Tình hình tại Tehran đã được kiểm soát và cảnh sát không phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran”, ông Nasserbakht thông báo. Ảnh: FNA.

Nguồn tin cho hay, tối 1/1, cảnh sát đã giải tán một nhóm người tụ tập ở trung tâm Tehran và có thể đã bắt được một trong những kẻ xúi giục các cuộc biểu tình. Ảnh: FNA.
Nguồn tin cho hay, tối 1/1, cảnh sát đã giải tán một nhóm người tụ tập ở trung tâm Tehran và có thể đã bắt được một trong những kẻ xúi giục các cuộc biểu tình. Ảnh: FNA.

Và sau làn sóng biểu tình dữ dội những ngày qua, hiện tại cuộc sống ở thủ đô Tehran dường như đã trở lại yên bình vốn có. Ảnh: FNA.
 Và sau làn sóng biểu tình dữ dội những ngày qua, hiện tại cuộc sống ở thủ đô Tehran dường như đã trở lại yên bình vốn có. Ảnh: FNA.

Người dân mua đồ tại một sạp hàng ngoài đường phố Tehran. Ảnh: FNA.
 Người dân mua đồ tại một sạp hàng ngoài đường phố Tehran. Ảnh: FNA. 

Nhìn những hình ảnh này chắc hẳn không ai nghĩ thủ đô Iran vừa trải qua các cuộc biểu tình dữ dội. Ảnh: FNA.
Nhìn những hình ảnh này chắc hẳn không ai nghĩ thủ đô Iran vừa trải qua các cuộc biểu tình dữ dội. Ảnh: FNA.

Cô gái phấn khởi bày bán các mặt hàng ngoài đường phố. Ảnh: FNA.
 Cô gái phấn khởi bày bán các mặt hàng ngoài đường phố. Ảnh: FNA.

Các phương tiện di chuyển trên đường phố Tehran vào buổi tối. Ảnh: FNA.
 Các phương tiện di chuyển trên đường phố Tehran vào buổi tối. Ảnh: FNA.
Quầy bán đồ ăn tại một góc thủ đô Tehran. Ảnh: FNA.
 Quầy bán đồ ăn tại một góc thủ đô Tehran. Ảnh: FNA.

Trước đó, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran, từ ngày 28/12 nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp và giá cả leo thang trong suốt những tháng cuối năm 2017. Đây là làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Iran kể từ khi xảy ra tình trạng bạo loạn năm 2009. Ảnh: FNA.
 Trước đó, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran, từ ngày 28/12 nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp và giá cả leo thang trong suốt những tháng cuối năm 2017.  Đây là làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Iran kể từ khi xảy ra tình trạng bạo loạn năm 2009. Ảnh: FNA.

Cảnh sát Iran vẫn tuần tra trên đường phố Tehran để đảm bảo an ninh. Ảnh: FNA.
Cảnh sát Iran vẫn tuần tra trên đường phố Tehran để đảm bảo an ninh. Ảnh: FNA.

Một khu phố đông đúc người qua lại ở thủ đô Tehran. Ảnh: FNA.
 Một khu phố đông đúc người qua lại ở thủ đô Tehran. Ảnh: FNA.

Sạp hàng bán quần áo khá đông khách. Ảnh: FNA.
 Sạp hàng bán quần áo khá đông khách. Ảnh: FNA.
Mời độc giả xem video: Làn sóng biểu tình ở Iran (Nguồn: Daily Mail)

Ngỡ ngàng những tòa cao ốc Hồng Kông nhìn từ trên... trời

Hàng trăm ngôi nhà tại Hong Kong được đặt chồng chất lên nhau bao vây ở giữa khối kiến trúc tập thể cao tầng.

Ngo ngang nhung toa cao oc Hong Kong nhin tu tren... troi
Kowloon Walled City (Cửu Long Trại Thành) ở Hong Kông đã từng là một pháo đài có mật độ dân cư dày đặc nhất trên Trái đất. 

Rùng mình chuyến tàu “tử thần” đến Mỹ của dân nhập cư

(Kiến Thức) - Hàng trăm nghìn người nhập cư trái phép đến từ Trung Mỹ đã đánh cược mạng sống lên những chuyến tàu "tử thần" đầy nguy hiểm với một ước vọng về giấc mơ Mỹ.

Toàn bộ hành trình thực hiện "Giấc mơ Mỹ" của dân nhập cư trái phép được phóng viên ảnh Michelle Frankfurter ghi lại một cách rõ nét nhất qua những bức ảnh trắng đen của mình. Đầu tiên, dân nhập cư nếu muốn vượt biên vào Mỹ sẽ phải vượt qua con sông Suchiate ngăn cách hai thị trấn Tecun Uman của Guatemala và Hidalgo, bang Chiapas, của Mexico. Ảnh: BI.
 Toàn bộ hành trình thực hiện "Giấc mơ Mỹ" của dân nhập cư trái phép được phóng viên ảnh Michelle Frankfurter ghi lại một cách rõ nét nhất qua những bức ảnh trắng đen của mình. Đầu tiên, dân nhập cư nếu muốn vượt biên vào Mỹ sẽ phải vượt qua con sông Suchiate ngăn cách hai thị trấn Tecun Uman của Guatemala và Hidalgo, bang Chiapas, của Mexico. Ảnh: BI.

Sau khi qua sông, những người dân di cư sẽ đi bộ khoảng hơn 200 km để tránh các chốt kiểm soát của Mexico và tới thành phố Arriaga, bang Chiapas. Tại đây, hầu hết các di dân sẽ bắt đầu lên những “chuyến tàu tử thần” trên hành trình tới Mỹ. Ảnh: BI.
 Sau khi qua sông, những người dân di cư sẽ đi bộ khoảng hơn 200 km để tránh các chốt kiểm soát của Mexico và tới thành phố Arriaga, bang Chiapas. Tại đây, hầu hết các di dân sẽ bắt đầu lên những “chuyến tàu tử thần” trên hành trình tới Mỹ. Ảnh: BI.

Bên trong một nhà nguyện tại khu trại tị nạn tạm bợ ở thị trấn Ixtepec, Oaxaca, Mexico. Ảnh: BI.
 Bên trong một nhà nguyện tại khu trại tị nạn tạm bợ ở thị trấn Ixtepec, Oaxaca, Mexico. Ảnh: BI.

Được biết, trên hành trình đầy hiểm nguy tới Mỹ này, những người nhập cư phải bắt 10 đến 15 con tàu chở hàng khác nhau. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Arriaga, Chiapas, đến Ixtepec, Oaxaca, kéo dài khoảng 13 giờ. Ảnh: BI.
 Được biết, trên hành trình đầy hiểm nguy tới Mỹ này, những người nhập cư phải bắt 10 đến 15 con tàu chở hàng khác nhau. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Arriaga, Chiapas, đến Ixtepec, Oaxaca, kéo dài khoảng 13 giờ. Ảnh: BI.

Các di dân thường gọi những con tàu nói trên là “La Bestia” (Quái thú) hay El Tren de la Muerte (tử thần) bởi sự nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Ảnh: BI.
Các di dân thường gọi những con tàu nói trên là “La Bestia” (Quái thú) hay El Tren de la Muerte (tử thần) bởi sự nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Ảnh: BI.

Được biết, nhiều người đã bị ngã xuống đất tử vong hoặc bị thương khi đi trên những chuyến tàu này. Ảnh: BI.
 Được biết, nhiều người đã bị ngã xuống đất tử vong hoặc bị thương khi đi trên những chuyến tàu này. Ảnh: BI.

Theo Business Insider, gần 400 nghìn di dân không có giấy tờ hợp pháp cố tìm cách vào Mỹ qua đường biên giới phía tây nam nước này năm 2016. Hầu hết họ đến từ các quốc gia Trung Mỹ như El Salvador, Honduras hay Guatemala. Ảnh: BI.
Theo Business Insider, gần 400 nghìn di dân không có giấy tờ hợp pháp cố tìm cách vào Mỹ qua đường biên giới phía tây nam nước này năm 2016. Hầu hết họ đến từ các quốc gia Trung Mỹ như El Salvador, Honduras hay Guatemala. Ảnh: BI.

Họ muốn đến Mỹ với hy vọng sẽ tìm được một công việc ổn định và có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: BI.
 Họ muốn đến Mỹ với hy vọng sẽ tìm được một công việc ổn định và có cuộc sống tốt hơn. Ảnh: BI.

Trên hành trình này, các di dân cũng phải vượt qua nhiều khu vực “địa bàn” của Los Zetas, một trong những đế chế nguy hiểm nhất ở Mexico. Ảnh: BI.
 Trên hành trình này, các di dân cũng phải vượt qua nhiều khu vực “địa bàn” của Los Zetas, một trong những đế chế nguy hiểm nhất ở Mexico. Ảnh: BI.

Một trong những địa điểm nguy hiểm nhất ở Veracruz là thành phố Orizaba, nơi người nhập cư phải chờ nhiều ngày để lên được tàu. Nếu bị lỡ tàu, họ có thể bị các băng đảng bắt cóc. Ảnh: BI.
 Một trong những địa điểm nguy hiểm nhất ở Veracruz là thành phố Orizaba, nơi người nhập cư phải chờ nhiều ngày để lên được tàu. Nếu bị lỡ tàu, họ có thể bị các băng đảng bắt cóc. Ảnh: BI.

Có những di dân bị cảnh sát Mexico bắt giữ và trục xuất về nước. Sau đó, họ bắt đầu lại hành trình tới Mỹ. Ảnh: BI.
 Có những di dân bị cảnh sát Mexico bắt giữ và trục xuất về nước. Sau đó, họ bắt đầu lại hành trình tới Mỹ. Ảnh: BI.

Quá trình vượt biên vào Mỹ được xem là khó khăn, nguy hiểm nhất trong cả chuyến hành trình này. Ảnh: BI.
Quá trình vượt biên vào Mỹ được xem là khó khăn, nguy hiểm nhất trong cả chuyến hành trình này. Ảnh: BI.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường an ninh ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép. Ảnh: BI.
 Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường an ninh ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép. Ảnh: BI.

Tuy nhiên, những kẻ buôn lậu được trả tiền vẫn tìm cách đưa người nhập cư trái phép vào nước Mỹ qua các con đường nguy hiểm hơn trước. Ảnh: BI.
Tuy nhiên, những kẻ buôn lậu được trả tiền vẫn tìm cách đưa người nhập cư trái phép vào nước Mỹ qua các con đường nguy hiểm hơn trước. Ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới