Giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát bị bắt

Giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát bị cáo buộc đã rao bán đất nền nhiều dự án ảo tại Bình Thuận để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
 

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giam doc Cong ty dia oc Hung Thinh Phat bi bat
 Chi nhánh Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát tại TP Phan Thiết đã đóng cửa nhiều ngày. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Nguyễn Hữu Kha là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát có trụ sở tại TP.HCM và chi nhánh tại TP Phan Thiết. Cảnh sát cũng thực hiện lệnh khám xét tại nhà riêng của Kha ở xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình.
Như Zing.vn đã đưa tin, ngày 20/11, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Công an tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND TP Phan Thiết và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh vụ việc và xử lý nghiêm việc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát rao bán đất ảo sát trụ sở công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, đề nghị ngân hàng này tạm thời phong tỏa tài khoản của Nguyễn Hữu Kha để ngăn chặn thiệt hại và phục vụ điều tra.
Giam doc Cong ty dia oc Hung Thinh Phat bi bat-Hinh-2
 Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát tổ chức khai trương chi nhánh rầm rộ tại TP Phan Thiết vào tháng 11/2018. Ảnh: S.K.L.H.
Ông Kha bị tố cáo có hành vi lừa dối trong hợp đồng đặt cọc đất, nhận tiền cọc của khách hàng; lợi dụng lòng tin của người khác nhờ đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán nhiều dự án ảo như: City 1, 2; Hàm Liêm 1, 2; Ma Lâm Diamond Town; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết… Các dự án được quảng cáo có vị trí đẹp, sát UBND huyện, công an huyện và công ty này đã nhận tiền cọc gần 200 lô đất.
Đầu tháng 11, hàng chục khách hàng kéo đến trụ sở chi nhánh của công ty trên đường Trương Hán Siêu, TP Phan Thiết, yêu cầu Hưng Thịnh Phát trả lại tiền mua đất nền.
Những khách hàng này cho hay đã đóng cho Hưng Thịnh Phát số tiền từ 400 triệu đồng đến hàng tỷ đồng gần 1 năm nhưng vẫn chưa được giao đất. Công ty này cũng không trả lãi như đã cam kết.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết các dự án mà Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát rao bán đều là dự án ảo, chưa được cấp phép.

PVL Nhà đất Việt chìm trong thua lỗ quý 3/2019 dính loạt sai phạm rúng động

(Kiến Thức) - CTCP Nhà đất Việt (HNX: PVL) tiếp tục báo lỗ quý 3/2019 hơn 1,7 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế 9 tháng lên con số 5,7 tỷ đồng, cách xa vời vợi kế hoạch có lãi cả năm 2019.

Doanh thu thuần quý 3/2019 của PVL chỉ vỏn vẹn gần 3 tỷ đồng, giảm mạnh 62% so cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến PVL lỗ gộp gần 170 triệu đồng, thấp hơn mức 905 triệu đồng của cùng kỳ.

Thu không đủ bù chi khiến lợi nhuận sau thuế của PVL âm 1,7 tỷ đồng, thấp hơn mức 2,3 tỷ đồng của quý 3/2018. Đây là quý thứ 3 liên tiếp PVL chìm trong thua lỗ.

Đúng 12 giờ đêm đặt vật phong thủy này trong nhà đánh thức tài lộc, cuối năm gia chủ giàu ú ụ

Đặt những vật phong thủy dưới đây trong nhà bạn sẽ dễ dàng thành công trong trong sự nghiệp, tiền bạc luôn đầy ví.

Đặt đồng tiền xu

Nhân viên kinh doanh VinaPhone Thanh Hóa trả lại tiền cho người đánh mất

(Kiến Thức) - Ngày 13/12/2019 trên đường đi chăm sóc điểm bán từ Thăng Thọ về Công Liêm, anh Lê Văn Công – Nhân viên kinh doanh VinaPhone Thanh Hóa phát hiện chiếc túi xách rơi bên vệ đường. Đặc biệt, bên trong túi có chứa hơn 20 triệu đồng và một số vật dụng...

Ngay trong tối 13/12/2019, Công an đã tìm ra chủ nhân của chiếc túi là chị Phạm Thị Vinh, ngụ Thôn Tân Chính, Công Chính, Nông Cống. Sáng ngày 14/12, Công an xã Công Liêm đã làm các thủ tục trao trả lại số tiền 21.231.000 cho người bị mất.
Được biết, chị Vinh là công nhân may tự do, sức khỏe yếu. Số tiền bị mất là tài sản vợ chồng chị tích cóp được nhằm trả bớt nợ vay sửa nhà trước đó. Chị Vinh là công nhân may tự do tại cửa hàng may tư nhân Hiền Vinh. Do sức khỏe yếu, bị bệnh bứơu cổ đang phải điều trị nên chị không đi làm công nhân lâu dài cho các nhà máy may trên địa bàn, chồng chị là lao động tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. Số tiền bị mất là tài sản anh chị tích cóp được cùng với sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại. Mặc dù phương tiện đi lại là chiếc xe máy đã hư hỏng, được ông bà cho tiền hỗ trợ để mua sắm phương tiện mới để đi làm. Tuy nhiên, chị đã không mua xe mà định bụng lấy tiền này đi mua vàng để trả bớt số nợ của gia đình trước đó đã vay để sửa nhà. Khi đến tiệm vàng thì chị “ngỡ ngàng khi không thấy toàn bộ tài sản của mình không còn nữa; chị ấy thẩn thờ, lo lắng và có phần sợ hãi” (Chị Hòa, chủ tiệm vàng chia sẻ).

Đọc nhiều nhất

Tin mới