Fan truy tìm mỹ nữ mặc bikini chơi bóng chuyền trong nhà

Mỹ nhân bóng chuyền gây choáng ngợp, sở hữu vẻ đẹp với thân hình gần như hoàn hảo.

Bikini là trang phục quen thuộc với các nữ VĐV chơi bóng chuyền bãi biển nhưng mặc bộ đồ này chơi bóng chuyền trong nhà bị coi là bất thường.

Fan truy tim my nu mac bikini choi bong chuyen trong nha
 Mỹ nhân bóng chuyền tuyệt đẹp

Người dùng Facebook Thái Lan mới đây xôn xao trước loạt ảnh một nữ VĐV xinh đẹp như thiên thần mặc bikini thi đấu bóng chuyền. Một cô gái với gương mặt và cơ thể hoàn hảo khiến người xem "phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô nổi bật với trang phục bikini bóng chuyền.

Nhưng người dùng mạng xã hội lập tức nhận thấy sự bất thường. Nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng, chẳng có ai đẹp hoàn hảo như vậy, gương mặt cô gái cũng không thể hiện được nhiều cảm xúc như người thường.

Lập tức "truy tìm sự thật", người dùng mạng xã hội Thái Lan đã phát hiện cô gái xinh đẹp trên thuộc trang Facebook có tên "Ai Beauty Leg", cô gái là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo). Cô gái được trí tuệ nhân tạo vẽ ra nhờ tổng hợp những nét đẹp của những phụ nữ trên toàn thế giới.

Dù biết rằng đây chỉ là sản phẩm của công nghệ, nhưng nhiều fan vẫn xuýt xoa và tấm tắc ngợi khen vẻ đẹp của cô gái này.

Vì sao Alica Schmidt được mệnh danh "nữ VĐV quyến rũ nhất thế giới"

Alica Schmidt sở hữu vẻ đẹp tựa tượng tạc được mệnh danh là "nữ VĐV quyến rũ nhất thế giới".

Vi sao Alica Schmidt duoc menh danh
 Alica Schmidt sinh năm 1998, nữ VĐV điền kinh người Đức. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

Nữ tiếp viên hàng không xinh miễn chê, sở hữu học vấn "khủng"

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ tiếp viên hàng không - Tôn Nữ Nam Phương còn được biết đến với học thức cao, gia thế hoàng tộc.

Nu tiep vien hang khong xinh mien che, so huu hoc van
 Tôn Nữ Nam Phương sinh năm 1990, đến từ Đà Nẵng. Cô gái này được biết tới là tiếp viên hàng không xinh đẹp, tài năng và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Fan nữ chờ hàng giờ để chụp ảnh cùng VĐV bơi người Thái Lan

Sau khi các VĐV bơi lội kết thúc nội dung thi đấu sáng 15/5, nhiều CĐV nữ chờ đợi trên khán đài để có cơ hội chụp ảnh, giao lưu cùng thần tượng.

Sáng 15/5, Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 2003) đi quãng đường 15 km từ quận Hoàng Mai đến Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cô cho biết không ngại mưa lớn, cùng 2 người bạn của mình quyết tâm có mặt để cổ vũ cho Supha Sangaworawong - VĐV bơi lội người Thái Lan.

“Supha không chỉ là VĐV tài năng mà còn là diễn viên trong một bộ phim mình rất thích. Mình hâm mộ anh ấy từ lâu rồi. SEA Games là cơ hội hiếm có để mình có thể gặp mặt trực tiếp thần tượng ở ngoài đời”, Thanh Hiền chia sẻ cùng Zing.

Đọc nhiều nhất

Tin mới