Từ những vai chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh đến nhân vật có thời lượng dài hơn, Khánh An dần làm quen với nhiều yêu cầu khác nhau trước máy quay. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, em nói về cách chuẩn bị cho vai diễn, những thay đổi trong diễn xuất và mong muốn thử sức với các nhân vật mới.
Trong “Lửa trắng”, Khánh An đảm nhận vai Lan lúc nhỏ - nhân vật do diễn viên Thu Quỳnh thể hiện khi trưởng thành. Cơ hội đến khi một thành viên trong ê-kíp liên hệ và đề nghị em gửi ảnh để casting.
Khánh An cho rằng vì đây là vai trong những phân đoạn hồi tưởng, nét tương đồng với nhân vật khi trưởng thành là lý do em được đạo diễn lựa chọn. Sau khi gửi ảnh cho ê-kíp, em nhận vai Lan lúc nhỏ.
Dù chỉ góp mặt trong một vài phân cảnh, Khánh An vẫn chuẩn bị nghiêm túc. Em đọc kỹ kịch bản, tìm hiểu hoàn cảnh, cảm xúc của nhân vật và nghe hướng dẫn từ đạo diễn cùng các thành viên trong đoàn phim.
“Em nghĩ mỗi cảnh quay đều quan trọng nên mình phải tập trung hết sức”, Khánh An chia sẻ.
Việc hóa thân thành Lan không tạo cho em quá nhiều áp lực bởi nhân vật có một số nét tính cách gần với Khánh An ngoài đời. Tuy nhiên, em vẫn dành sự tập trung cho từng cảnh quay.
“Vai diễn có thể ít phân cảnh nhưng nếu mình làm tốt thì vẫn có thể để lại ấn tượng. Những vai nhỏ cũng giúp em tích lũy kinh nghiệm và biết đâu sau này sẽ mang đến cơ hội với những vai diễn lớn hơn”, em nói.
Trước “Lửa trắng”, Khánh An được nhiều khán giả biết đến qua vai Ghến - em gái Pu trong “Đi giữa trời rực rỡ”. Đây không phải lần đầu em xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng là vai có thời lượng dài đầu tiên.
Quá trình ghi hình giúp Khánh An hiểu thêm về cách thể hiện cảm xúc. Em nhận ra diễn xuất không đơn thuần là ghi nhớ lời thoại mà còn cần biết lắng nghe bạn diễn và phản ứng phù hợp với cảm xúc của nhân vật.
“Em nhận ra diễn xuất không chỉ là nhớ lời thoại mà còn phải biết lắng nghe bạn diễn và phản ứng thật với cảm xúc của nhân vật”, Khánh An chia sẻ.
Qua từng dự án, Khánh An nhận thấy mình kiểm soát cảm xúc tốt hơn và tự nhiên hơn trước máy quay. Em vui vẻ cho biết giờ đã biết “khóc đẹp hơn” và thể hiện những cảnh này chân thật hơn.
Sau “Đi giữa trời rực rỡ”, Khánh An được nhiều người nhận ra và gọi bằng tên Ghến. Một số cô chú, anh chị còn kể rằng các bạn nhỏ trong gia đình rất yêu thích nhân vật. Điều này khiến em hạnh phúc, đồng thời trở thành động lực để cố gắng hơn trong những lần xuất hiện tiếp theo.
Qua nhiều dự án, Khánh An còn học được từ các cô chú, anh chị diễn viên về tác phong làm việc trên phim trường. Những lời nhắc về việc đúng giờ, giữ sự tập trung, nghiêm túc với công việc và không ngại những cảnh quay vất vả là điều em ghi nhớ.
“Em được dạy rằng khi làm việc trên phim trường phải đúng giờ, tập trung, nghiêm túc, không ngại thử thách và không sợ vất vả”, em kể.
Bên cạnh diễn xuất, Khánh An còn tham gia ca hát và trình diễn thời trang. Khi theo đuổi nhiều hoạt động, em xác định việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Mỗi khi có lịch quay hoặc biểu diễn, Khánh An cố gắng hoàn thành bài vở để không ảnh hưởng đến việc học. Với em, được làm nhiều điều mình yêu thích là niềm vui nhưng cũng cần biết sắp xếp thời gian hợp lý.
May mắn, những dự án cần ghi hình dài ngày của Khánh An đều diễn ra trong kỳ nghỉ hè. Nhờ vậy, em có thể hoàn thành vai diễn mà không phải nghỉ học.
Sau những vai diễn đã tham gia, Khánh An mong được hóa thân thành những nhân vật khác với tính cách của mình ngoài đời.
“Em muốn thử sức với những nhân vật có tính cách khác hẳn mình ngoài đời, đặc biệt là những vai tâm lý nặng, có nhiều cung bậc cảm xúc. Em cũng muốn thử một vai cá tính, mạnh mẽ và có nhiều cảnh diễn khó để có thêm cơ hội trưởng thành hơn trong nghề”, Khánh An nói.