Được tiếng khen ho hen chẳng còn

 

Tôi đã có lần đến làng cổ Đường Lâm, một ngôi làng cổ được công nhận là di tích quốc gia. Phải nói là làng đẹp thật, từ cái cổng làng xưa cũ, cây đa, cái quán nước ven đình, những ngôi nhà cổ, những dãy tường gạch xanh mướt dây leo, những lối đi rải đầy rơm vàng vào những ngày mùa... Tất cả gợi nhớ về một cái gì xưa cũ, đang dần mất đi ngoài kia khiến đên đây người ta phải trân trọng. Du khách trong và ngoài nước không ngớt lời khen, giới truyền thông không ngớt lời ca ngợi... Làng thành điểm du lịch nổi tiếng, thành địa danh được lên phim, lên ảnh nhiều nhất...

Nhưng gần đây khi những người dân làng Đường Lâm gửi đơn xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia, nhiều người mới giật mình, phải chăng vì cái sự khen của mình nên mới dẫn đến nỗi khổ của họ. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng ghé về, ngó qua thấy chỗ này đẹp, chỗ kia đẹp, chụp cái ảnh, khen ngợi, trầm trồ vài câu, khẳng định như đinh đóng cột là nhất thiết phải giữ được những gì còn lại của làng cổ Việt Nam... rồi lại về với những thứ hiện đại ở thành phố. Yên tâm rằng lúc nào nhớ làng, lại về đây là được, chứ nói thật nếu phải sống hẳn ở đó thì chưa chắc ta đã thích vì thiếu tiện nghi lắm. Căn nhà gỗ ba gian hai chái đó chỉ hợp với nếp sống cũ, chứ với cuộc sống hiện đại thì dường như nó không hoà nhập. Công trình phụ không khép kín cũng khiến ta không thoải mái. 

Chúng tôi có vào một  ngôi nhà cổ, là một địa chỉ du lịch, ngôi nhà cổ giữ nguyên để khách tham quan, nhưng chủ nhà cũng xây thêm khu bếp và khu phụ khép kín. Dù sao cũng là một sự kết hợp chấp nhận được. Nhưng đúng là còn những nhà đông người, đất có hạn mà không được xây dựng nhà 2 - 3 tầng thì cũng khó sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mấy hộ gia đình như thế. 

Được công nhận di tích quốc gia thì phải tuân theo luật bảo tồn di sản, trong khi lại chưa có quy hoạch, chưa có hướng dẫn gì về kiến trúc nên người dân cứ xây nhà hai tầng là vi phạm luật là bị phạt. Thế thì khác nào chơi khó người dân. 

Làng cổ thật quý, nhưng còn quý hơn là cuộc sống hiện tại của những con người đang sống trên mảnh đất này. Làm gì cũng cần làm đến đầu đến cuối, đừng bỏ lửng như thế mà có tội với người dân.TIN LIÊN QUAN ĐANG ĐỌC NHIỀU

Đọc nhiều nhất

Tin mới