Dò kim loại, thấy báu vật của vua trị giá hơn 450 triệu đồng
Một người phụ nữ dò kim loại nghiệp dư vừa khai quật được một chiếc ghim cài mũ bằng vàng trị giá tới 15.000 bảng Anh (456 triệu đồng) có thể thuộc về vua Edward IV, người trị vì Anh trong thế kỷ thứ 15.
Theo Trà My/Dân Việt
Chiếc ghim được tìm thấy trên một cánh đồng ở Lincolnshire, Vương quốc Anh.
Theo Daily Mail, Lisa Grace, 42 tuổi, phát hiện chiếc ghim thời Trung cổ trong khi đang dò kim loại trên một cánh đồng ở Lincolnshire, Vương quốc Anh.
Chiếc ghim được tin là có liên kết với hoàng gia khi Edward IV và những người thân cận với ông từng đeo ghim tương tự.
Các chuyên gia tin rằng cái ghim có hình mặt trời lộng lẫy - biểu tượng cá nhân của Edward IV -được chế tạo vào cuối thế kỷ 15.
Cái ghim có hình mặt trời lộng lẫy - biểu tượng cá nhân của Edward IV
Họ tin rằng cái ghim có thể bị mất trong một trận chiến. Triều đại đầu tiên của Edward IV chứa đầy những cuộc tranh đấu quyền lực và xung đột.
Ở giữa ghim là một viên đá thạch anh màu tím, loài đá yêu thích của nhà vua.
Những chi tiết này khiến một số chuyên gia suy đoán rằng ghim thuộc về vua Edward IV.
Chiếc ghim trông rất giống với ghim được vẽ trên mũ của Edward IV trong một bức chân dung được treo trong Bảo tàng Calvet ở Avignon, Pháp.
Chiếc ghim trông rất giống với ghim được vẽ trên mũ của Edward IV trong một bức chân dung
Các chuyên gia nói rằng họ đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà sưu tập và bảo tàng và đang mong đợi các lời đề nghị mua từ 10.000 đến 15.000 bảng Anh.
Cô Grace đã mang chiếc ghim đến phòng đấu giá Duke’s ở Dorchester. Cái ghim, vẫn còn trong tình trạng tuyệt đẹp, sẽ được bán đấu giá vào ngày 26.4 tới.
Nghé con bị rồng komodo tấn công, trâu mẹ bất lực đứng nhìn
(Kiến Thức) - Đau đớn, nghé con kêu khóc gọi mẹ. Khi trâu mẹ chạy tới, nó luống cuống, không biết làm thế nào, cứ từng phút bất lực trôi qua, cuối cùng trâu mẹ đau đớn nhìn con mình dần dần vô lực ngã xuống đất, bị rồng Komodo kéo đi.
Rồng Komodo là loài săn mồi hung dữ, nhanh nhẹn và vô cùng tàn bạo. Một khi con mồi bị rồng Komodo bắt được, nó sẽ rất khói chạy thoát.
Gần đây, video ghi lại cảnh một con nghé con bị rồng Komodo săn giết. Mặc dù trâu mẹ đứng ngay cạnh đó nhưng không thể làm gì, chỉ có thể tận mắt chứng kiến cảnh con mình bị rồng Komodo xé xác, trở thành thức ăn trong miệng loài rồng đáng sợ.
Trong đoạn video có thể thấy, những con rồng Komodo lặng lẽ tiếp cận nghé con từ phía sau rồi bất ngờ cắn vào chân sau của con nghé.
Đau đớn, nghé con kêu khóc gọi mẹ. Khi trâu mẹ chạy tới, nó luống cuống, không biết làm thế nào, cứ từng phút bất lực trôi qua, cuối cùng trâu mẹ đau đớn nhìn con mình dần dần vô lực ngã xuống đất, bị rồng Komodo kéo đi.
Theo tìm hiểu, rồng Komodo có tên khoa học là Varanus komodoensis. Đây là loài thằn lằn lớn nhất thế giới với chiều dài cơ thể trung bình từ 2 - 3m, chỉ phân bố ở Indonesia.
Trong tự nhiên, rồng Komodo trưởng thành thường nặng khoảng 70 kg. Cá thể rồng Komodo lớn nhất được biết đến dài 3,13m, nặng 166kg.
Ngày hôm đó, chú chó cưng này bỗng nhiên nổi hứng khám phá thiên nhiên, tận hưởng ánh mặt trời. Chú ta chạy nhảy khắp nơi trong sân sau và tỏ ra vô cùng thích thú.
Tuy nhiên, khi đang chơi đùa, bỗng dưng chú chó kỳ lạ dừng lại, đánh hơi một hồi và đi đến góc sân ra sức đào bới.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Chú chó đáng yêu dỗ dành cô chủ khóc khiến dân mạng thích thú
Vì không muốn phá hỏng thú vui của chó cưng, cô gái trẻ vẫn đứng từ xa quan sát hết tất cả. Khi thấy con chó liên tục đào bới góc sân, cô vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chó cưng đã phát hiện ra kho báu gì.
Giữ im lặng để tiếp tục quan sát, cô có chút mong đợi điều gì đó bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, đang theo dõi, cô gái trẻ nhận ra chú chó cưng đã bất động khá lâu trong tư thế chúi hẳn đầu xuống hố đất vừa đào.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.