Đêm hãi hùng của bà cụ nghèo

Sáng 23-1, CQĐT CAH Triệu Phong (Quảng Trị) tiến hành thực nghiệm điều tra vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại thôn Phú Hội, xã ven biển Triệu An, H. Triệu Phong vào khuya 27-12-2017.

Sáng 23-1, CQĐT CAH Triệu Phong (Quảng Trị) tiến hành thực nghiệm điều tra vụ “Cướp tài sản” xảy ra tại thôn Phú Hội, xã ven biển Triệu An, H. Triệu Phong vào khuya 27-12-2017. Thấy xe CA dẫn giải bị can Đinh Văn Hoài (1989, trú Phú Hội) về làng, rất đông bà con đã kéo đến. Với nhiều người, việc Hoài gây án nghiêm trọng như thế quả ngoài sức tưởng tượng. Bởi thanh niên này không thiếu thốn, có nghề nhôm kính thu nhập ổn định, bố mẹ, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Trong khi đó, gia cảnh bị hại trong vụ án là cụ bà Đ.T.T (60 tuổi) hoàn toàn ngược lại. Bà T. có một con gái nhưng đã lập gia đình nên bà ở một mình, chật vật, nghèo khó.
Dẫn giải Hoài về Phú Hội thực nghiệm điều tra.
Dẫn giải Hoài về Phú Hội thực nghiệm điều tra. 
Ngôi nhà của bà T. chỉ cách nhà Hoài khoảng 150m, trên cùng con kiệt. Hoài sống trong ngôi nhà cao tầng, khang trang, thì bà T. sống trong ngôi nhà thấp, đơn sơ chật hẹp và mưu sinh bằng bán hàng rong, rảo khắp phố phường TP Đông Hà. Với bà, vụ án cướp tài sản vừa qua thực sự là cú sốc kinh hoàng nên dù buổi thực nghiệm điều tra chỉ là dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi cũng đủ khiến bà bao lần giật thót, thậm chí ám ảnh không dám đối diện với thủ phạm đang thể hiện rõ sự thành khẩn trong từng động tác của đêm xảy ra vụ án.
Đó là khoảng 23 giờ 30 ngày 27-12-2017, Hoài lợi dụng bà T. sinh sống một mình nên nảy sinh ý định đột nhập nhà trộm cắp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Để phục vụ cho kế hoạch, Hoài xuống bếp nhà mình lấy 1 thìa inox mang theo rồi khoác áo mưa hướng về nhà bà T. Tại đây, Hoài dùng thìa inox cạy cửa hông. Do là chốt trơn nên chỉ một lát là Hoài mở được cửa. Trước khi vào nhà, Hoài bỏ lại đôi dép ở cửa, sau đó tiếp tục tháo áo mưa vắt lên ghế ở phòng khách để dễ bề tìm tài sản. Sau một hồi lục tìm nhưng không thấy gì, Hoài tiến vào giường ngủ của bà T. Bất ngờ bà T. tỉnh giấc và loáng thoáng thấy bóng người. Không kịp để bà T. kêu cứu, Hoài lao đến bịt miệng nạn nhân, ấn mạnh xuống, cầm thìa inox đe dọa: “Không được kêu. Kêu lên là tôi đâm!”. Thấy cụ bà không dám chống cự, Hoài gằn giọng: “Có tiền đưa đây!”. Quá hoảng sợ, bà T. run run lấy xấp tiền trong túi vải trong người cố gắng dành dụm lâu nay đưa ra. “Còn tiền không, bỏ ra đây?” - tên cướp tiếp tục đe dọa. Bà T. đành vét sạch túi tiền đưa ra. Nhân lúc tên cướp buông tay để lấy tiền bỏ vào túi quần và đút thìa inox vào túi áo, bà T. liền vùng chạy ra ngoài tri hô. Trước tình huống này, Hoài hoảng nên vứt cả dép lẫn áo mưa tháo chạy. Về nhà, Hoài đếm tiền cướp được của bà T. là 1,2 triệu đồng. Đến sáng, chỉ mới kịp mua thuốc lá, tô bún thì không ngờ đã bị CA lần tới.
Trao đổi về quá trình truy nóng kẻ gây án, CAH Triệu Phong cho biết, sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy CAH đã huy động lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Qua khám nghiệm hiện trường cũng như xác minh ban đầu cho thấy tin báo về vụ cướp là có cơ sở. Theo bị hại, đêm tối không nhận biết được nhân dạng kẻ gây án và chỉ suy đoán là đối tượng nghiện ma túy đến từ TP Đông Hà. Khó khăn đặt ra cho lực lượng phá án không hề nhỏ. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, qua công tác rà soát, sàng lọc đối tượng, đồng thời từ manh mối đôi dép và chiếc áo mưa để lại hiện trường, CA đã nhanh chóng lần ra đối tượng Hoài. Quá trình đấu tranh, Hoài đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 30-12-2017, CQĐT khởi tố bị can đối với Hoài về hành vi “Cướp tài sản”, tạm giam phục vụ điều tra.
Gặp bố của Hoài vào sáng 23-1, ông không giấu được nỗi sầu lo, thậm chí sự ngỡ ngàng về đứa con trót dại vẫn chưa khiến tâm can bớt nhức nhối. “Vợ chồng tui dự định lo vợ con cho nó xong rồi mới sang thăm vợ chồng con gái đang định cư ở nước ngoài một thời gian, ai ngờ...” - ông nghẹn giọng lại. Còn mẹ Hoài, bà mất hẳn sự bình tĩnh, không thốt nên lời.

Mang dao, súng táo tợn vào cướp siêu thị điện thoại

Siêu thị điện thoại bị hai nam thanh niên bịt mặt cướp 19 chiếc điện thoại với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Sáng 29/5, Đại tá trần Trọng Thực, Trưởng công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện đã thống kê được thiệt hại vụ hai thanh niên mang dao, súng xông vào cướp tại siêu thị điện thoại di động Thế giới công nghệ ở huyện Tiên Du. Theo đó, thống kê ban đầu xác định cửa hàng bán điện thoại bị hai đối tượng nam thanh niên cướp 19 chiếc điện thoại với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng .
Mang dao, sung tao ton vao cuop sieu thi dien thoai
Hai thanh niên mang dao, súng xông vào siêu thị điện thoại Thế giới công nghệ ở Bắc Ninh, cướp 19 chiếc điện thoại, ước tính trị giá hơn 100 triệu đồng. 
Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 14h30 ngày 27/5, tại siêu thị điện thoại Thế giới Công nghệ có địa chỉ tại thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn. Theo hình ảnh camera ghi lại được, thời điểm trên có hai nam thanh niên đeo khẩu trang, một người mang theo một vật nghi là súng, người còn lại mang theo dao de dọa, khống chế các nhân viên đang bán hàng tại đây để cướp tài sản. Sau khi lấy đi nhiều chiếc điện thoại, hai thanh niên nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Bước trượt dài của những đứa trẻ trong nhóm cướp manh động

Khi được hỏi về những đứa trẻ trong nhóm cướp tài sản, Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy lại đầy ưu tư, trăn trở.

Việc Công an quận Cầu Giấy điều tra, bắt giữ 9 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cướp tài sản nhằm vào những người hành nghề “xe ôm” Grab đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thế nhưng, khi được hỏi về thành tích này, Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy lại đầy ưu tư, trăn trở.
Anh cho biết, khi làm rõ nhân thân của các đối tượng trong nhóm cướp, ngay các điều tra viên hình sự có nhiều kinh nghiệm cũng “giật mình” bởi những tên cướp chỉ mới 13 đến 17 tuổi và có tới 5/9 đối tượng đang là học sinh vẫn hằng ngày cắp sách đến trường. Trường hợp học sinh vi phạm pháp luật không phải là hiếm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ một ổ nhóm tội phạm gây án rất nghiêm trọng có số đông học sinh tham gia như vậy.

Hãm hiếp bé gái câm điếc tới có thai, còn òa khóc xin tha tại tòa

(Kiến Thức) - Hãm hiếp bé gái câm điếc tới có thai, gã đàn ông 51 tuổi vẫn khăng khăng chối tội cho tới khi có kết quả giám định ADN. Đáng xấu hổ hơn tại tòa y còn òa khóc xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tất cả đã quá muộn.

Ngày 25/1, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (51 tuổi, ngụ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội "Hiếp dâm trẻ em" trong vụ án hãm hiếp bé gái câm điếc đến có thai khiến dư luận bức xúc.
 Trước đó, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Hưng mức án 15 năm tù. Bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới