Để con ngủ dưới hầm, mẹ đối mặt án phạt 288 năm tù

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ có tên Stephanie A. Duncan, 43 tuổi, phải đối mặt với án phạt 288 năm tù sau khi nhận tội ngược đãi 5 người con nuôi trong độ tuổi từ 6 đến 15.

Theo Daily Mail, vợ chồng Duncan, sinh sống tại xã Annville, quận Lebanon, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ có hành vi "đấm và bóp cổ" 4 cậu con trai, đồng thời đánh vào miệng người con nuôi nhỏ nhất, một bé gái 6 tuổi. 
Những đứa trẻ còn phải hứng chịu các trận đòn kinh hoàng vì không hoàn thành việc nhà đúng giờ, thậm chí bị gán cho tội "ăn trộm" nước từ bồn rửa mặt để uống. Ngoài ra, 3 bé trai lớn nhất bị bắt ngủ ở tầng hầm lạnh lẽo, không có đồ dùng cá nhân, bị đặt camera và một lò sưởi nhỏ trong nhà cùng chiếc đệm trải trực tiếp trên sàn bê tông. 
Vụ ngược đãi bị phanh phui khi cậu con trai 11 tuổi của cặp vợ chồng này, LD, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hạ thân nhiệt. Các tài liệu cho biết huyết áp của cậu bé thấp bất thường. Người ta cũng phát hiện cậu bé có những vết bầm tím trên cơ thể.
De con ngu duoi ham, me doi mat an phat 288 nam tu
 Chân dung cặp vợ chòng ngược đãi 5 con nuôi. Ảnh: LCDA
"Vào ngày 12/1/2021, con trai 11 tuổi của bị cáo, LD, được đưa đến Trung tâm Y tế Hershey chăm sóc y tế khẩn cấp. LD không phản ứng và hạ thân nhiệt. Huyết áp của cậu bé thấp bất thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali máu thấp, rối loạn điện giải và quá nhiều natri. Khám nghiệm cơ thể của LD phát hiện nhiều vết bầm tím trên cổ, vai, lưng, bụng, hông và bộ phận sinh dục. Các nhân viên y tế xác định vị trí vết bầm của cậu bé không giống với vết thương gây ra do tai nạn thông thường. Thông qua quá trình chăm sóc, các chuyên gia y tế xác định tình trạng hạ thân nhiệt đáng kể của trẻ chỉ có thể do tiếp xúc với thời gian quá lạnh kéo dài. LD gần như phải chịu đựng sự bạo hành của cha mẹ hàng ngày", văn phòng luật sư quận Lebanon thông tin.
Trong phiên toàn online diễn ra vào ngày 20/10, Stephanie Duncan đã nhận tội trước Thẩm phán quận Lebanon, Bradford H. Charles. Dự kiến, người phụ nữ này sẽ bị tuyên án chính thức vào ngày 22/12.
Trong khi đó vào ngày 13/10, Robert Duncan cũng nhận tội không ngăn cản, tham gia ngược đãi và bị kết án 30 năm tù. Người đàn ông này sau đó đã gửi lời xin lỗi tới những đứa trẻ bị anh ta ngược đãi nhưng không được nhiều người chấp nhận.
"Stephanie A. Duncan và Robert Duncan đã cùng nhau thực hiện những hành vi tàn ác, gây nguy hiểm cho quyền lợi của trẻ em. Những đứa trẻ sẽ không bao giờ có thể hồi phục tâm lý. Có những lúc lời xin lỗi là sáo rỗng và đây là một trong những lần như vậy", văn phòng luật sư quận Lebanon tuyên bố.

Cháu bé bị hai giáo viên bạo hành. Video: VnExpress

Bé gái Nhật Bản bị bố đẻ bạo hành đến chết và bức thư bí ẩn

Mia Kurihara, 10 tuổi, được phát hiện đã chết vào tối thứ Năm vừa qua, ngay trong nhà vệ sinh của gia đình cô bé tại Noda, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Người gọi điện thông báo cho cảnh sát về cái chết của Mia, Yuichiro Kurihara, cha đẻ cô bé, cũng chính là nghi can số một.

Thi thể của Mia xuất hiện nhiều vết bầm tím, trên mặt, cổ, gáy và ngực. Theo tuyên bố đầu tiên của Phòng cảnh sát Noda, Mia bất tỉnh vì hứng chịu nhiều cú đánh vào chỗ hiểm trong tình trạng thân nhiệt giảm mạnh bởi nước lạnh. Cảnh sát sau đó ngay lập tức bắt giữ cha của Mia, Yuichiro, 41 tuổi.

Mỹ: Vụ bạo hành trẻ em kinh hoàng nhất lịch sử

Genie bị cha mẹ đẻ hành hạ đến mức cơ thể gầy gò, xanh xao bất thường. Cô bé không thể đi lại như người bình thường và thậm chí chỉ có thể nói được câu “dừng lại”. 

Năm 1970, cô bé Genie (13 tuổi), sống ở bang California, Mỹ được cảnh sát giải cứu thành công sau thời gian dài bị chính cha mẹ đẻ bạo hành. Kể từ đó cho đến nay, đây vẫn được coi là vụ ngược đãi trẻ em kinh hoàng nhất thế giới.
My: Vu bao hanh tre em kinh hoang nhat lich su
Genie là nạn nhân của vụ bạo hành kinh hoàng nhất lịch sử 
Vào tháng 10/1970, Genie cùng mẹ là bà Dorothy bước vào một văn phòng phúc lợi ở Los Angeles. Theo các nhân viên phúc lợi vào thời điểm đó, trông Genie nhỏ bé như chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi, bước đi tập tễnh bên mẹ trong tình trạng xanh xao bất thường. Cô bé dường như không thể nói chuyện, chỉ nhắc lại hai câu duy nhất là “xin hãy dừng lại” và “đừng như thế nữa”, thậm chí liên tục chảy nước miếng và khạc nhổ. 

Mẹ bạo hành dã man con 1 tháng tuổi rồi bỏ mặc để làm điều khó tha thứ

Bé Mykyta, 1 tháng tuổi được tìm thấy đang nằm trong cũi tại nhà ở Ukraine với cơ thể đầy vết bầm tím, mũi bị chảy máu và quần áo bị dính bẩn. Theo báo cáo, chính mẹ đẻ đã đánh đập dã man và bỏ mặc đứa bé ở nhà một mình để đi ra ngoài hẹn hò.
 

Một người mẹ bị cáo buộc đã đánh đập Mykyta - đứa con trai mới sinh và bỏ mặc đứa bé nằm hấp hối chỉ để đi hẹn hò với bạn trai. Em bé sau đó đã được đưa đến một bệnh viện địa phương ở thành phố Rivne, Ukraine. Các bác sĩ ở đây đã rất sốc và nói rằng họ chưa từng thấy đứa bé sơ sinh nào bị bạo hành một cách khủng khiếp như vậy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới