Danh tướng Thục Hán được Gia Cát Lượng “mượn tay” diệt Ngụy Diên là ai?

Danh tướng này là ai?

Mọi người đều đã biết, trong lịch sử thời Tam quốc, nhà Thục Hán thời kỳ đầu có rất nhiều danh tướng, Ngũ Hổ thượng tướng danh chấn bốn phương, không ai địch lại.
Nhưng đến thời sau, các vị mãnh tướng liên tiếp qua đời, ai cũng cho rằng Ngụy Diên là võ tướng có khả năng chiến đấu giỏi nhất thời kỳ ấy. Hơn thế nữa, còn có câu rằng "Thục trung vô đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong" để hình dung rằng Thục Hán đã hết tướng tài.
Ngụy Diên được xem là vị tướng đứng ngay sau Ngũ Hổ thượng tướng, có chiến lực trác tuyệt, hiếm có ai địch lại được. Đến thời kỳ sau của Thục Hán, Ngụy Diên trở thành người đứng thứ hai trong quân đội nước Thục, địa vị chỉ đứng sau Gia Cát Lượng.
Dù rằng ban đầu khi mới đầu quân cho tập đoàn Lưu Bị, Gia Cát Lượng không hề coi trọng tính cách của Ngụy Diên, nhưng Lưu Bị vẫn cho Ngụy Diên một cơ hội để thể hiện bản thân.
Danh tuong Thuc Han duoc Gia Cat Luong “muon tay” diet Nguy Dien la ai?
 
Dĩ nhiên, mở đầu từ việc tấn công Tây Xuyên, Ngụy Diên nhiều lần lập được kỳ công, thực lực được mọi người công nhận. Về sau trong thời gian hơn 10 năm trấn thủ Hán Trung, Ngụy Diên cũng chưa từng làm Lưu Bị thất vọng, khiến Tào quân không dám tiến tới một bước.
Thế nhưng một người có thể xem là gần như vô địch dưới thời Thục Hán giai đoạn sau như Ngụy Diên song lại có phần kiêng dè một viên tướng trong đội quân của nước Thục, người đó chính là em họ của Mã Siêu – Mã Đại.
Sơ lược về Mã Đại
Mã Đại lần đầu xuất hiện trước mọi người là vào lần Mã Đằng – cha của Mã Siêu được gọi vào Hứa Đô. Vì việc ám sát Tào Tháo bị bại lộ, khiến cả nhà họ Mã bị liên lụy, duy chỉ có Mã Đại thông minh nên trốn thoát, báo tin cho Mã Siêu, nên anh em hai người mới thoát được một kiếp nạn.
Đối diện với bao vây lớp lớp của Tào quân lại có thể an toàn trốn thoát còn báo tin được cho Mã Siêu, cũng đủ để thấy tài năng, trí tuệ cùng thân thủ bất phàm của Mã Đại.
Còn Mã Siêu sau khi nghe tin cha bị giết, lập tức dẫn binh phản Tào, bấy giờ Mã Đại cũng nhiều lần lập được công lớn. Về sau vì kế ly gián của Tào Tháo, nên hai người Mã Siêu, Mã Đại lại đầu quân cho Trương Lỗ ở Hán Trung, bị cử đi đánh Hà Manh Quan.
Mã Đại và Ngụy Diên cũng nhờ lần đó mới có cơ hội đối chọi trực tiếp với nhau. Trong hồi thứ 65 của "Tam Quốc diễn nghĩa" kể rằng: "… Diên đuổi tới, bị Đại bắn cho một tên, trúng tay trái của Diên. Diên vội vã thúc ngựa quay về. Mã Đại đuổi theo đến phía trước quan ải".
Từ đó có thể thấy, Mã Đại hoàn toàn áp chế được thế tấn công của Ngụy Diên, thậm chí còn một đường đuổi giết Ngụy Diên đến tận phía trước quan ải, phải đến khi Trương Phi ra tiếp ứng cho Ngụy Diên mới khiến cho Mã Đại lui bước.
Về sau, Mã Đại cũng đánh với Trương Phi mấy hiệp, đến khi Mã Siêu đuổi tới thì giả vờ thua trận bỏ chạy, khiến một đám binh sĩ ngớ người.
Cuối cùng phải nhờ đến mưu kế của Gia Cát Lượng, mới khiến hai người Mã Siêu, Mã Đại đồng ý theo hàng Lưu Bị.
Mã Đại từ một vị tướng đuổi theo truy sát Ngụy Diên nay lại thành mãnh tướng cùng Ngụy Diên kề vai sát cánh chiến đấu. Cũng bởi vì có xuất thân Tây Lương, hai anh em Mã Siêu, Mã Đại đều chỉ có chức danh chứ không có binh quyền.
Được Gia Cát Lượng dùng để chế áp và đánh bại Ngụy Diên
Nhưng trong các lần Bắc phạt, Mã Đại nhiều lần lập được công lớn, khiến cho Gia Cát Lượng hết lòng khen ngợi, cho nên khi Gia Cát Lượng sắp qua đời, để phòng ngừa Ngụy Diên tạo phản ông đã tìm đến Mã Đại.
Trong lần giao chiến đầu tiên giữa Ngụy Diên và Mã Đại, Ngụy Diên bị Mã Đại bắn tên trúng tay. Lần cuối cùng gặp mặt, Ngụy Diên cũng bị Mã Đại chém chết, có lẽ vị tướng ẩn giấu thực lực Mã Đại này của Thục Hán tồn tại là vì để đánh thắng Ngụy Diên chăng?
Điều đáng nói là, một viên mãnh tướng nhiều lần lập đại công như vậy về sau lại biến mất một cách thần bí khỏi những ghi chép của lịch sử.
Ghi chép cuối cùng có liên quan đến Mã Đại là Lưu Thiện ban cho ông chức tước và địa vị của Ngụy Diên. Ngay năm sau đó, Mã Đại đưa quân Bắc phạt, bị Ngụy tướng là Ngưu Kim đánh bại, tiếc hận rút lui, không còn tin tức gì nữa.
Có lẽ Mã Đại đã chết dưới đao của Ngưu Kim, cũng có thể Mã Siêu có liên quan với Dương Nghi nên đã bị tính sổ. Nhưng dù kết quả như thế nào, thì chúng ta cũng không thể quên một vị tướng như ông, vì suy cho cùng nếu không có ông, thì thế cục Tam quốc biến đổi như nào cũng không ai biết được.

Giải mã bí ẩn cốc rượu “ngàn chén không hết” thời xưa

Chiếc cốc rượu được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ tại Nam Kinh, Trung Quốc ẩn chứa điều vô cùng kỳ lạ, đúng kiểu dù uống thế nào cũng không thể cạn.

Lý Bạch là nhà thơ nổi tiếng thời Đường Trung Quốc.Lý Bạch (701-762) không chỉ là một thi tiên vĩ đại mà còn được mệnh danh là 'tửu trung tiên' bởi sự yêu rượu hiếm có. Điều đáng nói, trong bài thơ của ông từng xuất hiện một cốc rượu mà miêu tả là: Uống thế nào cũng không thể cạn.
Cụ thể, câu thơ này như sau: "Muôi chim tước, chén chim vẹt, một trăm năm ba vạn sáu nghìn ngày, một ngày nên nghiêng ba trăm chén" (Tương Dương ca).

Cốc vẹt.
Cụm từ"cốc vẹt" hay "chén chim vẹt" mà Lý Bạch nhắc tới luôn được các nhà khảo cổ học quan tâm. Tuy nhiên, những hiện vật này lại chưa bao giờ được khai quật mãi cho tới khi một ngôi mộ cổ tạithời Đông Tấn (317 - 420) được khám phánăm 1965. Lúc này, các chuyên gia khảo cổ mới phát hiện ra cốc rượu mà nhà thơ Lý Bạch mô tả.
Cụ thể, năm 1965 các nhà khảo cổ học phát hiện một ngôi mộ gia tộc ở Tương Sơn (Nam Kinh). Thông qua văn bai, đội khảo cổ học đoán chủ nhân ngôi một thuộc gia tộc họ Vương - một trong 4 dòng họ lớn nhất thời Đông Tấn.
Trong mộ, ngoài số lượng lớn đồ tùy táng thì các nhà khoa học còn khai quật được một chiếc vỏ anh vũ lớn ở đây. Lần đầu tiên khai quật được cổ vật kỳ lạ khiến giới chuyên môn có nhiều tranh cãi. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện con ốc anh vũ này chính làchiếc "cốc vẹt" nổi tiếng trong lịch sử.

Do là lần đầu tiên khai quật được được cốc vẹt nên các chuyên gia vô cùng quan tâm và muốn nghiên cứu về việc tại sao một chiếc cốc nhỏ như thế lại có thể chứa được một lượng lớn rượu như vậy.
Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một chiếc vỏ ốc anh vũ bình thường và không có gì đặc biệt. Nhưng toàn bộ bí ẩn lại được cất giấu ở bên trong.
Sau khi chụp X-quang, hóa ra hình ảnh"ngày nghiêng 300 chén" trong thơ Lý Bạch không hề khoa trương và chính là sự thật.

Bên trong cốc vẹt có nhiều lưới được tạo ra một cách tự nhiên với mật độ dày đặc trong tù và. Tất cả các lưới được nối với nhau bằng lỗ nhỏ. Khi rót rượu vào trong cốc này, rượu sẽ ngấm dần vào lưới qua các lỗ nhỏ.
Do đó, khi người xưa rót rượu vào cốc vẹt thì rượu bên trong sẽ chảy ra từng chút một theo tác động của áp suất không khí, tạo ra ảo giác giống như rượu không bao giờ cạn. Điều này khiến các chuyên gia vô cùng khâm phục trí tuệ của người xưa. Nguyên nhân bởi, nguyên lý hoạt động của cốc vẹt rất giống với than hoạt tính hiện nay, sử dụng cấu trúc không gian bên trong vật thể để đạt được mục đích làm chậm dòng chảy.

Tuyệt đẹp diện mạo các thành phố châu Âu năm 1980

Các nhiếp ảnh gia chụp được nhiều bức ảnh đẹp về diện mạo các thành phố châu Âu năm 1980. Người dân không chỉ ấn tượng với những kiến trúc cổ kính mà còn bị thu hút bởi các công trình hiện đại. 

Tuyet dep dien mao cac thanh pho chau Au nam 1980
 Thủ đô Munich ở Đức hiện đại và sôi động. Đây là một trong những thành phố ở châu Âu có sự phát triển lớn vào năm 1980. 

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Chu Du, đây mới là trợ thủ số một của Tôn Quyền

Trương Chiêu là nhân vật đóng vai trò khá quan trọng dưới thời Tôn Sách, được Tôn Sách và Ngô phu nhân ủy thác giúp Tôn Quyền.

Tôn Sách (174- 200), tự Bá Phù, là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô.
Tôn Sách bị ám sát vào năm 200 trong một cuộc đi săn. Lúc sắp ra đi, ông nhận thức được rằng con trai mình vẫn còn quá nhỏ để kế vị, vì thế ông gọi Trương Chiêu đến dặn dò, trao lại ấn tín, giao lại quyền hành cho người em mới 18 tuổi là Tôn Quyền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới