Dân mạng tiếc nuối khi nghe chuyện yêu 4 năm ly hôn trong chớp mắt

Sau khi về chung sống, tình yêu cũng không thể khỏa lấp được sự bực bội mỗi khi người đàn ông này trở về với tổ ấm của mình.

Không ít cặp đôi bày tỏ rằng, dù yêu nhau tha thiết nhưng khi bước vào cuộc sống vợ chồng, họ thấy rõ sự khác biệt hoàn toàn. Người chồng hoặc người vợ bỗng thay tính đổi nết. Và lúc này, tình yêu chỉ là một trong vô vàn những thứ níu giữ cuộc hôn nhân còn tồn tại. Nếu không thể vượt qua, chắc chắn chuyện ly hôn chỉ “một sớm, một chiều”.
Người đàn ông trong câu chuyện dưới dây là một ví dụ. Chia sẻ trên một diễn đàn lớn, anh cho hay vừa mới ly dị với người vợ đã yêu thương 4 năm chỉ vì lý do đơn giản: Không thể chịu nổi tính tiểu thư của vợ.
Câu chuyện thu hút hơn 14 nghìn lượt quan tâm cùng với đó là 330 lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình
 Câu chuyện thu hút hơn 14 nghìn lượt quan tâm cùng với đó là 330 lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình
Theo lời kể, cách đây 4 năm anh đã có một tình yêu đẹp và đám cưới như mơ. Lúc yêu, anh cho rằng tính cách của vợ sẽ thay đổi khi họ về chung sống dưới một mái nhà. Thế nhưng, anh đã nhầm.
Sau khi kết hôn, đi làm lương lậu bao nhiêu anh đều về nộp cho vợ hết. Hiểu vợ vốn vụng về nên việc nhà, bếp núc anh đều phụ vợ. Chưa hết, anh còn là chỗ để vợ xả stress mỗi khi bực tức.
Ngược lại, vợ anh lại luôn cho rằng chồng mình nhu nhược, không quyết đoán, không có chí tiến thủ. “Nhiều hôm bị đối tác hành cho căng thẳng tột cùng, về đến nhà chỉ muốn nằm nghỉ mà nghĩ tới cảnh cơm nước chưa có, nên lại phải cố để làm vài món, đợi cô ấy đi tập gym về ăn cùng. Nhưng khi về thì lại nói mình thế này thế nọ, chẳng bằng anh A anh B ở công ty, chỉ vì con cá mình kho hơi mặn”, người chồng viết.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi hôm anh chồng về quê thăm bố mẹ không nói với vợ. Ngay lập tức người vợ bỏ đi du lịch cùng bạn, chụp hình đăng Facebook kèm dòng caption đá xoáy kiểu muốn quay lại thời độc thân.
Quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, anh đã quyết định ly dị. Lúc đưa đơn, vợ vẫn chỉ nghĩ đang đùa. “Mình buồn chỉ nói: “Anh để lại mọi thứ cho em, căn hộ hai đứa mình mua anh để cho em, anh để lại tất, anh chỉ xin giữ lại cái xe để đi làm. Em kí đi, sống thế này anh cảm thấy ngột ngạt lắm rồi”. Và dù người vợ có hối lỗi, khóc lóc van xin, anh chồng vẫn kiên quyết để vợ… quay lại thời độc thân với lời cuối “thà đau một lần rồi thôi”.
Bình luận của cư dân mạng trước câu chuyện trên. Ảnh chụp màn hình
 Bình luận của cư dân mạng trước câu chuyện trên. Ảnh chụp màn hình
Ngay khi được đăng tải, dòng tâm sự của người đàn ông giấu tên đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Anh cho hay tâm sự trên diễn đàn chuyện riêng tư của mình chỉ vì muốn vơi bớt nỗi buồn và mong nhận được sự đồng cảm.
Sau khi nghe chuyện từ phía anh chồng, đa phần các ý kiến đều cho rằng anh quá nóng vội. Chính vì thế, quyết định ly dị cũng sẽ bồng bột.
Thành viên có nick Mạnh Hải cho rằng: “Đàn ông lấy vợ về, mà nghe vợ so sánh chồng với hết người này tới người khác đúng là phát điên. Thế nhưng, sao ông chồng này không nói chuyện thẳng thắn với vợ mà lại hành động như vậy. Mình nghĩ quyết định này chưa đủ chín chắn”.
Đồng tình với quan điểm trên, thành viên Hằng Nga bày tỏ: “Bản thân mình cũng là một cô gái tiểu thư. Lấy chồng về xong chẳng biết làm gì, thứ gì cũng vụng. Hồi mới cưới 2 vợ chồng suốt ngày xích mích, cũng không ít lần nghĩ tới chuyện ly dị. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả, mình học nấu nướng, vun vén nhà cửa dần dần. Chồng cũng đâu cần một cô vợ hoàn hảo. Cái họ cần là thấy sự nỗ lực từ người vợ. Có thể, cô vợ trong câu chuyện trên không hiểu được tâm tư của chồng nên tính tình cứ mãi trẻ con thôi”.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc yêu, cưới rồi ly hôn thời buổi hiện tại thật quá chóng vánh. Nếu không nghĩ tới trách nhiệm, tình nghĩa thì chẳng cuộc hôn nhân nào tồn tại quá lâu. Vậy nên, trước khi nghĩ tới chuyện ly hôn hãy nghĩ tới việc người đàn ông này đã từng cảm thông như thế nào với tính khí của vợ. “Là vợ chồng thì nên thông cảm và chia sẻ với nhau. Thay vì chỉ trích thì hãy động viên nhau. Cũng có thể vợ anh đang bức xúc với điều gì đó từ chồng mà cô ấy không nói ra. Đây mới chỉ ý kiến từ một phía là anh, tại sao anh không lắng nghe vợ mình nói? Không chịu hiểu nhau chính là một trong những lý do khiến rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Nếu đã chung sống được vài năm, khi đã “rõ mồn một” tính cách của nhau thì hôn nhân sẽ bền chặt”, thành viên Mạnh Hùng khẳng định.
Hiện, câu chuyện yêu 4 năm rồi ly hôn trong chớp mắt vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thế nhưng, thay vì đồng cảm với hoàn cảnh của người đàn ông, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì quyết định chóng vánh, đột ngột của anh chồng trong câu chuyện.

Hết hồn với những con ma-nơ-canh lù lù xuất hiện giữa đường

(Kiến Thức) - Đứng lù lù nơi góc đường trong đêm tối, không ít lần những con ma-nơ-canh khiến người đi đường phải giật bắn mình hay lạng tay lái.

Het hon voi nhung con ma-no-canh lu lu xuat hien giua duong
 Có không ít trường hợp bị dọa sợ khi trông thấy ma-nơ-canh đứng sừng sững ngoài đường, đặc biệt là những người đi chơi khuya về thì việc giật bắn mình là điều khó tránh.

“Bão mạng” chồng đòi ly hôn vì chân vợ quá nặng mùi

(Kiến Thức) - Câu chuyện một người đàn ông ở Trung Quốc đòi ly hôn vì chân của vợ quá nặng mùi đang gây nhiều tranh cãi trên mạng.

Bao mang chong doi ly hon vi chan vo qua nang mui
 Anh Su đòi ly hôn vì không chịu được mùi hôn bốc ra từ chân vợ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương, người đàn ông tên Su, đến từ tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc, cho biết anh nhiều lần nhắc vợ rửa chân thường xuyên hơn vì chân của cô ấy quá nặng mùi.

Đằng sau món quà và đơn ly hôn chồng tặng vợ ngày Valentine

Không được đăng tải vào ngày lễ tình nhân, nhưng câu chuyện cảm động ngày Valentine vẫn thu hút cư dân mạng.

Trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện của người vợ trẻ về món quà ngày Valentine của chồng. Dù món quà mà người vợ nhận được không mấy vui vẻ, nhưng sự thật ẩn chứa đằng sau món quà đó khiến không ít người phải xót xa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới