Cụ ông 84 tuổi bị giết hại thảm thương khi đang ngủ trên giường

Nam thanh niên lẻn vào nhà dân, giết cụ ông 84 tuổi đang nằm trên giường, sau đó cắn đứt một số bộ phận cơ thể của nạn nhân.
 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, một thanh niên có biểu hiện khác thường đã lẻn vào nhà của một người dân tại ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa.
Tại đây, thanh niên này giết chết một cụ ông 84 tuổi đang nằm trên giường, sau đó cắn đứt một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân.
Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã hô hoán truy bắt đối tượng, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.
Cu ong 84 tuoi bi giet hai tham thuong khi dang ngu tren giuong
 Căn nhà nơi xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4 nằm trong lô cao su, sự việc khiến hàng trăm người tập trung theo dõi.
Công an sau đó đã đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra.
Theo người dân, đối tượng này có nhiều biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Đang ngủ, cháu bé bị đá khổng lồ lăn vào nhà đè tử vong

(Kiến Thức) - Khi cháu bé đang ngủ, bất ngờ đất đá trên đồi sạt lở lăn vào nhà dân khiến một cháu bé 11 tuổi tử vong tại xã Suối Nánh (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình).
 

Sáng 20/10, thông tin từ UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đá trên đồi sạt lở lăn vào nhà dân khiến 1 người tử vong, hiện đơn vị đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 3 triệu đồng để làm các thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.
Dang ngu, chau be bi da khong lo lan vao nha de tu vong
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Gửi tờ giấy cho xe ôm, người đàn ông nhảy cầu tự tử

Khi đến giữa cầu, nam hành khách yêu cầu tài xế dừng lại rồi gửi một số giấy tờ tuỳ thân nhờ tài xế về đưa cho người nhà của mình. Sau đó, người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.
 

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, khoảng 22h ngày 19/10, một người đàn ông đặt xe ôm công nghệ chở từ TP HCM về Bình Dương. Khi tới giữa cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) người này đưa một số giấy tờ cho tài xế đưa về cho người thân tại điểm đón xe.

Đưa 3 triệu USD nhận hối lộ cho con gái, dặn đầu tư vào đâu thì tùy, ông Nguyễn Bắc Son có phạm tội rửa tiền?

(Kiến Thức) - Nếu cơ quan điều tra thu thâp được chứng cứ chứng minh ông Nguyễn Bắc Son đã sử dụng số tiền 3 triệu USD vào mục đích đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tài sản đó thì ông này sẽ bị xử lý thêm về tội Rửa tiền.

Cáo trạng mới được VKSND Tối cao ban hành truy tố ông Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông) và 13 bị can liên quan thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG nêu rõ, sau khi nhận hối lộ 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ tại nhà riêng, ông Son đã mang 3 triệu USD lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào 1 chiếc va li du lịch loại nhỏ màu đen nhãn hiệu Samsonite, xếp đầy 1 ba lô du lịch tối màu; số còn lại cho vào 1 chiếc va li du lịch loại to màu trắng nhãn hiệu Samsonite, sau đó cất ra ngoài ban công được quây kín bằng khung nhôm kính.
Toàn bộ số tiền 3 triệu USD, Nguyễn Bắc Son đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 USD đến 400.000 USD trong những lần Huyền từ TP HCM ra Hà Nội thăm gia đình, khi đưa tiền Son dặn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới