Con trai tặng mẹ nhẫn vàng, câu chuyện xúc động phía sau

Thấy chiếc nhẫn vàng của mẹ đã hỏng, Thịnh bàn với chị và em gái góp tiền mua tặng mẹ chiếc nhẫn mới.

Mới đây, mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của 2 mẹ con.

Trong đoạn clip, người mẹ đang bế em bé trên tay, người con trai đề nghị mẹ cùng chơi với mình một trò chơi. Người phụ nữ vui vẻ đồng ý mà không chút nghi ngờ.

Tiếp đó, chàng trai yêu cầu mẹ "chụm - xòe" các ngón tay liên tục. Khi người mẹ đang mải miết thực hiện các động tác người con yêu cầu thì chàng trai bất ngờ lấy ra chiếc nhẫn vàng rồi nhanh chóng đeo vào tay mẹ.

Chàng trai tặng quà cho mẹ theo cách không thể ngờ (Clip: NVCC).

Quá bất ngờ với món quà, người mẹ nhìn cậu con trai cười thật tươi rồi bật khóc vì xúc động. Được biết, chàng trai dùng tiết kiệm của mình để mua chiếc nhẫn vàng dành tặng mẹ nhân dịp 8/3.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đinh Quang Thịnh (23 tuổi, quê Lâm Đồng), nhân vật chính trong clip triệu view chia sẻ, do đợt về quê nghỉ Tết không thấy mẹ đeo nhẫn trên tay, khi biết lý do món trang sức đó của mẹ bị hỏng, Thịnh chợt nảy ra ý tưởng rủ chị gái và em gái góp tiền mua cho mẹ chiếc nhẫn vàng mới và tạo bất ngờ cho mẹ đúng ngày 8/3.

"Mỗi năm đến ngày 8/3, 3 chị em tôi đều góp tiền mua hoa tặng mẹ hoặc một món quà gì đó nho nhỏ. Năm nay mấy chị em chưa biết mua gì thì mới nghĩ ra chiếc nhẫn vàng mẹ hay đeo bị hỏng, mẹ có mua cái khác nhỏ hơn nhưng ít khi đeo nó trên tay.

Nghĩ là làm, chúng tôi bí mật đi mua chiếc nhẫn mới rồi thống nhất với nhau ngày 8/3 sẽ tặng mẹ món quà bất ngờ này. Bình thường chỉ tặng 1 bông hoa cũng làm mẹ vui cả ngày rồi. Hôm đó, khi tôi đeo nhẫn lên tay mẹ bất ngờ lắm", Thịnh kể.

Con trai tang me nhan vang, cau chuyen xuc dong phia sau

Mỗi lần về quê, Thịnh thường tranh thủ chụp hình với mẹ (Ảnh: NVCC).

Nói về người phụ nữ đặc biệt của mình, Thịnh cho biết, mẹ rất thương yêu các con và đối xử công bằng với cả 3. Các con làm sai bà đều chỉ bảo, không phân biệt con trai hay con gái.

"Tôi học ở TPHCM, mỗi lần ở nhà có cỗ mẹ lại gọi điện trêu. Mẹ nói khổ thân em, không biết dưới đó có gì ăn không.

Tôi vừa ra trường, công việc chưa ổn định nên mẹ thương lắm. Mỗi lần về quê mẹ lại dấm dúi cho tiền, tôi luôn phải nghĩ cách để không nhận số tiền đó", Thịnh chia sẻ.

Màn tặng quà theo cách không thể ngờ của Thịnh thu hút gần 2 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người không giấu được sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này.

Tài khoản Công Đặng xúc động viết: "Có ai ở đây không còn mẹ, khóc khi xem clip như mình không".

"Mẹ cho con tất cả nhưng chẳng khoe với ai. Còn ngày lễ, Tết con biếu 1 triệu mẹ khoe khắp xóm làng. Ai đang suy nghĩ tiêu cực hãy nghĩ về người sinh ra mình và người mình sinh ra", tài khoản Ánh Linh bày tỏ. 

Bất ngờ lý do con thi điểm cao nhưng chỉ đỗ trường nghề

Không chấp nhận trước kết quả trúng tuyển của con trai, ông bố tức giận tìm giáo viên đòi lời giải thích. Hóa ra mẹ kế đã tự ý thay đổi nguyện vọng của cậu bé.

Bành Bành rất thoải mái sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, và rất tự tin vào kết quả của mình lần này, vì cậu luôn đứng nhất lớp từ thời tiểu học. Với kết quả 660 điểm, cậu có thể đủ để vào các trường trung học trọng điểm địa phương.

Nuôi dạy con trai, không được quên 9 điều này

Nhiều cha mẹ nuôi dạy con trai nghiêm khắc với mong muốn chúng có thể trở nên ngoan ngoãn, tài giỏi và thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều này khiến chúng cảm thấy ngột ngạt, áp lực.

1. Dạy con trai cách cư xử tử tế với phụ nữ
Dạy cho con trai cách cư xử tôn trọng là chìa khóa để giúp con hiểu cách đối xử với mọi người trong cuộc sống, bằng sự tôn trọng và tử tế, đặc biệt với phụ nữ. Làm gương cho con là cách tốt nhất để trẻ thấy sự tôn trọng là chuẩn mực chứ không phải ngoại lệ.

Con trai qua đời, bố kiểm tra 5 thẻ ngân hàng rồi khóc

Dù biết con trai mình không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng người bố vẫn quyết định kiểm tra số dư trong thẻ của con. Kiểm tra xong, ông bật khóc.

Theo trang Sohu, năm 2020, Ngưu Trung Nam - chàng trai nghiên cứu sinh tại Đại học Giao thông Tây An, Trung Quốc không may qua đời vì xuất huyết não. 

Tuổi thơ vất vả nhưng rất hiếu học

Đọc nhiều nhất

Tin mới