Con gái tử vong vì béo phì, bố mẹ bị buộc tội ngộ sát

Một cặp phụ huynh tại Xứ Wales, Vương quốc Anh, bị buộc tội ngộ sát khi để con gái béo phì, dẫn đến bệnh tật tử vong.

Nạn nhân là Kaylea Titford (16 tuổi) được phát hiện tử vong trên giường tại nhà riêng ở quận Powys, xứ Wales vào tháng 10/2020. Sau cái chết của con gái, người cha Alun Titford (44 tuổi) và người mẹ Sarah Lloyd-Jones (39 tuổi) bị truy tố tội ngộ sát vì để con gái béo phì dẫn đến tử vong.
Con gai tu vong vi beo phi, bo me bi buoc toi ngo sat
Kaylea Titford qua đời vào năm 2020 do béo phì dẫn đến bệnh tật. Ảnh: Wales News. 
Kaylea bị béo phì và không thể tự đi lại. Ông Alun và bà Sarah bị cáo buộc không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết khiến cho con gái bị bệnh béo phì.
Hai người này còn bị tố cáo không giúp con gái tập thể dục đủ, không đảm bảo vệ sinh và an toàn cho con, không duy trì sức khỏe thể chất hay đảm bảo trợ giúp y tế hợp lý.
Các cáo buộc tội ngộ sát con gái trên được đưa ra trong khoảng thời gian từ ngày 24/3 đến ngày 11/10/2020.
Ngày 22/3 vừa qua, cặp vợ chồng này được xét xử tại Tòa án sơ thẩm Welshpool. Cả Alun và Sarah đều chỉ xác nhận tên, tuổi và địa chỉ mà không đưa ra bất kỳ lời biện minh nào. Công tố viên yêu cầu cho cả hai bị cáo được tại ngoại có điều kiện, cấm tiếp xúc với bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Họ sẽ phải tiếp tục đến Tòa án Mold Crown vào ngày 14/4 tới.
Năm 2014, cặp bố mẹ tại vùng Norfolk (Anh) bị bắt vì nghi có hành vi nhẫn tâm và thiếu trách nhiệm khiến con trai 11 tuổi bị béo phì nặng. Cảnh sát khi đó cho rằng việc can thiệp ở cấp này là rất hiếm và chỉ xảy ra khi những nỗ lực khác nhằm bảo vệ đứa trẻ không thành công. Tuy nhiên, vụ án sau đó bị bãi bỏ và hai phụ huynh này không bị truy tố.

Con vật tội nghiệp bị vỗ béo thành cún "trá hình" để kiếm lời

Theo nhiều cuộc điều tra bí mật, các trang trại tìm cách vỗ béo những con vật này đến mức biến dạng với mục đích tăng sản lượng lông.

Trong nhiều năm qua, Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) và nhiều nhà hoạt động xã hội luôn nỗ lực trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán lông động vật tự nhiên, tuy nhiên, thực tế, hành động này vẫn "bùng nổ". Mỗi năm, khoảng 100 triệu con vật bị giết hại để lấy lông, cung cấp cho ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ đô la.
Trong khi Trung Quốc, cho đến nay, là nhà sản xuất lông thú lớn nhất thế giới, một phần bởi sự thiếu chặt chẽ trong điều luật phúc lợi cho động vật, thì ở khu vực Châu Ấu, "ngôi vị" này lại thuộc về Phần Lan. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn rằng các trang trại chăn nuôi động vật để lấy lông tại quốc gia này không hề lý tưởng, thậm chí tồi tệ hơn nhiều người tưởng tượng. Theo các cuộc điều tra bí mật, hàng triệu con cáo Bắc Cực bị nhốt trong những chiếc lồng kim loại nhỏ, không có đệm lót, đặt ở nơi thiếu ánh sáng và bị nhồi nhét thức ăn cho đến khi chúng biến dạng. Mục đích của các trang trại là giúp họ có thể thu hoạch nhiều lông cáo hơn.

Phát nghẹn với khẩu phần ăn của người đàn ông béo bậc nhất thế giới

Ông Paul Mason từng ngấu nghiến tới 40 thanh sô cô la và 100 túi khoai tây chiên giòn mỗi ngày, kèm 4 suất ăn hàng đêm.

Mới đây, trong một bộ phim tài liệu kể về cuộc đời của chính mình mang tên "The World's Fattest Man: 10 Years On" (Người đàn ông béo nhất thế giới: 10 năm giữ kỷ lục), ông Paul Mason đã có những chia sẻ khiến người xem không khỏi sốc về khẩu phần ăn của mình.
Phat nghen voi khau phan an cua nguoi dan ong beo bac nhat the gioi
 Ông Paul Mason từng là người đàn ông béo nhất thế giới với cân nặng 510kg
Từng là “Người đàn ông béo nhất thế giới” với cân nặng lên tới 510 kg, giờ đây ông Paul Mason (61 tuổi) đã giảm cân thành công xuống còn 250 kg. Trong đoạn phim hồi tưởng, ông Paul tiết lộ chế độ ăn của mình trung bình là 40 thanh sô cô la cùng 100 túi khoai tây chiên giòn mỗi ngày. Cơn thèm ăn sẽ “hành hạ” Paul Mason mỗi đêm đến mức ông phải đặt ít nhất 4 khẩu phần ăn mới có thể yên tâm đi ngủ. 

Thủ lĩnh hàng đầu IS bị bắt bằng xe tải vì... béo phì

Một thủ lĩnh hàng đầu IS biệt danh "Jabba the Hutt" vừa bị Iraq bắt ở TP Mosul và lực lượng đặc nhiệm phải chuyển hắn đi bằng xe tải vì tên này bị béo phì.

Thủ lĩnh hàng đầu IS Shifa Al-Nima, còn có tên Abu Abdul-Bari, bị một đội đặc nhiệm ở TP Mosul bắt giữ hôm 16-1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.