Chú linh dương đáng thương bị đàn chó bao vây dọc bờ sông

Cuộc sống khắc nghiệt, cho dù bạn có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa nếu như không gặp may thì cái kết vẫn là sự chết chóc.

Thế giới động vật luôn phải đấu tranh để sinh tồn theo quy luật tự nhiên rất khắc nghiệt. Không chỉ trong thế giới hoang dã, ở bất cứ hoàn cảnh nào những loài vật cũng luôn phải đấu tranh để sinh tồn. Dù đôi khi là bất công nhưng những cuộc đấu tranh này vẫn sẽ luôn tồn tại vì đó là bản chất của sự phát triển.

Cạnh tranh sinh tồn diễn ra từng giây từng phút, chỉ cần mất cảnh giác, sơ ý, tất cả mọi loài động vật đều có nguy cơ trở thành vật thế thân trong chuỗi thức ăn tự nhiên.

Hướng dẫn viên du lịch Wayne Myburgh, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đã cuối cùng đã có thể chứng kiến một khoảnh khắc có thể gọi là để đời trong sự nghiệp của mình tại Royal Malewane thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Greater Kruger.

Clip nguồn: LatestSightings.

Buổi sáng hôm đó, anh Wayne đang lái xe rong đuổi trên các cung đường như thường ngày thì bất ngờ nhận được thông tin về một bầy chó săn đang truy đuổi linh dương nyala về phía con đập Quelea. Được mệnh danh là loài động vật săn mồi "thợ" nhất châu Phi bởi cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt, làm gì mà có ai cưỡng nổi sức hút khi chứng kiến chó hoang săn mồi.

Không chỉ thế, nguồn tin của Wayne còn cho biết thêm về sự xuất hiện của một con cá sấu và khoảng mười hai con hà mã càng khiến cho đoàn khách hưng phấn hơn bao giờ hết.

Trước sự truy đuổi gắt gao của đàn chó hoang, chú linh dương nyala tội nghiệp không còn cách nào khác ngoài chạy thẳng xuống nước để chạy trốn.

Chu linh duong dang thuong bi dan cho bao vay doc bo song

Linh dương bị đàn chó bao vây dọc bờ sông.

Tuy nhiên, trong khi con vật đáng thương đang tập trung hết trí lực để đối phó với bầy chó săn thì bỗng nhiên một con hà mã to lớn xuất hiện đánh lén nó từ phía sau. Dường như con linh dương đã vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của hà mã. Do đó, nó đã bị chủ nhà trừng phạt theo bản năng. Nhưng, chú linh dương quả cảm không vì lâm phải hoàn cảnh ngặt nghèo mà từ bỏ hy vọng sống. "Ăn miếng trả miếng", sau khi bị hà mã đánh lén, linh dương đã ngay lập tức dùng cặp sừng sắc nhọn của mình để đáp lại.

Sẽ là một ngày hoàn hảo nếu như chú linh dương nyala dũng cảm có thể bảo toàn mạng sống trong ngày hôm đó. Nó đã dũng cảm đứng lên để đối đầu với những loài động vật đáng sợ nhất thế giới hoang dã châu Phi. Nhưng rất tiếc, cuộc sống không như cuộc đời, giây phút linh dương chiến thắng hà mã cũng là lúc một con cá sấu đi ngang qua lao tới và kéo nó xuống nước. Kết thúc một ngày đen đủi của linh dương.

Cứu giúp linh dương, báo hoa mai có âm mưu hiểm độc

Trong thế giới hoang dã, không có chỗ cho những thứ gọi là tình cảm mềm yếu, quỵ lụy.

Linh dương impala là loài động vật ăn cỏ, có thân hình thon gọn cực kỳ phổ biến trên vùng thảo nguyên châu Phi.

Linh dương Gerenuk có thể sống mà cả đời không cần uống nước

Linh dương Gerenuk là một loài sinh sống ở châu Phi và chúng có thể sống thoải mái mà không cần uống nước trong suốt cuộc đời của mình.

Gerenuk là một loài linh dương độc đáo được tìm thấy ở Đông Phi, chúng được biết đến với khả năng sống sót ở những khu vực có nguồn nước hạn chế. Với thân hình cao, gầy và cổ dài, loài linh dương Gerenuk được coi là một ví dụ về sự thích nghi tiến hóa với môi trường sống của mình.

Cận cảnh cuộc vượt sông “sinh tử” của bầy linh dương

Với việc bắt buộc phải tìm kiếm thức ăn, hàng trăm ngàn con linh dương đầu bò đã bất chấp việc có thể bị dẫm đạp tới chết hoặc trở thành miếng mồi ngon cho các con cá sấu.

Từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, có khoảng một triệu con linh dương đầu bò và ngựa vằn đã di cư từ khu bảo tồn động vật hoang dã Masai Mara ở Kenya để đến đồng cỏ Serengeti ở Tanzania nhằm tìm kiếm thức ăn.

Trên chặng đường này, chúng phải vượt qua con sông Mara hung dữ với những dòng nước chảy xiết và hàng trăm con cá sấu đói đang chực chờ.

Theo tiến sĩ Maffioletti, sông Mara chính là chướng ngại vật khó vượt nhất trong cuộc di cư của bầy linh dương đầu bò và ngựa vằn. Bởi vì, cá sấu ở con sông này thường to lớn (dài khoảng 5m), khỏe hơn đồng loại của chúng ở những nơi khác. Điều này giúp chúng có thể dễ dàng tóm gọn một con linh dương đầu bò trưởng thành, trước khi khiến nó bị chết đuối và trở thành một bữa ăn thịnh soạn.

Đồng thời, tiến sĩ Maffioletti còn cho biết thêm, các con linh dương đầu bò có thói quen cùng nhau vượt sông để hạn chế tối đa việc bị cá sâu tấn công. Điều này đã tạo ra một khung cảnh vô cùng sống động trên sông Mara.

Tuy nhiên, việc cùng nhau vượt sông đã khiến bầy linh dương đầu bò gặp phải một nguy hiểm “chết người” khác đó là, trong lúc hỗn loạn, những con non hoặc già yếu có thể bị giẫm đạp tới chết.

Được biết, khoảnh khắc vượt sông Talek này (một nhánh nhỏ của sông Mara) có khoảng 5.000 con linh dương đầu bò tham gia và nó được ghi lại toàn diện bởi nhiếp ảnh gia Paolo Maffioletti.

Một con linh dương đầu bò trưởng thành lao thật nhanh xuống sông và cố gắng tiến về phía trước thật nhanh để tránh bị cá sấu tấn công. Điều này đã tạo ra một khoảnh khắc vô cùng ấn tượng.

Dù đa số đã vượt sông thành công, nhưng hàng năm, bầy linh dương đầu bò vẫn phải trả một cái giá khá đắt đó là việc mất khoảng 1/3 số lượng thành viên trong đàn vì bị cá sấu bắt hoặc bị dẫm đạp và chết đuối.

Tuy vậy, việc mất 1/3 số lượng cá thể trong đàn sẽ giúp những con còn lại trong bầy linh dương đầu bò và ngựa vằn vượt sông an toàn. Qua tới mùa xuân, việc sinh sản của chúng sẽ dư sức để bù lại số lượng đã mất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới