Vợ chồng đại gia Huỳnh Duy Dũng khiến nhiều người xuýt xoa khi sở hữu khối tài sản đồ sộ với sổ đỏ được tính bằng kg và các “siêu xe” lên đến 40-50 tỷ đồng/chiếc....
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, ông Nguyễn Tấn Đời đã trở thành một trong những đại gia giàu có bậc nhất Sài Gòn trước năm 1975.
Bên cạnh dàn siêu xe với những cái tên Ferrari, Lamborghini... trong gara ô tô "xịn xò" này xuất hiện "huyền thoại" xe máy từng là mơ ước của không ít người suốt một thời.
(Kiến Thức) - Là thiếu gia - tiểu thư con nhà danh giá ở Sài Gòn, Phan Thành - Primmy Trương khiến nhiều người "ghen tỵ" vì khối tài sản khó ai sánh bằng.
(Kiến Thức) - Nắm bắt tâm lý các gia đình giàu có châu Á muốn trang bị kiến thức và kĩ năng cho con cái, nhiều ngân hàng tư nhân lớn đã mở các khóa học đào tạo “rich kid” ngắn ngày.
(Kiến Thức) - Sở hữu khối tài sản đồ sộ và nằm trong nhóm người giàu thế giới song nữ tỷ phú Hong Kong này không dám dùng đồ hiệu mà chỉ chọn những món đồ giảm giá.
Gia đình Ông Cao Thắng là chủ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nhựa Tân Hiệp Hưng. Doanh nghiệp đã hoạt động hơn 50 năm và phục vụ nhiều khách hàng lớn ở Việt Nam.
(Kiến Thức) - Dù còn rất trẻ nhưng con gái đại Minh Nhựa đã có thu nhập riêng bằng việc kinh doanh thời trang và làm mẫu lookbook. 9X cũng có mê siêu xe và đồ hiệu như bố.
Khi nhắc đến ruồi, nhiều người vẫn luôn nghĩ đến sự phiền toái, bẩn tưởi. Nhưng với ông Nguyễn Mạnh Hùng ((thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), đó là cả sự tâm huyết và niềm đam mê cháy bỏng.