Chồng sắp xếp cho vợ con dịp Tết về quê ngoại, nào ngờ...

Tôi không ngờ, đó chỉ là màn kịch của chồng để cho anh ta được tự do thoải mái mấy ngày bên người khác.

Chồng sắp xếp cho vợ con dịp Tết về quê ngoại, nào ngờ... ảnh 1

Những tưởng chồng thật lòng, tôi cũng thương anh ấy muốn đi chơi cùng vợ mà không được. (Ảnh minh họa)

Tôi dự định cùng chồng và hai con về quê nhà ngoại mấy ngày trước Tết, thật vui vì được chồng ủng hộ và rất hào hứng. Anh ấy còn dặn tôi là cố gắng mua nhiều quà cho ông bà, nhiều năm nay chưa có đợt cả nhà về quê ngoại đầy đủ vì đều bận bịu, có năm thì con ốm… Năm nay, dường như mọi thứ đều rất thuận lợi.

Được chồng đưa tiền để mua quà, lại còn chu đáo đặt xe ô tô nữa, tôi vui mừng khi đón nhận điều này, càng làm tôi thêm niềm tin cố gắng trong cuộc hôn nhân của mình. Thời gian một năm trở lại đây, tôi cảm thấy chán nản vì không được chồng quan tâm, anh ấy không mấy khi đưa tiền để vợ chăm lo cho các con, lại rất hay vắng nhà, cứ bảo đi xa vài ngày có việc, nhưng việc gì thì tôi lại hoàn toàn không biết.

Nhiều lần góp ý thẳng thắn, giận dỗi đủ kiểu với chồng mà không thấy chồng thay đổi gì, tôi mặc kệ anh ấy muốn đi đâu, làm gì thì làm. Chồng vô tâm như vậy tôi cũng đành tập trung cho công việc, nuôi dạy con cho thật tốt. Dịp cuối năm được chiều chuộng như vậy, tôi đã quên hết những ấm ức suốt cả năm qua, điều tôi vui mừng nhất là chồng đã thay đổi tính nết, biết chia sẻ vất vả với vợ.

Kế hoạch về quê ngoại đã được ấn định đi vào mấy ngày cuối tuần, tuy nhiên chồng tôi lại có công việc đột xuất khiến tôi hụt hẫng. Nghe tin này tôi buồn muốn khóc, tôi trót khoe là cả nhà cùng đi nên bố mẹ đẻ tôi vui lắm, ông bà cũng háo hức chờ đợi để được gặp con rể. Đã hơn một năm nay, chồng tôi chưa về quê vợ, cứ mỗi lần định về là anh ấy lại có việc bận.

Chồng tôi cũng buồn lắm, anh ấy dặn tôi cứ đi cùng con theo kế hoạch, sẽ cố gắng xin với các sếp ở công ty để cho phép được nghỉ vài hôm, nếu được sẽ đi cùng vợ con. Thấy vợ không vui, chồng tôi an ủi: "Các con và ông bà đang háo hức gặp nhau, em cứ cố gắng đưa con đi, anh thu xếp được việc sẽ về cùng, không được thì cũng đành chịu. Em đừng buồn nhé, ra Tết anh rảnh sẽ cùng em và các con về quê ngoại chơi sau".

Những tưởng chồng thật lòng, tôi cũng thương anh ấy muốn đi chơi cùng vợ mà không được. Nào ngờ, đó là sự giả tạo, một kế hoạch hoàn hảo để chồng tôi yên tâm để làm một việc với người khác. Chính mắt tôi đọc được tin nhắn của chồng tôi gửi cho ả bồ của anh ta: "Anh đã thu xếp cho vợ con về quê vài ngày và đặt vé máy bay, khách sạn hạng sang cho hai đứa mình rồi. Tiền anh cũng chuẩn bị luôn, hai chúng mình tha hồ tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau".

Tôi sốc nặng, không tin vào những điều mình đã đọc được, chồng tôi có thể không quan tâm tới vợ con nhưng anh ấy có người bên ngoài là điều không ngờ tới. Có bằng chứng đầy đủ, chồng tôi không thể chối cãi, anh ta thừa nhận chuyện này nhưng không hề tỏ ra hối lỗi còn thách thức vợ: "Tôi có người bên ngoài, chỉ là chơi bời, có người chia sẻ áp lực công việc và cuộc sống thôi. Cô biết rồi cũng tốt, chấp nhận hay không tùy cô".

Chồng lén lút ngoại tình còn sắp xếp cho vợ con về quê để đi chơi với bồ, tôi không thể chấp nhận một người chồng giả dối như thế. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại thương hai con còn nhỏ chịu nhiều thiệt thòi nếu bố mẹ chia tay. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên chia tay hay tìm cách giữ bố cho các con?

Bố mẹ cho 500 triệu tiền bán đất nhưng chị gái không nhận vì...

Cả nhà tôi im lặng thở dài trước lời chị nói, chị bảo tính giấu nhưng giờ sẽ nói thật vì không muốn bố mẹ tôi hi vọng nữa.

Nhà tôi chỉ có 2 chị em gái nên chúng tôi yêu thương nhau lắm. Với bố mẹ, chúng tôi là tài sản quý giá nhất, dù không dư giả gì nhưng chị em tôi cũng chưa phải thiếu thốn gì. Tôi vẫn nhớ ngày chị gái đi lấy chồng, lúc chị lên xe hoa mà bố khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, nhưng bố chẳng dám thể hiện trước mặt chị vì sợ con gái lo lắng. 

Chị làm dâu nhà người ta rồi bố mẹ vẫn lo, không biết chị về đấy nhà chồng có thương, có đối xử với chị tốt không. Nhà có 2 cô con gái, chị lấy chồng rồi, tôi thì đi làm xa thành ra ở nhà chỉ có mỗi bố mẹ. Bữa nào tôi hay chị đưa các cháu về chơi thì bố mẹ vui như Tết. Có lẽ niềm vui tuổi già của bố mẹ chẳng phải là dư giả về vật chất, mà là con cái trở về nhà, đoàn viên, vậy là đủ.

Mẹ chồng ốm nhờ đi tặng quà Tết, con dâu biết người nhận sốc

Thì ra, bấy lâu nay mẹ chồng vẫn giấu tôi một chuyện bí mật, còn hay tới thăm và tặng quà cho người đó.

Tôi kết hôn được 3 năm, từ sau khi cưới tôi ở nhà chồng cho đến tận bây giờ. Chỉ 3 năm ở nhà chồng giúp tôi từ cô gái "gà mờ", nay đã thông thuộc các lễ nghi gia đình, biết tự tay làm nhiều món ăn ngon, nấu cỗ, làm tốt các công việc nhà…

Ở nhà chồng, người khó tính nhất vẫn là mẹ chồng, hàng ngày tôi phải đảm nhiệm vai con dâu chăm chỉ, ngoan ngoãn trong sự khó chịu của mẹ chồng.

Kết hôn 3 năm chưa muốn có con, tôi nói mẹ chồng giận tím mặt

Tôi lấy chồng được nửa năm thì mẹ chồng bắt đầu giục tôi nhanh chóng sinh cháu trai. Bà còn hứa hẹn sẽ chăm cháu.

Tôi sinh ra ở thành phố, bố mẹ đều kinh doanh buôn bán nên gia đình khá giả. Tôi có một chị gái đã lập gia đình và đã sinh một con gái 2 tuổi. Khi chị gái và anh rể hẹn hò rất hạnh phúc nhưng cưới nhau về, hôn nhân lục đục. Giờ hai người họ chưa ly hôn chỉ vì vấn đề con cái.

Từ khi chị sinh con gái, chị thường xuyên đưa con về nhà mẹ đẻ. Chị hay kể cho tôi nghe rằng anh rể đối xử tệ bạc với chị. Chị còn dặn dò: "Sau này em cưới ai phải chọn lựa kĩ càng, đừng như chị". Những lời chị nói khiến tôi luôn thận trọng trong cách chọn lựa bạn trai, tôi nghĩ đúng là kết hôn chẳng phải chuyện đùa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới