Chồng mắng vợ quên tắt điều hòa, tá hỏa khi biết sự thật

Nhìn vào hóa đơn tiền điện sau 5 ngày đi chơi quên tắt điều hòa, cặp vợ chồng cãi nhau to.

Vợ chồng anh Nguyên ở Hắc Long Giang (Trung Quốc) đi du lịch 5 ngày. Khi trở về nhà, anh Nguyên phát hiện điều hòa vẫn đang bật. Hai vợ chồng đổ lỗi cho nhau.

Người đàn ông hỏi vợ: "Không phải lúc ra khỏi nhà em nói đã tắt điều hòa rồi sao?". Người vợ khẳng định mình đã tắt và không ngờ lại xảy ra tình huống này, thông tin từ Sohu.

Đến ngày nhận hóa đơn tiền điện, hai vợ chồng tối sầm mặt. Bình thường họ chỉ phải trả 130 Nhân dân tệ (hơn 400 nghìn đồng) nhưng tháng đó, họ lại phải đóng 1000 Nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng).

Chong mang vo quen tat dieu hoa, ta hoa khi biet su that

Anh chồng tá hỏa khi biết "thủ phạm" quên tắt điều hòa suốt 5 ngày. Ảnh: Sohu

Hai người vì chuyện này mà cãi nhau to. Anh Nguyên đổ mọi trách nhiệm lên đầu vợ và cho rằng cô vợ của mình quá hậu đậu.

Người vợ không cam lòng. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao. Tự nhiên cô nhớ đến chiếc camera và đã thử xem lại. Cuối cùng cô phát hiện bố chồng từng đến nhà họ. Và người quên tắt điều hòa chính là bố chồng của cô.

Lúc này anh Nguyên mới tá hỏa, không nói thành lời. Vậy là anh đã đổ oan cho vợ, trong khi người gây ra mọi chuyện lại là bố đẻ của anh.

Nhiều người thông cảm với hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyên và cho rằng sự việc đã xảy ra rồi thì không nên gay gắt.

"Tôi cũng từng đi chơi 2 ngày và quên tắt điều hòa. Khi trở về, tôi đã phát ốm vì tiền điện tăng vụt", một người bình luận.

"Chuyện đã qua rồi nhưng bạn cũng nên dành một lời xin lỗi cho vợ. Bạn nên nói chuyện này với bố để ông biết tình hình và lần sau sẽ cẩn thận hơn", người khác viết.

Anh Nguyên giải thích rằng bố anh đã lớn tuổi nên lúc nhớ lúc quên. Việc này không thể trách ông dù anh khá buồn. "Chuyến đi chơi này của tôi quá tốn, thật đáng tiếc", anh Nguyên bày tỏ.

Lấy vợ cách 1 bức tường, chồng trẻ nhiều phen đi nhầm nhà

Được bố mẹ hai bên ủng hộ và ra sức tác hợp, đôi bạn hàng xóm quyết định nên duyên vợ chồng.

Vợ sang nhà mẹ đẻ, chồng mở cửa sổ gọi về 

Lê Hữu Trường (SN 1995) và Lê Thị Thanh (SN 1997), quê ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), vốn là bạn thanh mai trúc mã, nhà chỉ cách bức tường rào, 2 cổng cách nhau 15m. 

Trả giá đắt vì gọi nhầm tên chồng thành người yêu cũ

Sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, tôi bị trầm cảm một thời gian. Tôi luôn thấy bản thân mình nhơ nhớp, thấp hèn.

Tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm. Chúng tôi cùng làm việc ở thành phố, dọn về sống chung như vợ chồng 3 năm. Đến lúc bàn chuyện cưới xin, gia đình anh phản đối kịch liệt. Bố anh không thích tôi vì tôi lùn và kém xinh.

Mẹ anh ngược lại, rất ưng tôi vì tôi ngoan, lễ phép. Mẹ anh từng nói: “Các con cứ cưới đi, rồi mẹ ra ở cùng các con. Bố cấm cản, cho bố ở một mình”. Mẹ đã nói đến thế mà anh vẫn không quyết liệt, lúc nào cũng trì hoãn chuyện đám cưới.

Gia đình nguy cơ đổ vỡ khi có vị khách lạ tới nhà

Người phụ nữ lạ mặt dắt theo đứa bé đến nhà và tiết lộ một chuyện đã khiến gia đình tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Tôi và chồng bằng tuổi nhau, cả hai đến với nhau bằng tình yêu thực sự. Lúc mới quen nhau, tôi không ngờ rằng người đàn ông lịch thiệp, giản dị lại có cuộc sống khả giả như vậy. Ngày cưới, ai cũng trầm trồ trước đám cưới tổ chức hoành tráng, mâm cỗ thịnh soạn, đắt tiền. Bạn bè, người thân của tôi khen tôi số sướng, lấy được chồng đẹp trai, gia đình giàu có.

Đọc nhiều nhất

Tin mới