Chồng lên cơn thịnh nộ chỉ vì vợ mặc váy ngắn đi họp lớp

Trong buổi họp lớp mới đây, các bạn nữ đều mặc đồng phục là chân váy ngắn và áo sơ mi trắng để chụp ảnh phong cách nữ sinh, thế nhưng chồng tôi lại lên cơn ghen, đánh đập vợ chỉ vì chiếc váy ngắn đó.

Trong buổi họp lớp cấp 3, kỷ niệm 15 năm ra trường mới đây, các bạn nữ lớp tôi nảy ra ý tưởng chụp bộ ảnh phong cách nữ sinh, tất cả đều mặc chân váy đen, ngắn trên đầu gối và áo sơ mi trắng. Buổi họp lớp vừa kết thúc, một bạn trong lớp đăng những bức ảnh đó lên facebook, khi chồng tôi nhìn thấy hình ảnh vợ mặc váy ngắn trên đầu gối, anh ta liền nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu tôi về nhà ngay lập tức.

Chong len con thinh no chi vi vo mac vay ngan di hop lop

Hôm ấy có sẵn men rượu trong người, anh ta không ngừng chửi bới, mạt sát vợ, thậm chí còn vung tay cho tôi một cái bạt tai ngã dúi xuống đất.

Thực ra tôi đã lường trước được điều này, song không muốn lúc nào cũng phải sống, đi đứng, ăn mặc theo ý chồng muốn. Chồng tôi là một người rất gia trưởng, lại cuồng ghen, lúc nào cũng bắt vợ phải mặc quần áo dài, không được mặc váy ngắn, hay áo sát nách, hạn chế tụ tập với bạn bè, đặc biệt là những cuộc có cả nam giới. Nếu làm trái ý, anh ta sẽ lại nổi cơn ghen, chửi bới, đánh đập vợ.

Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, mệt mỏi, chỉ muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng lại thương 2 con còn quá nhỏ. 

Vác bụng bầu vượt mặt đi đánh ghen, cô vợ tức "hộc máu"

Dù đã sắp tới ngày sinh nở nhưng người vợ này vẫn vác bụng bầu đi đánh ghen, bắt quả tang chồng ngoại tình.

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội Indonesia đang lan truyền đoạn video quay cảnh một bà bầu đi đánh ghen. Theo đó, sự việc xảy ra tại thành phố Jakarta (Indonesia), người vợ tên là Sinta Rizki, sắp sửa tới ngày sinh nở. Chồng cô tên là Anoure Aslama và ả nhân tình tên là Prilia Berliani, cả hai cùng làm việc tại hãng hàng không Lion Air.

Mẹ tôi có pha đánh ghen hụt dở khóc dở cười

Tôi cười đến chảy cả nước mắt khi biết được tiểu tam mà mẹ suýt chút nữa đánh ghen là ai.

Người ta có câu "ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng". Nhưng khổ nỗi ớt mẹ tôi trồng thì toàn là "ớt nham hiểm" nên thành thử cái mức độ ghen tuông của mẹ tôi cũng không phải dạng vừa chút nào.

Từ cái thuở vợ chồng còn son, mẹ tôi đã hay ghen bóng ghen gió toàn chuyện đâu đâu. Mỗi trận ghen của mẹ tôi không đơn giản là "gió" đâu mà thành "mưa to bão táp" luôn rồi. Đương nhiên, bố tôi vẫn luôn là người chịu trận một cách đầy cam chịu và tình nguyện rồi.

Thanh niên vô cớ bị tấn công dã man vì..."nhầm người đánh ghen"

Sau khi cả hai được đưa về đồn cảnh sát, Ye khai rằng, anh ta tưởng Huang là bạn trai hiện tại của bạn gái cũ nên tấn công, đánh ghen nhầm.

Sự việc đánh ghen nhầm xảy ra ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Anh Huang đang lái xe gần khu chung cư thì bất ngờ gặp người đàn ông họ Ye và một người phụ nữ dắt chó cưng đi dạo. Dù không quen biết, Ye bỗng dưng tiến đến chặn xe của Huang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới