Chị đánh chết em ruột đẩy xác xuống hồ rúng động Hải Dương

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng, chị đánh chết em ruột rồi đẩy thi thể xuống hồ nước…

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 24/5, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ chị đánh chết em ruột tại phường Hoàng Tân (Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 17h ngày 23/5, tại hạ lưu đập Bến Tắm người dân phát hiện xác cháu Nguyễn Văn H. (sinh năm 2006, trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân). Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hoàng Tân đã báo cáo lên Công an thị xã Chí Linh và phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án.
Chi danh chet em ruot day xac xuong ho rung dong Hai Duong
 Công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng.
Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 22/5, tại bờ đập khu dân cư Bến Tắm, Nguyễn Thị T., sinh ngày 23/11/2000 (là chị cùng cha khác mẹ với cháu H.) đã xô xát, dùng đá đánh vào đỉnh đầu cháu H. làm cháu H. tử vong, rồi đẩy xác cháu H. xuống hồ bến tắm. Đến 18h ngày 23/5, Nguyễn Thị T. đã đến Công an thị xã Chí Linh đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.
Ông Trịnh Đình Hợi, Trưởng khu Bến Tắm (phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương) xác nhận, vào khoảng 21h30 ngày 22/5 người nhà của cháu Nguyễn Văn H. (SN 2006, trú cùng khu) đến trình báo việc cháu bị mất tích. Sau khi nhận được tin báo ông Hợi đã báo lên lãnh đạo phường Hoàng Tân. Sau một đêm tìm kiếm nhưng không thấy cháu H. Đến trưa ngày 23/5, qua khai thác từ người nhà cháu H. thì được biết hôm xảy ra vụ việc chỉ có cháu H. với người chị là Nguyễn Thị T ở nhà. Lãnh đạo phường Hoàng Tân đã báo lên công an Thị xã Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương xuống điều tra, làm rõ.
“Chiều ngày 23/5, phía cơ quan chức năng đã tháo nước đập thì phát hiện thi thể cháu H. ở đây. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ T. để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án”, ông Hợi cho biết.
Nguyên nhân vụ án mạng đang được Phòng PC 45, công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ…

Ảnh Tổng thống Obama rời Hà Nội trong cơn mưa lớn

(Kiến Thức) - Đúng 13h45 hôm nay (24/5), Tổng thống Obama đã rời trung tâm Hà Nội trong cơn mưa lớn. Nhiều người dân đứng đội mưa ven đường tiễn vị Tổng thống Mỹ.

Anh Tong thong Obama roi Ha Noi trong con mua lon
 Khoảng 13h15, lực lượng CSGT tiến hành chặn các phương tiện tại lối xuống từ cao tốc trên cao xuống đường Phạm Hùng để ưu tiên cho đoàn xe chở Tổng thống Obama chuẩn bị đi qua đây.

Người dân đội mưa trước khách sạn Marriott ngóng Tổng thống Obama

(Kiến Thức) - Dù trời đổ mưa lớn, nhiều người dân vẫn quyết tâm bám trụ ngóng Tổng thống Obama trước khách sạn Marriott, mong được nhìn thấy ông chủ Nhà Trắng.

Nguoi dan doi mua truoc khach san Marriott ngong Tong thong Obama
 Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, khoảng 10h30 sáng nay, trong khi đội xe hộ tống làm công tác chuẩn bị đưa Tổng thống Obama rời khách sạn Marriott thì nhiều người dân tập trung rất đông trước cổng khách sạn này.

Ông Obama dẫn “Nam Quốc sơn Hà” khi nói chuyện tại TTHN Quốc gia

(Kiến Thức) -  Tổng thống Obama đã dẫn lời bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt để khẳng định về chủ quyền thiêng liêng, không thể phủ nhận của Việt Nam. 

Trưa 24/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Obama đã có bài phát biểu đặc biệt trước hàng ngàn người Việt Nam. Bài phát biểu của Tổng thống Obama đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân Việt Nam khi dẫn lời bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời" để khẳng định về chủ quyền thiêng liêng, không thể phủ nhận của Việt Nam.
Chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam không thể phủ nhận

Đọc nhiều nhất

Tin mới