Chị cả vừa sinh con, bố mẹ chồng bắt tôi cho cháu 800 triệu

Ngày hôm qua, bố mẹ chồng đến gặp vợ chồng tôi và tỏ ý muốn lấy lại đất. Chúng tôi không chịu, nên hai bên cãi nhau rất căng...

Một năm trước, bố mẹ chồng đã họp gia đình và cắt đất cho vợ chồng tôi và gia đình anh cả. Vợ chồng anh cả không có con trai nên chỉ được một suất đất mà anh chị đang ở. Vợ chồng tôi có một con trai, được ông bà phong là đích tôn, sau này có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên.

Chính vì thế ông bà cho chúng tôi 2 suất đất. Còn ngôi nhà ông bà đang ở là nhà chung để các cô con gái đi về, không ai được chiếm dụng. Khi đó anh cả rất giận nhưng yếu lý không thể cãi lại được quyết định của bố mẹ.

Ngay khi có thêm một mảnh đất, tôi lo sợ sẽ xảy ra biến cố nên đã đi làm sổ đỏ và xây một ngôi nhà bên cạnh để chứa đồ.

Trong thời gian chúng tôi xây nhà thì vợ chồng anh cả đã đi thụ tinh nhân tạo để sinh con trai.

Chi ca vua sinh con, bo me chong bat toi cho chau 800 trieu

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi chị dâu đã sinh, mẹ tròn con vuông. Vợ chồng anh trai vô cùng hạnh phúc và đã nhắc nhở chuyện bố chồng việc chia lại đất. Bởi bây giờ con anh cả mới là đích tôn và phải được sở hữu đất của tổ tiên.

Ngày hôm qua, bố mẹ chồng đến gặp vợ chồng tôi và tỏ ý muốn lấy lại đất. Chúng tôi không chịu, vì đã mất hơn 700 triệu xây nhà, sổ đỏ đã đứng tên con tôi rồi. Hai bên cãi nhau rất căng, cuối cùng bố chồng chốt lại một câu đó là chúng tôi phải đưa cho con trai anh cả số tiền 800 triệu, tương đương với mảnh đất mà nó được thừa kế.

Nếu vợ chồng tôi không đồng ý thì đừng bao giờ nhìn mặt bố mẹ nữa và cấm cửa các con tôi bước vào từ đường của dòng họ. Chúng tôi thật sự sốc trước quyết của bố mẹ chồng. Cho rồi lại đòi, chỉ vì một đứa nhỏ mới sinh mà đẩy con cháu đến bất hiếu, bất kính với tổ tiên.

Tối hôm qua chồng tôi bảo sẽ trả lại đất cho con anh cả. Tôi không chịu, bởi tấc đất tấc vàng, cho rồi sao có thể đòi lại được. Thế là hai vợ chồng tôi cãi nhau cả đêm. Thậm chí chồng nói thà mất vợ chứ không thể mất bố mẹ anh em được.

Theo mọi người, tôi có nên đưa tài sản của mình cho vợ chồng anh cả không?

Ngày đầy tháng cháu, bố mẹ chồng tôi có hành động vô cùng quá quắt

Sau sinh tôi về ở với gia đình nhà chồng, tôi mới “vỡ lẽ’ mọi chuyện. Ông bà không thương tôi thì thôi đằng này đến cháu ông bà cũng quá quắt.

Hai vợ chồng tôi làm công ty nên ở trọ. Cưới nhau được hơn năm thì tôi có thai. Khi mang thai, tôi đã nói với chồng rằng sau sinh vẫn ở trên Hà Nội vì ở trên này mọi thứ cũng tiện hơn. Thế nhưng cả chồng và bố mẹ chồng tôi đều bảo rằng phải về quê nếu không mọi người lại lời ra tiếng vào. Vậy là sau sinh, mẹ con tôi về ở cùng với bố mẹ chồng. Còn chồng tôi vẫn đi làm ở Hà Nội, cuối tuần mới về thăm hai mẹ con.

Thời gian sau ngày cưới, vợ chồng tôi ít về quê với bố mẹ chồng nên cũng chưa hiểu được hết tính nết của ông bà. Những ngày tháng ở nhà sau sinh, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện về mẹ chồng. Bà vừa tiết kiệm lại vừa khó tính.

Bí mật làm điều này với anh trai, cậu em khóc khi biết sự thật

Càng trưởng thành, chúng ta càng thấy nhiều và cảm nhận được nhiều hơn, càng biết trân trọng những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.

Tôi sốc nặng trước lời đề nghị của bố mẹ chồng

Tôi thật không hiểu vì sao bố mẹ chồng, chồng tôi lại cưng chiều đến hư em ấy đến vậy. Lời đề nghị của họ phải làm với em chồng khiến tôi sốc nặng.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm. Sau nhiều năm đi ở trọ, vợ chồng tôi mới mua được căn chung cư nhỏ ở xa trung tâm. Vợ chồng đi làm văn phòng nên thu nhập cũng chỉ ở mức vừa phải. Hai vợ chồng buôn bán thêm nên để dư được một khoản. Để mua căn nhà này, chúng tôi gom số tiền tích lũy được, bố mẹ chồng cho một ít và cho vay số còn lại.

Chồng tôi có cô em gái. Em ấy đã ra trường được một thời gian và đi làm cho một công ty truyền thông. Công ty của em ở gần nhà chúng tôi nên bố mẹ chồng bảo chúng tôi cho về ở cùng để tiện đi làm. Trong suốt thời gian ở cùng nhà tôi, em gái chồng rất vô tư. Dù lương khá ổn nhưng không đóng một đồng sinh hoạt phí nào. Ngoài bữa tối, sáng ra em ấy vẫn mang đồ ăn từ nhà để trưa ăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới