Chai vodka đắt nhất thế giới trị giá 30 tỷ đồng bị đánh cắp

Chai rượu đắt nhất thế giới này được trang trí bằng 3kg vàng, 3kg bạc và kim cương, giá trị của nó lên tới 960.000 bảng Anh, tương đương 30 tỷ đồng.

Chai vodka đắt nhất thế giới, chai Russo-Baltique thuộc sở hữu của một doanh nhân người Nga đã bị đánh cắp tại quán bar có tên Cafe 33 (Copenhagen). Được biết, chai rượu độc nhất vô nhị này có giá 960.000 bảng.
Chai Russo-Baltique - chai Vodka độc nhất trên thế giới đã bị đánh cắp tại một quán bar ở Copenhagen.
Chai Russo-Baltique - chai Vodka độc nhất trên thế giới đã bị đánh cắp tại một quán bar ở Copenhagen. 
Chai rượu được thiết kế để trông giống như mặt trước của một chiếc xe hơi cổ điển, với phần thân được bọc bằng 3kg vàng và 3kg bạc, nắp đậy gắn kim cương.
Ngoài chai rượu bị đánh cắp, 1.200 chai vodka khác tại quán bar Cafe 33 vẫn còn nguyên vẹn. Và chỉ duy nhất chai Russo-Baltique không có bảo hiểm và được chủ quán mượn từ một doanh nhân người Nga.
Hiện, phía cảnh sát Đan Mạch vẫn đang trong quá trình điều tra vụ trộm. Cảnh sát điều tra - ông Knud Hvass cho biết, họ đang xác minh xem thủ phạm đột nhập vào hay có chìa khóa mở cửa.
Về phía quán bar, Brian Ingberg - Chủ sở hữu quán bar thông báo rằng những tên trộm đã bị camera giám sát ghi lại, ông treo thưởng cho bất kỳ ai có thể giúp tìm ra thủ phạm.
Theo như hình ảnh ghi lại, kẻ trộm là hai người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đeo găng tay, một tên mặc áo trùm có mũ và tên còn lại mặc áo dài tay. Hai kẻ này đã dùng áo che mặt để tránh bị nhận diện.

Cô gái lên Facebook quay video trực tiếp cảnh nhảy sông tự tử

Người tài xế quay đoạn livestream không ngờ cô gái leo ra khỏi lan can cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Mời độc giả xem video: Cô gái trẻ Thái Lan livestream cảnh tự tử vì tình. (Nguồn Liveleak)
Theo Asiaone, một cô gái 18 tuổi đã nhảy xuống sông Chaophray từ trên cầu Rama 8 (Bangkok, Thái Lan), khi đang livestream trên Facebook. Nguyên nhân khiến cô gái có hành động nhảy sông tự tử là vì cãi nhau với bạn trai. Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định được cô gái đã tử vong hay còn sống. Tới 16h ngày 2/1, cảnh sát Bangkok cho hay họ chưa tìm được thi thể của cô gái này.

Cựu bộ trưởng Nga khai: 'Tưởng túi tiền 2 triệu USD là chai rượu quý'

Phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng kinh tế Nga, ông Alexei Ulyukayev, với cáo buộc nhận hối lộ nhiều triệu USD vừa diễn ra tại Matxcơva.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị cáo buộc tội nhận hối lộ đã ra trình diện tòa ngày 27-11 tại Matxcơva, Nga - Ảnh: REUTERS
 Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị cáo buộc tội nhận hối lộ đã ra trình diện tòa ngày 27-11 tại Matxcơva, Nga - Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin Reuters, tại phiên tòa ngày 27/11, ông Alexei Ulyukayev - Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga bị buộc tội nhận hối lộ khai rằng, ông đã tưởng cái túi quà đựng 2 triệu USD tiền mặt ông nhận từ giám đốc điều hành công ty dầu khí Rosneft, ông Igor Sechin, chỉ có một chai rượu quý.

Nga cáo buộc Mỹ đề xuất HĐBA họp khẩn về tình hình Iran là 'phá hoại'

Nga coi đề xuất của Mỹ về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp bất thường về tình trạng bất ổn hiện nay ở Iran là "gây hại và mang tính phá hoại".

Reuters và AP đưa tin, ngày 4/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố nước này coi đề xuất của Mỹ về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp bất thường về tình trạng bất ổn hiện nay ở Iran là "gây hại và mang tính phá hoại".
Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran ngày 30/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN).
 Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran ngày 30/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Đọc nhiều nhất

Tin mới