Cận cảnh cá kiếm khổng lồ, nặng 4 tạ vừa câu được

Một nhóm ngư dân Úc câu được con cá kiếm khổng lồ, to lớn nhất ở Úc từ đại dương, với trọng lượng lên tới hơn 4 tạ.    

Con cá kiếm nặng hơn 4 tạ, to nhất từ trước đến nay ở Úc.
 Con cá kiếm nặng hơn 4 tạ, to nhất từ trước đến nay ở Úc.
Theo News.com.au, George Lirantzis và 3 người bạn câu được cá kiếm khổng lồ 436,2kg ở ngoài khơi Mallacoota, phía nam khu vực bang New South Wales-Victoria.
Để bắt được con cá kiếm quái vật này, nhóm ngư dân phải dùng đến mồi câu nặng tới 60kg. Con cá kiếm khi cắn câu cứ nhảy lên, nhảy xuống khỏi mặt nước gần thuyền.
“Chúng tôi càng kéo nó gần vào thuyền, nó càng nhảy lên và nhảy xuống, giống như có ai làm rơi quả tên lửa xung quanh thuyền vậy”, Lirantzis nói trên ABC News.
Ngư dân trưng bày chiến lợi phẩm khổng lồ mà mình câu được.
 Ngư dân trưng bày chiến lợi phẩm khổng lồ mà mình câu được.
Con cá kiếm vùng vẫy rất mạnh nhằm tìm kiếm cơ hội trốn thoát, nhưng cuối cùng chúng tôi đã khuất phục được nó”.
Đây là con cá kiếm khổng lồ to lớn nhất ở Úc cho đến nay. Năm ngoái, một người đàn ông Melbourne câu được cá kiếm nặng 349 kg cũng ở khu vực này.
Kỷ lục câu cá kiếm khổng lồ lớn nhất thế giới được ghi nhận ngoài khơi phía bắc Chile năm 1953. Con cá kiếm khi đó nặng tới 536,15kg.
Con cá kiếm có trọng lượng "tương đương một quả tên lửa".
 Con cá kiếm có trọng lượng "tương đương một quả tên lửa".
Lirantzis và nhóm của mình hồi năm ngoái cũng đã có trải nghiệm đáng nhớ, khi câu được cá kiếm khổng lồ nặng 347kg.
Hiệp hội câu cá của Úc (GFAA) hiện chưa xác nhận kỷ lục mới này bởi Lirantzis và nhóm của mình chưa cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết.
GFAA yêu cầu ngư dân phải cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm chiều dài tấm lưới sử dụng, kích thước chính xác của con cá, cũng như giấy phép câu cá và thuyền.

Bí ẩn con mắt khổng lồ rơi trên bờ biển

Một quả nhãn cầu mắt màu xanh bí ẩn, to bằng quả bóng, được một ngư dân nhặt trên bờ biển Pompana (Mỹ) đã gây xôn xao dư luận.

Mời quý độc giả xem video: Khám phá 7 bãi biển nguy hiểm nhất thế giới (Nguồn video: Youtube/Xem gì hôm nay)
Theo đó, vào năm 2012, một số người cho rằng, quả nhãn cầu thuộc về loài mực ống, sống ở đáy biển sâu. Theo họ, hình dạng, đặc điểm sinh học nhãn cầu giống như mắt mực khổng lồ. Theo Heather Bracken - Grissom, một nhà khoa học hải dương, tại Đại học Quốc tế Florida, đôi mắt mực sẽ rất dễ bật ra trong quá trình mổ xẻ.

Bắt được cá khổng lồ, loay hoay không mang nổi lên thuyền

(Kiến Thức) -  Mất rất nhiều công sức, ngư dân 25 tuổi Josh Robert cũng bắt được con cá cờ khổng lồ, dài hơn cả thuyền câu, nặng tới 146 kg. Vì con cá cá quá to, anh chàng loay hoay mãi mà chẳng thể đưa con cá lên thuyền.

Mới đây, anh Josh Robert, một ngư dân 25 tuổi ở New Zealand bất ngờ câu được một con cá cờ khổng lồ, nặng tới 146 kg.
Ngay khi xác định được mình câu được một con cá khổng lồ, anh Josh cho biết, anh vô cùng phấn khích. Mặc dù phải rất vất vả để khống chế con cá, Josh vẫn không hề bỏ cuộc. Cũng nhờ vậy, cuối cùng, anh đã chiến thắng con thủy quái có kích thước lớn hơn cả chiếc thuyền của mình.

Chiếc nhẫn đến từ thiên đường và bí mật xúc động đằng sau

(Kiến Thức) - Gần một năm sau khi bạn trai ra đi, cô Danielle Cumberworth bất ngờ nhận được bưu kiện. Mở ra xem, cô vô cùng xúc động khi đó là một chiếc nhẫn kim cương do chính bạn trai quá cô đã thiết kế cùng với chuyện tình yêu cảm động. 

Câu chuyện tình yêu cảm động của cô gái Danielle Cumberworth, 27 tuổi và anh Ashley Grant-Smith, họ vốn là một cặp đôi rất hạnh phúc, đã tính đến chuyện kết hôn.
Chẳng ngờ, khi mọi chuyện tưởng như mỹ mãn thì anh Ashley bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh u lympho dạng hiếm, thời gian sống không còn nhiều. Biết được tin, mặc dù rất đau đớn, thế nhưng Danielle vẫn cố gắng tươi cười để động viên bạn trai, đồng thời quyết định sẽ bên cạnh anh, không chia xa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới