Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời là không biết trân trọng thời gian: Khi chúng ta còn trẻ thì cực kỳ dễ tặc lưỡi cho rằng tương lai vẫn còn rất là dài, mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. Việc hôm nay chưa làm thì mai làm cũng được.
Thế nhưng thời gian trông nhanh hơn chúng ta nghĩ, thoắt cái thì cơ hội đã vụt mấy, chỉ biết ngồi đó rồi nói hai chữ giá như cũng đã muộn mất rồi.
Nếu bạn không bỏ ra công sức sao có thể thu về lợi ích cho mình được. Càng nhiều những khó khăn cuộc đời thì bạn sẽ càng hiểu rằng mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu từ việc trân quý từng khoảnh khắc.
Yêu nhau nhưng vì chuyện hiểu lầm chẳng đáng có rồi phải chia cách. Rõ là còn tình cảm nhưng vì cái tôi quá lớn mà đánh mất đi.
Con cái sống hiếu thuận chính là sự tu dưỡng tốt nhất. Nếu bạn thậm chí chẳng thể nào chăm sóc tốt cho cha mẹ của mình, không tôn trọng họ thì cuộc sống này cũng chỉ vô nghĩa mà thôi.
