Bộ trưởng Nga thiệt mạng trong cuộc tập trận

Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev đã qua đời, theo thông tin được Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, APA đưa tin.

"Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga rất tiếc khi thông báo rằng ông Yevgeny Zinichev đã qua đời một cách thương tâm trong khi đang cứu sống một người tại cuộc tập trận liên bộ", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
Cũng theo thông báo nói trên, cuộc tập trận liên bộ với nội dung nhằm bảo vệ khu vực Bắc Cực khỏi các trường hợp khẩn cấp.
Moscow Times dẫn lời Margarita Simonyan, tổng biên tập của đài truyền hình RT của Nga, cho biết ông Zinichev đã thiệt mạng khi cứu một người quay phim bị trượt chân và rơi xuống nước.
"Có rất nhiều nhân chứng, nhưng thậm chí không ai có thời gian để kịp nhận ra đang xảy ra chuyện gì khi ông Zinichev nhảy xuống nước để cứu người đàn ông bị ngã, và đáp xuống một hòn đá nhô ra", Simonyan viết trên Twitter, tuy nhiên không nói rõ liệu người quay phim có phải nhân viên của kênh RT hay không.
Bo truong Nga thiet mang trong cuoc tap tran
 Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev. Ảnh: Sputnik.
Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, trang tin RBC đưa tin ông Zinichev đã thiệt mạng trong quá trình quay một video huấn luyện của Bộ Tình trạng Khẩn cấp. “Ông ấy cố gắng giữ một thành viên trong đoàn quay phim đang bị trượt chân ra khỏi vách đá”, trang tin này viết, cho biết thêm là người quay phim cũng đã thiệt mạng trong vụ việc.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc thương tâm này.
Cuộc tập trận diễn ra ở thành phố Norilsk, Nga.
Ông Zinichev, 55 tuổi, đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga kể từ năm 2018 sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một sĩ quan của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) vào cuối những năm 1980 và tiếp tục phục vụ trong Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trong thời kỳ hậu Liên Xô.
Theo trang web tin tức RBC, ông Zinichev từng phục vụ trong nhóm vệ sĩ của ông Putin và là trợ lý của ông trong giai đoạn 2006-2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Tanzania Elias Kwandikwa đột tử

Ông Elias Kwandikwa được cựu Tổng thống Tanzania John Magufuli bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Dịch vụ Quốc gia vào ngày 5/12/2020.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan xác nhận Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Dịch vụ Quốc gia nước này, ông Elias Kwandikwa, đã qua đời ở tuổi 55 tại thủ đô thương mại Dar es Salaam vào tối 2/8.

Tổng thống Hassan nhấn mạnh sẽ tưởng nhớ Bộ trưởng Quốc phòng Tanzania Kwandikwa về "năng lực lãnh đạo và lòng yêu nước của ông ấy."

Bo truong Quoc phong Tanzania Elias Kwandikwa dot tu
Ông Elias Kwandikwa. (Nguồn: YouTube)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Tân Hoa xã, nhân viên truyền thông của Bệnh viện Quốc gia Muhimbili, Aminiel Aligaesha cho hay, Bộ trưởng Kwandikwa đã qua đời vào khoảng 20h sau khi được điều trị tại cơ sở này, song từ chối tiết lộ nguyên nhân tử vong.

Hé lộ sốc vụ án 3 con gái sát hại cha ruột ở Nga

(Kiến Thức) - Ba cô con gái của ông trùm mafia Mikhail Khachaturyan bị cáo buộc sát hại cha ở Nga hồi năm 2018 và nguy cơ đối mặt với án tù dài hạn. Tuy nhiên, dựa theo báo cáo điều tra gần đây, có khả năng họ sẽ được tuyên trắng án.

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga
Daily Mail đưa tin ngày 6/9, Mikhail Khachaturyan, ông bố bị 3 con gái sát hại hồi năm 2018, được xác định là tội phạm ấu dâm từng nhiều lần lạm dụng tình dục các con của ông ta. Ảnh: Mikhail chụp cùng các con (từ trái sang phải) Krestina, Maria, Angelina. Ảnh: Daily Mail. 

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-2
 Kết luận điều tra khám nghiệm pháp y cho thấy, Mikhail là tội phạm tình dục nhắm vào trẻ em có xu hướng bạo lực, đặc biệt nhắm vào "chính các con gái của ông ta". Ảnh: Mikhail Khachaturyan và cô con gái đầu, Krestina. Ảnh: Daily Mail. 

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-3
Báo cáo của cơ quan điều tra xác định Mikhail đã thao túng các con gái bằng những lời đe dọa, bạo lực, hạ nhục và từng đánh đập, lạm dụng tình dục họ. Ảnh: Krestina, Angelina và Maria Khachaturyan trong phiên tòa xét xử hồi năm 2019 ở Moscow. Ảnh: CNN. 

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-4
Như vây, theo Daily Mail, 3 chị em Khachaturyan có thể sử dụng việc các chuyên gia xác định Mikhail là kẻ ấu dâm để lập luận trước tòa rằng họ nên được bãi bỏ mọi tội danh. Ảnh: Maria Khachaturyan rời khỏi tòa án sau một phiên xét xử hồi tháng 7/2020. Ảnh: CNN.  

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-5
 Như tin tức đã đưa, thi thể với hàng chục vết dao ở ngực và cổ của ông Mikhail Khachaturyan, 57 tuổi, được tìm thấy ở cầu thang trong một khu chung cư tại thủ đô Moscow (Nga) vào tháng 7/2018. Ảnh: East2west news.

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-6
 Được biết, vài giờ trước khi bị sát hại hôm 27/7/2018, ông Mikhail trở về nhà từ một phòng khám tâm thần. Sau đó, ông này đã xịt hơi cay vào mặt 3 cô con gái gồm Krestina, khi đó 19 tuổi, Angelina, 18 tuổi và Maria, 17 tuổi, nhằm trừng phạt họ vì để nhà cửa lộn xộn, theo các nhà điều tra và luật sư của 3 cô gái. Ảnh: Một phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CNN.

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-7
 Cũng chính đêm hôm đó, 3 chị em nhà Khachaturyan quyết định sát hại cha của họ. Họ đã dùng búa, dao và bình xịt hơi cay để tấn công ông Mikhail. Ảnh từ trái sang phải: Krestina, Maria và Angelina Khachaturyan. Ảnh: Getty.

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-8
 Ngày hôm sau, Krestina, Angelina và Maria bị bắt giữ và thú nhận hành vi giết người, nói rằng họ đã phải chịu đựng nhiều năm bị lạm dụng tình dục, thể chất và tình cảm từ cha mình. Ảnh: ET.

He lo soc vu an 3 con gai sat hai cha ruot o Nga-Hinh-9
 Nếu bị kết tội, Krestina và Angelina có thể phải lãnh án lên tới 20 năm tù. Ảnh: Daily Mail. 

Kẻ buôn ma túy ngủ gật trên điện thoại, "vô tình" gọi cảnh sát

Một tay buôn ma túy người Đức đã bị bắt giữ sau khi ngủ gật trên điện thoại và “vô tình” gọi cho cảnh sát.

Daily Mail đưa tin, một tay buôn ma túy người Đức đã bị bắt giữ sau khi ngủ gật trên điện thoại và “vô tình” gọi cho cảnh sát.
Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4/9, dịch vụ cứu hộ nhận khẩn cấp nhận được một cuộc gọi. Tuy nhiên, người trực điện thoại chỉ nghe thấy tiếng ngáy và tiếng rên rỉ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới